Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn và chia tay linh mục Luca Trần Ngọc Minh

Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn và chia tay linh mục Luca Trần Ngọc Minh

TGPSG -- “Càng gần Chúa bao nhiêu, chúng ta sẽ thấy mình rõ hơn bấy nhiêu”

Linh mục Luca Trần Ngọc Minh đã chia sẻ như trên khi giảng trong Thánh lễ Tạ ơn và chia tay, được cử hành lúc 17g30 ngày 11.09.2026 tại Nhà thờ Chí Hòa, trước khi ngài lên đường nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ Trung Mỹ Tây.

Thánh lễ do linh mục Clementê Lê Minh Trung, Chánh xứ Chí Hòa, chủ tế, cùng với sự tham dự của các nữ tu, các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Ban Giới trẻ, các em lễ sinh và các thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài giảng, khai triển câu Lời Chúa: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì bạn không thấy?”, linh mục Luca chia sẻ về ý nghĩa của việc sửa lỗi người khác.

Ngài quảng diễn: “Đây là một căn bệnh muôn thuở của con người. Chúng ta thường dễ dàng nhìn thấy những thiếu sót của người khác, nhưng lại khó nhận ra những giới hạn của chính mình. Khi đã có định kiến với một người, chúng ta rất dễ đóng khung họ trong suy nghĩ của mình và không còn cho họ cơ hội thay đổi.

Sửa lỗi xuất phát từ mong muốn người khác trở nên tốt hơn, trong khi xét đoán và lên án lại có nguy cơ đóng khung một con người theo những gì chúng ta nghĩ về họ, không còn cho họ cơ hội thay đổi. Ngài đặt vấn đề: khi nói người khác không tốt, phải chăng chúng ta đang tự đặt mình làm tiêu chuẩn để đánh giá họ? Không ai có thể tự cho mình là đạo đức hay thánh thiện hơn người khác.

Việc tham dự Thánh lễ thường xuyên không phải để con người tự cho mình là thánh thiện hơn, nhưng để ngày càng nhận ra sự yếu đuối và tội lỗi của chính mình.

‘Càng gần Chúa bao nhiêu thì chúng ta sẽ thấy mình rõ hơn bấy nhiêu.’ Người đi lễ hằng ngày, nếu thực sự để Lời Chúa thấm vào tâm hồn và đón nhận Thánh Thể với lòng thành, sẽ ngày càng trở nên nhạy bén hơn trước những thiếu sót của chính mình.

Ngài liên hệ việc lắng nghe Lời Chúa và đón nhận Thánh Thể với hình ảnh “mưa dầm thấm đất”. Lời Chúa được đón nhận cách chân thành sẽ từng ngày tác động và biến đổi tâm hồn con người, đặc biệt qua Bí tích Hòa Giải, nơi giúp mỗi người nhận ra và loại bỏ những “cái rác” và “cái xà” trong tâm hồn.

Những điều tưởng như nhỏ bé, nếu không được nhận ra và thanh tẩy, lâu ngày có thể trở thành những trở ngại lớn trong đời sống đức tin.”

Để kết thúc bài giảng, ngài mời gọi mỗi người xét mình cách nghiêm túc và khiêm nhường, để nhận ra những gì cần được sửa đổi nơi bản thân trước khi nhìn đến những thiếu sót của người khác.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chí Hòa đã đại diện cộng đoàn giáo xứ gửi lời tri ân và chia tay linh mục Luca.

Dù thời gian phục vụ với tư cách linh mục chưa dài, linh mục Luca đã có thời gian gắn bó với Giáo xứ Chí Hòa từ khi còn là thầy Sáu. Cộng đoàn cảm nhận nơi ngài hình ảnh một người mục tử trẻ trung, nhiệt thành, khiêm nhường và tận tụy trong phục vụ.

Giờ đây, theo sự sắp đặt của Đấng Bản quyền Giáo phận, linh mục Luca rời Giáo xứ Chí Hòa để đến với cộng đoàn mới tại Giáo xứ Trung Mỹ Tây. Đại diện cộng đoàn cầu chúc linh mục Luca luôn được Chúa đồng hành, ban nhiều sức khỏe, bình an và lòng nhiệt thành để tiếp tục sứ vụ mới. Cộng đoàn cũng xin ngài luôn nhớ đến Giáo xứ Chí Hòa, nơi đã từng là mái nhà, là gia đình của ngài, và sẽ tiếp tục nhớ đến ngài trong lời cầu nguyện.

Một bó hoa tươi thắm được trao tặng linh mục Luca như biểu tượng của tình yêu thương, lòng biết ơn và những tâm tình mà cộng đoàn muốn gửi đến người mục tử trẻ trước ngày lên đường.

Đáp lại những tình cảm của cộng đoàn, linh mục Luca Trần Ngọc Minh xúc động chia sẻ rằng ngài không nghĩ mình sẽ nhận được nhiều lời chúc và tâm tình yêu thương như thế trong giờ phút chia tay. Ngài cho biết trong tất cả những nơi mình từng phục vụ, Giáo xứ Chí Hòa là nơi ngài có thời gian gắn bó lâu nhất. Chính vì thế, việc rời đi mang đến cho ngài nhiều cảm xúc.

Ngài tâm sự: “Nơi nào con đến thì nơi đó cũng là nhà của con hết.” Ngài cũng thành thật chia sẻ rằng mình không muốn đi và muốn được ở lại, nhưng sứ vụ của người linh mục luôn mời gọi lên đường, và sứ vụ mới luôn đi cùng những khó khăn, thử thách mới.

Trước lúc chia tay, linh mục Luca chỉ xin cộng đoàn một điều rất đơn sơ: “Lúc nào vô tình hay bất chợt tự nhiên nhớ đến con, xin hãy cầu nguyện cho con ngay lúc đó.”

Ngài cũng hứa rằng khi nhớ đến cha sở, các linh mục, các nữ tu và cộng đoàn Giáo xứ Chí Hòa, ngài sẽ cầu nguyện cho mọi người. 

Linh mục Luca gửi lời chúc đến cha sở, các nữ tu và toàn thể cộng đoàn, cầu mong mọi người luôn được nhiều ơn Chúa, sức khỏe, bình an và hạnh phúc, luôn biết yêu thương và hiệp nhất với nhau trong đời sống giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong bầu khí thân tình và lưu luyến. Sau Thánh lễ, linh mục Luca cùng cha chủ tế, các nữ tu, các thành viên Hội đồng Mục vụ, Ban Giới trẻ, các em lễ sinh và cộng đoàn đã chụp hình lưu niệm.

Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Giuse Nguyễn Thanh Huỳnh Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top