Giáo xứ Công Lý: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 30 em thiếu nhi

Giáo xứ Công Lý: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 30 em thiếu nhi

Giáo xứ Công Lý: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 30 em thiếu nhi

TGPSG -- “Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, sống giữa chúng ta như một con người thật, nhưng hoàn toàn vô tội.”

Đức Tổng Giám mục Giuse nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và ban bí tích Thêm Sức cho 30 em thiếu nhi, cử hành lúc 8g00 ngày 11.01.2026 tại nhà thờ giáo xứ Công Lý.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Vương và một linh mục thân quen, cùng với sự tham dự của các tu sĩ, các em thiếu nhi, cha mẹ đỡ đầu và giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cha chánh xứ, Hội đồng Mục vụ và các em thiếu nhi đã long trọng đón tiếp Đức TGM đến thăm mục vụ và ban Bí tích.

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước từ sảnh nhà thờ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Đức Tổng Giám mục chia sẻ về biến cố Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, bắt đầu sau những năm sống âm thầm tại Nazareth. Ngài nhắc rằng sau Mùa Giáng Sinh, Giáo hội không chỉ chiêm ngắm Chúa Giêsu lúc mới sinh mà còn nhớ về thời niên thiếu và tuổi trưởng thành của Người. Chúa Giêsu sống giản dị, giúp thánh Giuse làm nghề thợ mộc, tham dự đời sống tôn giáo và cầu nguyện, trước khi bắt đầu sứ vụ công khai.

Khi đến sông Giođan, Chúa Giêsu hòa mình vào dòng người xin chịu phép rửa của ông Gioan. Đức Tổng Giám mục lưu ý rằng Người không nhận Rửa tội vì không có tội; phép rửa của Gioan dành cho dân chúng sám hối. Dù vậy, Chúa Giêsu vẫn khiêm nhường đứng chung với những người tội lỗi. Trong biến cố này, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi hiện ra: Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người, và Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người.”

Biến cố Chúa Giêsu chịu Phép Rửa đánh dấu khởi đầu sứ vụ công khai, rao giảng Tin Mừng, chữa lành và phục vụ. Đồng thời, biến cố này mời gọi mỗi Kitô hữu nhìn lại bí tích Rửa tội của mình, không chỉ như nghi thức bên ngoài, mà là ân ban đưa con người vào đời sống mới, đời sống của con cái Thiên Chúa.

Ngài nhắn nhủ các em lãnh nhận Thêm Sức hãy ý thức phẩm giá Kitô hữu, để đời sống hằng ngày trở thành lời chứng cho Chúa nhờ ơn Chúa Thánh Thần.

Ngay sau bài giảng là nghi thức Thêm Sức: tuyên xưng đức tin, đặt tay chúc lành và xức dầu ấn tín Chúa Thánh Thần. Từng em, cùng cha mẹ đỡ đầu, tiến lên lãnh nhận dầu thánh, dấu chỉ Chúa Thánh Thần, để trở nên mạnh mẽ trong đức tin và trưởng thành hơn trong đời sống Kitô hữu.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ đại diện giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse, các linh mục đồng tế và toàn thể cộng đoàn. Giáo xứ tràn ngập niềm vui khi các em lãnh nhận Thêm Sức, trở thành những con người trưởng thành trong đức tin và can đảm làm chứng cho Chúa. Ông cũng bày tỏ lòng tri ân đến Cha sở, quý thầy, quý sơ, giáo lý viên, Ban Thường vụ, ca đoàn, phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu đã đồng hành cùng các em. 

Hai em thiếu nhi thay mặt cộng đoàn dâng bó hoa tươi thắm lên Đức Tổng Giám mục Giuse và linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Vương, bày tỏ lòng tri ân về sự đồng hành và hướng dẫn trong hành trình đức tin.

Đức Tổng Giám mục Giuse đáp lại tình cảm ấy bằng lời chúc mừng các em, các gia đình và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Công Lý, đồng thời nhắc nhở mọi người sống đức tin trong đời sống hằng ngày. Ngài khuyên các em hãy trở thành con ngoan của Chúa, can đảm làm chứng, giữ bình an, hiệp nhất và nhẫn nhục, không phản ứng theo cảm xúc hay nóng giận. Ngài nhắc cộng đoàn vun đắp đời sống đức tin, tham gia sinh hoạt giáo xứ, quan tâm ca đoàn, hội đoàn và lớp giáo lý, chung tay xây dựng giáo xứ nhỏ bé nhưng đầy sức sống, đồng thời sử dụng mạng xã hội khôn ngoan, lan tỏa điều tốt và tránh gieo rắc nghi ngờ hay chia rẽ. Cuối cùng, Đức TGM Giuse cầu chúc mỗi người, mỗi gia đình một năm mới đầy ơn Chúa, bình an và hạnh phúc, đồng thời mời mọi người góp sức để giáo xứ ngày càng vững mạnh, hiệp nhất và gương mẫu về đức hạnh.

Thánh lễ kết thúc lúc 9g30 với niềm vui được ghi lại trong các tấm hình kỷ niệm trước cung thánh.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top