Giáo xứ Chợ Quán: Thánh lễ Mùng Hai Tết Nhâm Dần ngày 2-2-2022
TGPSG -- “…Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy…” Đó là ý chính của ngày kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ.
Vào lúc 17g30 ngày 2-2-2022, cha phó Mactinô Trịnh Quang Khải đã long trọng cử hành Thánh lễ chiều ngày mùng hai tết Nhâm Dần cùng với sự tham dự của hơn 250 người. Khởi đầu cộng đoàn cùng nhau đi kiệu tôn vinh Đức Mẹ Maria quanh ngôi thánh đường họ đạo. Mẹ Maria qua hai tiếng “ xin vâng" không chỉ bày tỏ lòng khiêm tốn nhưng còn là sự vâng phục hoàn toàn vào chương trình cứu chuộc của Chúa. Mẹ chính là Mùa Xuân Ánh Sáng soi giúp chúng con mến Chúa, biết yêu thương trân trọng nhau, biết sống khiêm nhường trong mọi nơi mọi lúc.
Sau nghi thức rước kiệu, Thánh lễ bắt đầu, cha phó Mactino xông hương bàn Thánh.
Trong phần giảng lễ, cha Mactinô chia sẻ với cộng đoàn về đạo hiếu của người Việt Nam được truyền lại từ tổ tiên, ông bà cha mẹ đến con cháu. Cha mẹ còn sống ta chăm lo phụng dưỡng, cha mẹ mất rồi ta thương tiếc khôn nguôi. Trong đạo công giáo, đó là điều răn thứ tư: “Thảo Kính Cha Mẹ ". Nhìn tấm gương của Chúa Giêsu vâng phục và hiếu kính với Thánh Giuse và Mẹ Maria ở Nazareth, chúng ta học theo để vâng lời và hiếu thảo với cha mẹ của mình.
Chính cha mẹ phải có bổn phận sống và làm gương sáng cho con cái noi theo, sống theo lời Chúa, tuân giữ lề luật Chúa, hiếu kính cha mẹ. Như Thánh Phaolô nhắn nhủ qua bài đọc 2: “…Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy…"
Tiếp nối bài giảng là phần phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g20 với nghi thức dâng nến và hương tưởng niệm các vị Chủ chăn tiền bối tại Giáo phận Saigòn và các cha Sở quá cố của giáo xứ, đồng thời cũng xin chúc thọ các ông bà cha mẹ còn tại thế.
Giuse Phạm Văn Hân K1 (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Phú Hòa chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận
-
Lễ cầu cho Ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ tại giáo xứ Bùi Phát năm 2025 -
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành tại giáo xứ Tân Phước -
Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc" -
Bánh mì chấm muối tiêu -
Hạt mầm Ơn Gọi - Ươm mầm cho một mùa gặt bội thu -
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm -
Giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Hội Gia Trưởng -
Hành hương và Bổn mạng giáo khu tại Đền Thánh Vincente giáo xứ Thăng Long -
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa