Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu

Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu

TGPSG -- “Hãy sống như Đức Maria: luôn tin tưởng, phó thác, yêu mến Chúa và biết đem Chúa đến cho mọi người.”

Trên đây là chia sẻ của linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung, khi chủ tế Thánh lễ mừng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu, được cử hành lúc 17g30 ngày 15.08.2026 tại nhà thờ Chí Hòa, với sự tham dự của giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước cung nghinh kiệu Đức Mẹ từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm.

Trong bài giảng, linh mục Clêmentê chia sẻ cùng cộng đoàn về Mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Ngài quảng diễn:

“Dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, Đức Mẹ được Thiên Chúa ban những đặc ân cao trọng, nhưng tất cả đều quy hướng về Chúa Giêsu. Cuộc đời Mẹ hoàn toàn gắn liền với Chúa: từ khi cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng Chúa Giêsu cho đến khi theo Người trên hành trình loan báo Tin Mừng và đứng dưới chân thập giá.”

Qua biến cố Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth, linh mục chánh xứ nhấn mạnh một bài học quan trọng: đức tin đích thực không chỉ dừng lại ở việc tin tưởng và cầu nguyện, nhưng còn được thể hiện bằng tình yêu thương và sự phục vụ tha nhân. Sau khi thưa lời “xin vâng” với Thiên Chúa, Đức Maria đã vội vã lên đường đến với người chị họ để chia sẻ, giúp đỡ và phục vụ.

Mẹ đã tin tưởng Thiên Chúa ngay cả khi không hiểu hết những gì đang xảy ra. Từ lời truyền tin cho đến những đau khổ dưới chân thập giá, Mẹ vẫn một lòng tín thác và không thất vọng nơi Thiên Chúa.

Ngài mời gọi mỗi người cũng học nơi Đức Maria cách sống đức tin giữa những biến cố của cuộc đời. Khi gặp khó khăn, thay vì chỉ hỏi: “Tại sao điều này lại xảy đến với tôi?”, hãy biết hỏi: “Chúa muốn con làm gì trong hoàn cảnh này?”

Đặc biệt, người Kitô hữu được mời gọi biết đem Chúa đến cho những người chung quanh bằng những việc bác ái rất nhỏ bé trong đời sống hằng ngày: biết quan tâm, cảm thông, khích lệ, tha thứ và phục vụ những người thân yêu, nhất là ngay trong chính gia đình mình.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, linh mục Clêmentê gửi lời chúc mừng bổn mạng đến tất cả những ai đã nhận Đức Maria làm bổn mạng cho đời sống của mình. Ngài cũng đặc biệt chúc mừng và cầu chúc nhiều ơn lành của Thiên Chúa đến các anh chị em Giáo khu Mông Triệu trong ngày vui mừng kính Đức Mẹ, Đấng bổn mạng của Giáo khu.

Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời luôn đồng hành, gìn giữ và cầu bầu cho từng gia đình, từng thành viên trong Giáo khu Mông Triệu cũng như toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Chí Hòa, để mỗi người biết noi gương Mẹ sống một đời tin tưởng, phó thác, yêu mến Chúa, yêu thương và phục vụ anh chị em.

Thánh lễ khép lại với phép lành cuối lễ trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Sau đó, cộng đoàn cùng các linh mục và anh chị em Giáo khu Mông Triệu lưu lại chụp hình kỷ niệm, ghi dấu một ngày mừng bổn mạng đầy sốt sắng, yêu thương và hiệp thông.

Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Văn Thuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top