Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kỷ niệm 28 năm linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung

Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kỷ niệm 28 năm linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung

TGPSG -- “Cuộc đời linh mục, nếu không có Thiên Chúa soi sáng và nâng đỡ, sẽ khó trở nên khí cụ mang bình an, niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người.”

Đó là lời chia sẻ của linh mục Clêmentê Lê Minh Trung, chánh xứ Chí Hòa, khi ngài chủ tế Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 28 năm hồng ân linh mục, diễn ra lúc 17g30 ngày 09.06.2026 tại nhà thờ Chí Hòa.

Đồng tế với ngài có linh mục Mathêu Bùi Anh Thi, cùng sự hiện diện của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn, thiếu nhi và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, cha Clêmentê dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân đã lãnh nhận trong suốt 28 năm linh mục. Ngài cũng xin Chúa tiếp tục nâng đỡ để đời linh mục của ngài luôn sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, trở nên khí cụ mang bình an, niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.

Trong bài giảng lễ, khai triển Thánh vịnh 115 được chọn làm kim chỉ nam cho đời linh mục: “Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, lạy Chúa, xin đừng, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ”, cha Clêmentê đã chia sẻ hành trình ơn gọi của mình.

Ngài nhắc lại biến cố sức khỏe trước khi chịu chức linh mục: mười ngày trước lễ truyền chức, ngài phải nhập viện phẫu thuật và trải qua điều trị. Ngay sau đó là thời gian tĩnh tâm chuẩn bị cho ngày trọng đại, trong tâm trạng không khỏi băn khoăn về sức khỏe và khả năng tiến tới thiên chức linh mục.

Chính trong thử thách ấy, Lời Chúa trở nên điểm tựa nâng đỡ đời sống đức tin của ngài: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con.” Tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, cha Clêmentê đã bước vào thánh chức linh mục và được Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức ngày 09.06.1998.

Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, cha Clêmentê ví đời linh mục như tấm kính màu: chỉ có thể rực rỡ khi đón nhận ánh sáng chiếu qua. Cuộc đời linh mục cũng vậy, nếu không được Thiên Chúa soi sáng và nâng đỡ, sẽ khó trở nên khí cụ mang bình an, niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người.

Vì thế, ngài tha thiết xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, để ngài luôn trung thành và chu toàn sứ vụ mà Chúa đã trao phó.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã dâng lời chúc mừng và tri ân cha chánh xứ vì những hy sinh, tận tụy và tình yêu mục tử dành cho giáo xứ trong thời gian qua.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn sâu lắng.

Hành trình 28 năm hồng ân linh mục

Hai mươi tám năm linh mục là hành trình ghi dấu tình yêu, hy sinh và trung thành với sứ vụ mục tử. Sau 19 năm mục vụ tại ba giáo xứ trong Tổng Giáo phận Sài Gòn, cha Clêmentê được sai đến phục vụ tại giáo xứ Chí Hòa và đã gắn bó nơi đây tròn 13 năm.

Ngoài mục vụ giáo xứ, cha còn đảm nhận trách nhiệm tại Nhà Tĩnh Dưỡng Linh mục Tổng Giáo phận, đồng thời quan tâm xây dựng và phát triển cơ sở vật chất giáo xứ. Hiện nay, cha đang tiếp tục hoàn thiện công trình Lễ đài Lòng Chúa Thương Xót và Nhà Chờ Phục Sinh, nhằm phục vụ đời sống đức tin của cộng đoàn.

Qua những việc cha Clêmentê đã và đang thực hiện, cộng đoàn cảm nhận rõ tinh thần phục vụ tận tâm của một mục tử hết lòng vì đoàn chiên. Ngài sống ơn gọi linh mục bằng tình yêu, kiên trì gieo vãi Tin Mừng và chăm sóc đoàn chiên Chúa giữa đời thường.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và các Thánh, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên cha Clêmentê Lê Minh Trung, để ngài luôn vững bước trong hành trình phục vụ, trở nên chứng nhân sống động của lòng thương xót Chúa và dẫn dắt cộng đoàn Giáo xứ Chí Hòa ngày càng thăng tiến trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Bài & Ảnh: Anrê Tạ Duy Phong (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top