Giáo xứ Chí Hòa : Thánh lễ mừng kính Thánh Monica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

TGPSG -- “Mẹ tôi sinh tôi ra hai lần. Một lần bà sinh tôi vào đời. Và một lần bà sinh tôi bằng nước mắt.”

Đây là lời của Thánh Augustinô được linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung nhắc lại trong bài giảng tại Thánh lễ mừng kính Thánh Monica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, được cử hành lúc 17g30 ngày 27.08.2026 tại nhà thờ Chí Hòa, với sự tham dự của các hội đoàn, các nữ tu cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Clêmentê mời gọi cộng đoàn, cách riêng các bà mẹ trong Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, nhìn vào gương Thánh Mônica, người mẹ kiên trì cầu nguyện, hy sinh và phó thác, nhất là trong hành trình đau khổ khi chứng kiến người con Augustinô xa rời đời sống đức tin.

Qua Tin Mừng Thánh Luca kể về người mẹ thành Nain khóc thương người con trai duy nhất đã qua đời, ngài nói đến điểm tương đồng với Thánh Mônica: cả hai đều khóc vì người con mình yêu thương. Tuy nhiên, nếu người mẹ thành Nain được Chúa Giêsu chạnh lòng thương và cho con bà sống lại, thì Thánh Mônica đã kiên trì cầu nguyện trong gần hai mươi năm, với nước mắt và hy sinh, để xin Chúa đưa Augustinô trở về với đức tin.

Nước mắt của Thánh Mônica không phải là nước mắt của sự yếu đuối, nhưng là biểu hiện của lòng tín thác và niềm hy vọng. Bà đau khổ vì thương chồng, thương con, lo lắng cho phần rỗi của những người thân yêu và ý thức rằng sức riêng của con người không thể làm được tất cả. Vì thế, bà đặt trọn niềm cậy dựa nơi Thiên Chúa, Đấng luôn lắng nghe và hiện diện, ngay cả khi lời cầu nguyện phải chờ đợi trong thời gian dài.

Linh mục Clêmentê chia sẻ tiếp: “Đừng tưởng Ngài im là Ngài không có mặt. Đừng tưởng Ngài để cho lời cầu khẩn của chúng ta lâu ngày, lâu tháng, lâu năm mà Ngài không lắng nghe. Chúa nghe hết, Chúa hiện diện, Chúa cảm thông, Chúa thương xót.”

Cuộc đời Thánh Mônica vì thế trở thành chứng tá cho sức mạnh của lời cầu nguyện. Bà không thể tự mình biến đổi Augustinô, nhưng có thể cầu nguyện, hy sinh và phó thác người con cho Thiên Chúa. Điều con người không thể làm được, Thiên Chúa đã thực hiện.

Nhắc đến những người mẹ đau khổ vì con cái không còn sống đạo, những gia đình gặp khó khăn trong đời sống vợ chồng, hay những người thân đang sống trong tội lỗi, ích kỷ và kiêu ngạo, ngài nhắn nhủ: trong những hoàn cảnh ấy, gương Thánh Mônica gửi đến mỗi người lời nhắc nhở: đừng thất vọng và hãy cầu nguyện.

Ngài mời gọi các gia đình noi gương Thánh Mônica, biết chạy đến với Chúa, phó thác, cậy trông và tin tưởng nơi Người khi gặp khó khăn, thử thách. Đồng thời, mỗi người được mời gọi biết đón nhận những khác biệt, kiên nhẫn và làm mới các mối tương quan bằng đời sống tử tế, bác ái và yêu thương.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, linh mục Clêmentê gửi lời chúc mừng đến những ai đã chọn Thánh Monica làm bổn mạng, đồng thời chúc mừng cách đặc biệt đến Hội Các Bà Mẹ Công Giáo nhân ngày mừng lễ bổn mạng.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong niềm vui và tình hiệp thông. linh mục Clêmentê cùng các thành viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đã cùng nhau chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày mừng kính Thánh Monica.

Bài: Anrê Tạ Duy Phong &  Ảnh: Giuse Nguyễn Thanh Huỳnh Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top