Giáo xứ Chí Hoà: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Luca Trần Ngọc Minh

Giáo xứ Chí Hoà: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Luca Trần Ngọc Minh

TGPSG -- “Hoa trái mục vụ không đến từ khả năng riêng của người linh mục, nhưng hoàn toàn nhờ quyền năng và hoạt động của Chúa Thánh Thần.”

Linh mục Micae Nguyễn Tiến Bình, phó xứ Phú Hạnh, đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Luca Trần Ngọc Minh, được cử hành lúc 17g30 ngày 17.06.2026 tại nhà thờ Chí Hòa.

Thánh lễ do tân linh mục Luca chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Clementê Lê Minh Trung, chánh xứ Chí Hòa; linh mục Matthêu Bùi Anh Thi, phó xứ Chí Hòa; linh mục Vincentê Nguyễn Phi Kỳ, Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hòa; linh mục Giuse Nguyễn Văn Phương, Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ (OMI), cùng linh mục Micae Nguyễn Tiến Bình.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, các thành viên Hội đồng Mục vụ, thân nhân, ân nhân cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Micae Nguyễn Tiến Bình chia sẻ tâm tình về đời sống linh mục, dựa trên hình ảnh ngôn sứ Êlia và môn đệ Êlisa trong sách Các Vua quyển thứ hai. Khởi đi từ câu Tin Mừng: “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,6), cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa thấu suốt mỗi người, biết rõ những thao thức, hy sinh và cả những giới hạn nơi tâm hồn mỗi người.

Từ bài đọc thứ nhất, cha triển khai chủ đề: “Ơn gọi tiếp nối ơn gọi, sứ vụ tiếp nối sứ vụ.”

Trước hết là lời tuyên thệ của Êlisa: “Con xin thề sẽ không bỏ thầy.” Theo cha Micae, đây không chỉ là một lời nói, nhưng là cam kết trọn đời của người môn đệ. Cũng vậy, trong ngày chịu chức, các linh mục đã công khai tuyên hứa trước Đức Giám mục và cộng đoàn dân Chúa, như một giao ước thiêng liêng với chính Đức Kitô. Dù hành trình đời linh mục có nhiều thử thách, hy sinh và gian nan, người linh mục vẫn được mời gọi trung thành với lời hứa ban đầu. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện để tân linh mục Luca luôn giữ được lòng trung tín như ngôn sứ Êlisa.

Tiếp đến là lời cầu xin: “Xin cho con được hai phần thần khí của thầy.” Theo truyền thống Do Thái, lời cầu xin ấy diễn tả khát vọng được thông phần vào chính sứ mạng, cuộc đời và sứ vụ của người thầy. Trong bí tích Truyền chức Thánh, Chúa Thánh Thần được ban xuống để người linh mục được thông phần vào chính sứ mạng của Đức Kitô, sống, phục vụ và yêu thương như Người. Vì thế, hoa trái mục vụ không đến từ khả năng riêng của người linh mục, nhưng hoàn toàn nhờ quyền năng và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Cha cầu chúc tân linh mục Luca luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nâng đỡ và thôi thúc trong sứ vụ mục tử.

Cuối cùng là lời của Êlisa: “Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Êlia ở đâu?” Theo cha Micae, đây không phải là lời nghi ngờ nhưng là lời tuyên xưng đức tin, xác tín rằng sứ mạng không thể thực hiện bằng sức riêng, nhưng hoàn toàn nhờ quyền năng và ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Cha cũng nhắc lại châm ngôn đời linh mục mà tân linh mục Luca đã chọn: “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8). Người linh mục không thể làm được điều gì nếu không được Chúa ban ơn. Vì thế, điều quan trọng là luôn ý thức mình chỉ là khí cụ nhỏ bé trong tay Thiên Chúa.

Kết thúc bài giảng, cha Micae nhắc lại lời tuyên hứa của Êlisa: “Con xin thề sẽ không bỏ thầy”, như lời cầu chúc tân linh mục Luca luôn trung thành với Chúa, đầy tràn Thánh Thần và kiên vững trong sứ vụ giữa lòng Giáo Hội.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chí Hòa thay mặt cộng đoàn dâng lời chúc mừng tân linh mục Luca Trần Ngọc Minh. Những bó hoa tươi thắm được trao gửi như lời tri ân, niềm tự hào và tình yêu mến của cộng đoàn dành cho người con của giáo xứ vừa được Chúa tuyển chọn để phục vụ dân Ngài.

Đáp lại những tâm tình yêu thương ấy, tân linh mục Luca xúc động bày tỏ lòng biết ơn đến linh mục chánh xứ Clementê Lê Minh Trung và linh mục phó xứ Matthêu Bùi Anh Thi, những vị đã tận tình chăm lo, đồng hành với ngài trong suốt thời gian phục vụ tại Giáo xứ Chí Hòa. Ngài cũng tri ân Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các anh chị giáo lý viên, các em thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với ngài trên hành trình ơn gọi.

Với tất cả sự chân thành, tân linh mục Luca khiêm tốn xin cộng đoàn cảm thông và bỏ qua những thiếu sót trong thời gian sống và phục vụ tại giáo xứ. Ngài cũng mong tiếp tục nhận được những lời góp ý, chỉ bảo và nâng đỡ để có thể sống xứng đáng với hồng ân linh mục, nhiệt thành hơn trong việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Kết thúc lời tri ân, tân linh mục Luca cúi đầu cảm tạ cộng đoàn. Cử chỉ đơn sơ ấy đã nhận được những tràng pháo tay kéo dài và đầy xúc động của mọi người hiện diện.

Thánh lễ khép lại lúc 18g15 cùng ngày. Niềm vui của ngày hồng ân tiếp tục được lưu giữ qua những bức ảnh lưu niệm trước cung thánh, ghi dấu một chặng đường mới trong hành trình mục vụ của tân linh mục Luca Trần Ngọc Minh.

Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Giuse Nguyễn Thanh Huỳnh Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top