Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ mừng Sinh nhật Gioan Tẩy giả, kỷ niệm bốn năm hồng ân linh mục của Cha Matthêu Bùi Anh Thi

TGPSG -- “Cuộc đời mỗi người đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.”

Linh mục Matthêu Bùi Anh Thi, phó xứ Chí Hòa, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả và mừng bốn năm hồng ân linh mục của ngài, được cử hành lúc 17g30 ngày 24.06.2026 tại nhà thờ Chí Hòa.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung và tân linh mục Luca Trần Ngọc Minh, cùng sự tham dự của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đại diện các đoàn thể và giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Matthêu nói lên ý nghĩa ngày mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước và là vị Tiền Hô được Thiên Chúa tuyển chọn để dọn đường cho Đấng Cứu Thế ngự đến. Trong tâm tình đó, ngài cũng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân bốn năm linh mục mà Chúa đã thương ban.

Ngài chia sẻ rằng linh mục là quà tặng Thiên Chúa trao ban cho Hội Thánh, nhưng đồng thời cũng rất cần đến lời cầu nguyện của cộng đoàn. Ngài tha thiết xin cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện để mỗi ngày ngài được cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu Thiên Chúa, biết mang lấy trái tim của Chúa, đôi tay của Chúa, để qua thừa tác vụ linh mục, dân Chúa có thể nhận ra sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa cuộc đời.

Trong bài giảng, khai triển Tin Mừng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, linh mục Matthêu đã chia sẻ về ơn gọi và thánh chức linh mục qua ba điểm chính.

Trước hết, ngài nhắc lại biến cố Gioan Tẩy Giả chào đời. Những người chứng kiến không chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên trước việc bà Êlisabét mang thai lúc tuổi già, nhưng còn tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ nên thế nào đây?” Đó không đơn thuần là sự tò mò, mà còn là nỗ lực tìm hiểu ý định của Thiên Chúa trong biến cố ấy.

Câu hỏi ấy cũng chính là câu hỏi về ơn gọi. Cuộc đời mỗi người đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Không ai có thể biết trước tương lai của mình, nhưng Thiên Chúa luôn có chương trình dành riêng cho từng người. Điều quan trọng là biết để Chúa dẫn dắt và bước đi trong thánh ý Ngài.

Thứ hai, không ai có thể hiểu hết tương lai của mình khi còn ở tuổi thơ. Chỉ có Thiên Chúa mới biết trọn vẹn kế hoạch Ngài dành cho mỗi cuộc đời. Gioan Tẩy Giả sau này trở thành vị Tiền Hô dọn đường cho Đấng Cứu Thế, nhưng vào thời điểm chào đời, tất cả vẫn còn là một mầu nhiệm trong chương trình của Thiên Chúa.

Điểm cuối cùng, linh mục Matthêu nhắc đến lời khẳng định của những người chứng kiến: “Có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em.” Trong Kinh Thánh, “bàn tay Thiên Chúa” là biểu tượng của sự hiện diện, quyền năng, sự bảo vệ và hướng dẫn của Thiên Chúa. Gioan trở nên vị ngôn sứ vĩ đại không phải vì xuất thân hay điều kiện gia đình, nhưng vì ông được Thiên Chúa đồng hành và dẫn dắt.

Liên hệ đến đời sống linh mục, cha Matthêu quảng diễn rằng thánh chức linh mục là hồng ân Thiên Chúa thực hiện nơi những con người bình thường. Người linh mục được mời gọi từ bỏ những dự định riêng để hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và Hội Thánh. Điều quan trọng không phải là thành công hay địa vị, nhưng là biết để bàn tay Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời.

Nhân dịp kỷ niệm bốn năm linh mục, ngài chia sẻ rằng những năm đầu đời linh mục có ý nghĩa đặc biệt trong việc định hình hành trình mục vụ. Nhìn lại quãng thời gian phục vụ tại Giáo xứ Chí Hòa, ngài xác tín việc được sai đến đây không phải là sự tình cờ, nhưng là sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn cha chánh xứ, quý cộng đoàn và các cộng sự viên đã luôn đồng hành, nâng đỡ ngài trong sứ vụ.

Khép lại bài chia sẻ, cha Matthêu xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để ngài ngày càng trưởng thành trong đời linh mục, luôn trung thành với ơn gọi và chu toàn sứ vụ Thiên Chúa cùng Hội Thánh trao phó.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn gửi lời chúc mừng Cha Matthêu nhân dịp kỷ niệm bốn năm linh mục, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp đầy nhiệt huyết của ngài cho Giáo xứ Chí Hòa.

Trong suốt bốn năm phục vụ, dưới sự dìu dắt của Cha Chánh xứ Clêmentê và nhờ ơn Chúa nâng đỡ, Cha Matthêu đã để lại nhiều dấu ấn mục vụ tốt đẹp. Ngài là người khởi xướng các buổi Cầu nguyện với Lời Chúa theo phong cách Taizé, tạo nên không gian cầu nguyện sâu lắng, giúp cộng đoàn, đặc biệt là giới trẻ, gặp gỡ Chúa cách thân tình hơn.

Trong vai trò Tuyên úy Ban Giáo lý và đặc trách Mục vụ Giới trẻ, Cha luôn tận tâm đồng hành, khích lệ và truyền cảm hứng cho các giáo lý viên, huynh trưởng cũng như các bạn trẻ trên hành trình sống đức tin. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, như chương trình “Ve chai bác ái”, cũng được ngài khởi xướng nhằm giáo dục tinh thần trách nhiệm, lòng bác ái và ý thức phục vụ tha nhân nơi giới trẻ.

Bó hoa tươi thắm được trao tặng cho Cha Matthêu thay cho tấm lòng tri ân và yêu mến của toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong bầu khí hân hoan và đầy tâm tình tạ ơn.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha Matthêu Bùi Anh Thi, để ngài luôn được tràn đầy niềm vui, sức khỏe và lòng nhiệt thành mục tử; biết sống và yêu thương theo Thánh Tâm Chúa Giêsu, hầu trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng Giáo Hội và thế giới hôm nay. 

Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Giuse Nguyễn Thanh Huỳnh Anh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top