Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ tuyên hứa Bao Đồng và Rước lễ lần đầu

TGPSG -- “Biết phân định điều nên làm và điều không nên làm, biết sống theo tiếng nói của lương tâm và từng bước trưởng thành trong đức tin.”

Linh mục phó xứ Matthêu Bùi Anh Thi đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ Chúa nhật XI Thường niên, với 18 em Tuyên hứa Bao Đồng và 64 em Rước Lễ lần đầu, cử hành lúc 9g30 ngày 14.06.2026 tại nhà thờ Chí Hòa, do linh mục chánh xứ Clementê Lê Minh Trung chủ tế.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ sảnh tiền nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, 18 em Bao Đồng đã tiến lên cung thánh để thực hiện nghi thức tuyên hứa trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn. Với những lời tuyên hứa đơn sơ nhưng đầy xác tín, các em bày tỏ quyết tâm sống đức tin trưởng thành hơn, biết dấn thân phục vụ và làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày.

Tiếp nối là phần Phụng vụ Lời Chúa. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, linh mục Matthêu đã giúp các em thiếu nhi tìm hiểu về Bí tích Thánh Thể qua những câu hỏi giáo lý ngắn gọn:

“Khi dâng của lễ lên bàn thờ để cử hành Bí tích Thánh Thể là dâng cái gì?”

“Khi nào bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa?”

“Nhìn vào tấm bánh lễ trước và sau khi linh mục truyền phép có gì khác nhau không?”

Dù ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng hầu hết các em đều trả lời đúng, nhận được nhiều tràng pháo tay khích lệ từ cộng đoàn hiện diện.

Từ những câu hỏi này, cha Matthêu dẫn các em đi vào chiều sâu của mầu nhiệm Thánh Thể. Khởi đi từ lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề…”, cha nhấn mạnh rằng trước và sau khi rước lễ, bên ngoài các em vẫn là chính mình, nhưng Chúa đang âm thầm biến đổi tâm hồn từng ngày.

Thời gian học giáo lý, những nỗ lực trong đời sống hằng ngày, đặc biệt là lần đầu tiên lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chính là những bước đầu giúp các em xây dựng mối tương quan thân tình với Chúa Giêsu. Nhờ đó, các em biết phân định điều nên làm và điều không nên làm, biết sống theo tiếng nói của lương tâm và từng bước trưởng thành trong đức tin.

Gửi đến các em vừa tuyên hứa Bao Đồng, cha Matthêu nhắn nhủ: nếu các em Rước lễ lần đầu đang bắt đầu hành trình sống đức tin, thì các em Bao Đồng được mời gọi bước sang giai đoạn mới – trưởng thành trong đời sống Kitô hữu. Trưởng thành không chỉ là lớn lên về tuổi tác, nhưng là biết đón nhận sứ mạng Chúa trao phó, trở nên chứng nhân của Thiên Chúa Tình Yêu giữa lòng thế giới.

Cha mời gọi các em can đảm sống cho người khác, biết yêu thương, phục vụ và làm chứng cho Chúa trong cộng đoàn, gia đình, trường học và mọi môi trường sống. Từ hôm nay, các em được mời gọi trở thành những người anh, người chị gương mẫu trong đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, biết nâng đỡ các em nhỏ hơn bằng đời sống đạo đức và tinh thần phục vụ.

Khai triển lời Chúa: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, cha Matthêu nhấn mạnh rằng sự trưởng thành thiêng liêng không đồng nghĩa với cứng nhắc hay tự mãn, nhưng là học nơi Chúa sự hiền lành, khiêm nhường và kiên trì sống theo Tin Mừng.

Cha cũng tha thiết nhắc nhở các em rằng Chúa Giêsu luôn yêu thương các em trước. Ngài muốn ngự vào tâm hồn các em, và dù các em không cảm nhận bằng giác quan, Chúa vẫn âm thầm biến đổi đời sống các em, giúp các em nên tốt hơn và thánh thiện hơn mỗi ngày.

Không chỉ dành cho các em thiếu nhi, cha Matthêu còn hướng về quý phụ huynh. Cha nhấn mạnh rằng sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ không chỉ thuộc về linh mục, tu sĩ hay giáo lý viên, mà cách đặc biệt thuộc về chính các bậc cha mẹ. Gia đình chính là ngôi trường đức tin đầu tiên, nơi đời sống gương sáng, cầu nguyện và đạo đức của cha mẹ góp phần nuôi dưỡng đức tin nơi con cái.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ khép lại vào lúc 11g00, sau lời tri ân chân thành của vị đại diện phụ huynh gửi đến các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên cùng toàn thể cộng đoàn đã đồng hành và nâng đỡ các em trong suốt hành trình chuẩn bị.

Sau Thánh lễ, các em thiếu nhi cùng các linh mục chụp chung tấm hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc vui tươi và đầy ý nghĩa.

Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Huỳnh Anh, Kỳ Trân (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top