Giáo xứ Chí Hoà: Thánh lễ rước hài cốt Cha cố Gioanbaotixita Hồ Văn Vui

Giáo xứ Chí Hoà: Thánh lễ rước hài cốt Cha cố Gioanbaotixita Hồ Văn Vui

TGPSG -- Khởi đầu tại Giáo phận Vĩnh Long, Cha cố Gioanbaotixita Hồ Văn Vui đã để lại nhiều dấu ấn mục vụ, đặc biệt khi trở thành cha sở người Việt Nam đầu tiên của Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đó là lời chia sẻ của linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung khi chủ tế Thánh lễ rước hài cốt Cha cố Gioanbaotixita Hồ Văn Vui về Nhà Chờ Phục Sinh Giáo xứ Chí Hoà, được cử hành lúc 17g30 ngày 18.05.2026 tại nhà thờ Chí Hoà, với sự tham dự của các giáo dân. Đây là dịp để cộng đoàn tưởng nhớ và tri ân một vị mục tử đã dành trọn đời cho sứ vụ linh mục và cho Giáo hội.

Trong bài giảng, khai triển câu Lời Chúa: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33), linh mục Clêmentê chia sẻ cùng cộng đoàn:

“Dù Chúa đã về trời, Người vẫn hiện diện, nâng đỡ và ban bình an cho từng tín hữu trong hành trình đời sống. Đặc biệt, trong Thánh lễ hôm nay, Giáo xứ Chí Hoà chính thức đón nhận hài cốt Cha cố Gioanbaotixita Hồ Văn Vui vào Nhà Chờ Phục Sinh. Đây là dịp để cộng đoàn tưởng nhớ và tri ân một vị mục tử đã dành trọn đời cho sứ vụ linh mục và cho Giáo hội.

Chúng ta cùng nhìn lại hành trình mục vụ của Cha cố Gioanbaotixita Hồ Văn Vui:

  • Khởi đầu tại Giáo phận Vĩnh Long: Sinh ngày 17.12.1917 tại Long An, Cha Hồ Văn Vui được thụ phong linh mục ngày 25.06.1945 tại Vĩnh Long, ngay trong bối cảnh đất nước bước vào những biến động lịch sử lớn. Ngài từng coi sóc nhiều giáo xứ tại Vĩnh Long, nổi bật với sự tận tụy chăm lo đời sống đức tin và thúc đẩy giáo dục trong thời kỳ khó khăn.
  • Dấu ấn tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Trong thập niên 19601970, Cha Hồ Văn Vui trở thành cha sở người Việt Nam đầu tiên của Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Ngài gánh vác trọng trách tổ chức các đại lễ, đón tiếp phái đoàn quốc tế, đồng thời là điểm tựa tinh thần cho giáo dân giữa những năm tháng chiến tranh. Bên cạnh đó, Ngài còn là một trí thức uyên bác, tích cực tham gia truyền thông Công giáo qua việc viết bài, biên tập và quản lý các tờ báo, nguyệt san như Tông Đồ cùng các bản tin giáo phận.
  • Sau năm 1975: Cha tiếp tục đời sống mục vụ âm thầm tại Giáo xứ Chí Hoà, trở thành chứng nhân lịch sử và là tấm gương cho nhiều thế hệ linh mục, tu sĩ trẻ. Ngài an nghỉ trong Chúa ngày 08.01.2002, khép lại hành trình 85 năm cuộc đời với gần 57 năm thi hành thánh chức linh mục.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30 trong bầu khí trang nghiêm, với lời Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính cầu nguyện cho Cha cố.

Sau đó, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Tôma Aquinô Huỳnh Hữu Trí cùng giáo dân và các nữ tu đã đưa hài cốt Cha cố về Nhà Chờ Phục Sinh trong lời cầu nguyện sốt sắng.

Cha cố Gioanbaotixita Hồ Văn Vui đã trở về nơi từng gắn bó với đời mục vụ của mình, để tiếp tục hiện diện như một chứng nhân đức tin giữa cộng đoàn.

Như lời Thánh Kinh: “Hỡi người đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi.” (Mt 25,23), cộng đoàn Giáo xứ Chí Hoà tin tưởng Chúa sẽ trả công bội hậu cho những dâng hiến suốt cuộc đời của Ngài.

Bài & Ảnh: Anrê Tạ Duy Phong (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top