Giáo xứ Chí Hoà : Thánh lễ an táng Cha cố Anrê Nguyễn Văn Hai

Giáo xứ Chí Hoà : Thánh lễ an táng Cha cố Anrê Nguyễn Văn Hai

TGPSG -- “Cha cố Anrê không tìm kiếm sự nổi bật, nhưng chọn cách âm thầm hiện diện trong đời sống của giáo dân”

Đó là chia sẻ của Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác khi ngài chủ tế Thánh lễ an táng Cha cố Anrê Nguyễn Văn Hai, diễn ra vào lúc 8g30 ngày 29.09.2026 tại nhà thờ Chí Hòa.

Đồng tế với ngài có linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân - Tổng đại diện TGP, linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa - Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục và khoảng 60 linh mục. 

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ, nam nữ, thân bằng quyến thuộc, cùng giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với nghi thức rước linh cữu Cha cố Anrê tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã điểm lại hành trình mục vụ hơn nửa thế kỷ của Cha cố Anrê, một hành trình của tâm tình cảm tạ, hy sinh và yêu mến.

Từ năm 1963 đến năm 1966, tại Giáo xứ Phú Nhuận, trong những năm đầu đời linh mục với vai trò phó xứ, ngài đã ghi dấu ấn sâu đậm bằng hình ảnh một mục tử trẻ đầy nhiệt huyết, gần gũi với giáo dân và tận tâm trong các sinh hoạt mục vụ.

Từ năm 1966 đến năm 1972, tại Giáo xứ Xóm Chiếu, giữa những biến động của thời cuộc, trong cương vị phó xứ, ngài vẫn âm thầm chăm lo đời sống thiêng liêng cho đoàn chiên, kiên trì loan báo Tin Mừng và đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn của người nghèo lao động nơi vùng xóm cảng.

Mười năm tiếp theo, từ năm 1972 đến năm 1982, tại Trường La San Taberd, ngài phục vụ trong lãnh vực giáo dục. Đây không chỉ là công việc giảng dạy mà còn là hành trình đào tạo nhân bản và đức tin cho nhiều thế hệ học sinh.

Từ năm 1982 đến năm 1992, khi được giao phụ trách Họ Mẫu Tâm tại Cù lao Nguyễn Kiệu, một họ đạo nhỏ bé và còn nhiều thiếu thốn, ngài đã âm thầm xây dựng cộng đoàn bằng đời sống cầu nguyện, sự hiện diện gần gũi và tinh thần phục vụ không mệt mỏi suốt một thập kỷ.

Đặc biệt, từ năm 1992 đến năm 2007, trên cương vị chính xứ Giáo xứ Mẫu Tâm, hạt Xóm Chiếu, Cha Cố Anrê đã để lại dấu ấn mục vụ đậm nét trong suốt 15 năm. Ngài tận tụy chăm lo đời sống phụng vụ, giáo lý, bác ái và xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn.

Trong thời gian phục vụ tại Giáo xứ Mẫu Tâm, Cha cố Anrê cũng chính là cha sở của Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác khi ngài còn là chủng sinh. Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chia sẻ, thân mẫu của ngài lúc sinh thời rất quý mến Cha cố bởi tính tình hiền lành, lời nói nhẹ nhàng và phong cách sống giản dị.

Cha cố Anrê không tìm kiếm sự nổi bật, nhưng chọn cách âm thầm hiện diện trong đời sống giáo dân: thăm viếng người đau yếu, nâng đỡ các gia đình khó khăn, chăm sóc người già neo đơn và đồng hành với những người đang gặp thử thách. Chính đời sống đơn sơ và tinh thần phục vụ ấy đã trở thành bài giảng sống động nhất của ngài dành cho cộng đoàn. Ngài dâng Thánh lễ này như một tâm tình tri ân vì đã được Cha cố hướng dẫn, chỉ bảo và được hưởng nhờ nhiều ân phúc từ những lời dạy dỗ, chia sẻ Lời Chúa của ngài.

Từ năm 2007 đến năm 2015, trên cương vị chính xứ Giáo xứ Đức Bà Fatima, dẫu tuổi tác ngày càng cao, ngài vẫn bền bỉ với sứ vụ mục tử, tiếp tục dâng hiến đời mình cho Giáo hội trong âm thầm và trung tín.

Từ năm 2015 đến năm 2026, tại Nhà Tĩnh Dưỡng Linh mục Chí Hòa, sau nhiều năm tháng miệt mài phục vụ, Cha cố Anrê về nghỉ hưu. Đây là quãng thời gian ngài sống đời cầu nguyện thanh thản, chuẩn bị tâm hồn cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa.

Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong sự trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Clêmentê Lê Minh Trung - Giám đốc Nhà Tĩnh dưỡng Linh mục Chí Hòa, đã thay mặt tang quyến dâng lời cảm ơn đến Đức Giám mục chủ tế, các linh mục đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Cha cố.

Tiếp sau đó, Cha Chưởng ấn Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa đã cử hành nghi thức tiễn biệt. Trong khói hương trầm, cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa nhân lành đón nhận linh hồn Cha Cố Anrê vào hưởng nhan thánh Chúa, sau một đời trung kiên, tận tụy làm sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân.

Cha cố Anrê Nguyễn Văn Hai đã đi trọn hành trình đức tin và sứ vụ mục tử, khép lại 90 năm làm con Chúa nơi trần thế. Thân xác ngài nay trở về với lòng đất mẹ, nhưng hình ảnh một người cha hiền lành, đơn sơ cùng những lời nhắn nhủ yêu thương của ngài sẽ còn mãi trong tâm khảm những người ở lại.

Bài & Ảnh : Anrê Tạ Duy Phong (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top