Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm

TGPSG -- “Người Kitô hữu được mời gọi bước ra khỏi chính mình, để biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương những người đang hiện diện bên cạnh.”

Linh mục chánh xứ Clementê Lê Minh Trung đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, được cử hành lúc 17g30 ngày 12.06.2026 tại nhà thờ Chí Hòa.

Tham dự Thánh lễ có các thành viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, các hội đoàn và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu từ tiền đường nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Clementê mời gọi cộng đoàn hướng lòng về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, đặc biệt trong ngày Giáo hội long trọng suy tôn Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cha nhấn mạnh rằng đời sống Giáo hội và mỗi người Kitô hữu đều bắt nguồn từ tình yêu ấy, đồng thời xin cho cộng đoàn cảm nghiệm sâu xa tình yêu Thiên Chúa và nhận ra Chúa luôn yêu thương mỗi người.

Cha cũng đặc biệt cầu nguyện cho các anh em Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm nhân ngày bổn mạng, xin Thánh Tâm Chúa trở nên ánh sáng soi đường, giúp họ sống gương mẫu trong gia đình và trong cộng đoàn Giáo hội.

Trong bài giảng, linh mục Clementê kể câu chuyện về vị đại thần Tsukhamoto, một học giả Nhật Bản, như một minh họa cho ý nghĩa của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Khi lần đầu nhìn thấy bức ảnh Thánh Tâm với trái tim đặt bên ngoài lồng ngực, ông không hiểu và đã ném vào sọt rác. Nhưng về đêm, hình ảnh ấy cứ ám ảnh tâm trí, khiến ông phải nhặt lại để suy nghĩ. Đến gần sáng, ông viết dưới bức ảnh dòng chữ: “Đối ngoại hữu kì tâm, đối nội vô tâm giả”, nghĩa là sống hết lòng vì người khác, còn với bản thân thì biết từ bỏ cái tôi và lợi ích riêng.

Từ câu chuyện đó, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lên Thánh Tâm Chúa như một tình yêu luôn trao ban. Trong một thế giới dễ khép kín và chỉ lo cho đời sống riêng, người Kitô hữu được nhắc nhớ phải biết mở lòng, quan tâm và yêu thương những người đang sống bên cạnh, theo lời Chúa Giêsu: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi… vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29-30).

Cha cũng nhắc đến đời sống phục vụ âm thầm của các anh em Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm trong giáo xứ: từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp ghế, hướng dẫn lãnh nhận các bí tích, giữ trật tự đến sửa chữa và bảo trì nhà thờ, nhà mục vụ. Trong các Thánh lễ lớn hay sinh hoạt của giáo hạt, các anh em vẫn lặng lẽ hiện diện và phục vụ.

Đó chính là cách sống tinh thần Thánh Tâm: tôn sùng Chúa Giêsu, đền tạ tình yêu của Ngài và góp phần thánh hóa đời sống gia đình. Với đời sống phục vụ khiêm nhường và quảng đại, các anh em trở nên những chứng nhân sống động của lòng thương xót Chúa giữa lòng xã hội hôm nay.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ được tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mỗi người ra về với niềm xác tín rằng tình yêu của Thánh Tâm Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Giuse Nguyễn Thanh Huỳnh Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top