Giáo xứ Công Lý: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên

Giáo xứ Công Lý: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên

Giáo xứ Công Lý: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên

TGPSG -- “Trường thọ” không chỉ là sống lâu, nhưng còn là được chúc phúc, được bình an và gia đình được an lạc. Đây là điều răn duy nhất kèm theo lời hứa của Thiên Chúa.”

Đó là tâm tình mà linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Vương, chánh xứ Công Lý, đã chia sẻ khi chủ tế Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên lúc 7g00 ngày 18.02.2026 tại nhà thờ Công Lý.

Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ, các nữ tu và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Cong-Ly (1)

Mở đầu Thánh lễ, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn: “Như phù sa có nguồn, con người có tổ có tông”, trong tâm tình đầu xuân, mọi người được mời gọi dâng lời tạ ơn và kính nhớ các bậc tiền nhân - những người, đã sinh thành, dưỡng dục và góp phần làm nên cuộc đời mỗi người. Việc tưởng nhớ ấy giúp ta nhớ đến công đức tổ tiên và nhắc nhở mỗi người sống trọn đạo lý, tiếp nối công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong tinh thần biết ơn và trách nhiệm.

Trong bài giảng, Lm Giuse triển khai ý nghĩa ngày kính nhớ Tổ tiên là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, sống trọn đạo hiếu và lòng thảo kính cha mẹ. Con người không tự mình mà có, nhưng nhờ công sinh thành và dưỡng dục; vì thế, biết ơn và kính nhớ là điều phải đạo.

Cong-Ly (2)

Ngài cũng cho thấy tinh thần hiếu thảo là nét đẹp tự nhiên, được phản ánh ngay trong thế giới thụ tạo: hình ảnh gà mẹ ấp ủ con hay chim mẹ che chở đàn con diễn tả tình yêu và sự hy sinh để bảo vệ sự sống. Hơn nữa, thảo kính cha mẹ còn là giới răn của Thiên Chúa. Điều răn thứ bốn dạy con cái vâng phục cha mẹ trong những điều hợp lẽ phải và đức tin.

Nhắc lại câu chuyện “Chiếc bát gỗ”, cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng con cái không chỉ nghe lời dạy mà còn học nơi cách hành xử của cha mẹ. Cách chúng ta đối xử với đấng sinh thành hôm nay sẽ trở thành bài học sống động cho thế hệ mai sau.

Dựa trên lời thánh Phaolô: “Hãy thảo kính cha mẹ để được trường thọ”, ngài giải thích rằng “trường thọ” không chỉ là sống lâu, nhưng còn là được chúc phúc, được bình an và gia đình được an lạc. Đây là điều răn duy nhất kèm theo lời hứa của Thiên Chúa.

Cha Giuse nhấn mạnh: lòng hiếu thảo không hệ tại ở những hình thức bên ngoài sau khi cha mẹ qua đời, nhưng phải được thực hành khi các ngài còn sống, qua sự quan tâm, nâng đỡ tinh thần và trách nhiệm chăm sóc khi đau yếu.

Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi cộng đoàn sống trọn đạo hiếu trong đời sống hằng ngày; bởi khi con người hết lòng với cha mẹ, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho gia đình được bình an và hạnh phúc trong năm mới.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g20 trong bầu khí chan hòa niềm vui đầu xuân.

Cong-Ly (3)

Sau Thánh lễ, cha chánh xứ Giuse gửi lời chúc Tết đến các ông bà cao niên trong giáo xứ và trao những phần quà đầu xuân như dấu chỉ yêu thương, hiệp thông nhân dịp năm mới.

Bài: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

Top