Giáo xứ Chí Hòa: Hội chợ Trung thu cho các em thiếu nhi lần II - 2026

Giáo xứ Chí Hòa: Hội chợ Trung thu cho các em thiếu nhi lần II - 2026

TGPSG -- Tối Chúa nhật 20/09/2026, sân Nhà thờ Chí Hòa sáng lên trong ánh đèn, tiếng trống lân và tiếng cười của hơn 1.000 em thiếu nhi. Những bước chân háo hức tìm đến các gian hàng, những món ăn, trò chơi và phần quà; phía sau niềm vui ấy là nhiều ngày chuẩn bị và những bàn tay âm thầm góp sức, làm nên một “Vầng trăng yêu thương” cho các em.

Chung tay làm nên một đêm hội yêu thương

Với sự chấp thuận của Linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung, Linh mục phó xứ Matthêu Bùi Anh Thi đã phối hợp với Ban Giáo lý Thiếu nhi - Xứ đoàn Carlo Acutis, Ban Trợ tá, Ban Giới trẻ cùng sáu giáo khu trong Giáo xứ Chí Hòa gồm: Mông Triệu, Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa, Môi Khôi, Mẫu Tâm và Các Thánh Tử Đạo, để tổ chức Hội chợ Trung thu lần II dành cho các em thiếu nhi.

Ngay từ những ngày trước Hội chợ, nhiều thành viên đã âm thầm chuẩn bị, từ trang trí, dựng các gian hàng, chuẩn bị thực phẩm, nước uống, quà tặng cho đến tổ chức các trò chơi. Mỗi người một công việc: người góp công, người góp của, người phục vụ, người hướng dẫn trò chơi, người chăm sóc các em. Tất cả hướng về một mong muốn: đem đến cho các em một đêm Trung thu thật vui tươi và đáng nhớ.

Để có được một đêm hội như thế, bên cạnh sự tổ chức và điều phối của các linh mục còn có sự phối hợp của Hội đồng Mục vụ, các giáo khu, đoàn thể, cùng sự góp sức của ân nhân, gia đình, huynh trưởng và những người thiện nguyện. Từ nhiều phần việc khác nhau, Hội chợ dần thành hình trong sự chung tay của cả Giáo xứ.

Hơn 1.000 thiếu nhi cùng chung vui

Hội chợ năm nay quy tụ hơn 1.000 em thiếu nhi, trong đó khoảng 700 em thuộc Thiếu nhi Thánh Thể của Giáo xứ Chí Hòa và hơn 300 em đến từ các giáo xứ khác cũng như các em thiếu nhi ngoài Công giáo. Không chỉ có các em, nhiều phụ huynh cũng đưa con em mình đến tham dự, tạo nên một bầu khí gia đình thân tình và cởi mở.

Đặc biệt, sự hiện diện của những em thiếu nhi không cùng niềm tin Công giáo, cùng với cha mẹ và người thân, làm cho Hội chợ Trung thu mang một ý nghĩa rộng lớn hơn. Đây không chỉ là một sinh hoạt dành riêng cho thiếu nhi trong Giáo xứ, mà còn là cơ hội để Giáo xứ Chí Hòa mở rộng vòng tay đón tiếp những gia đình đang sinh sống chung quanh, cùng chia sẻ niềm vui và tạo nên những cuộc gặp gỡ đầy tình người.

Bởi thế, Hội chợ Trung thu không đơn thuần là một chương trình vui chơi. Qua sự đón tiếp, phục vụ và sẻ chia, Giáo xứ muốn để mỗi em khi đến đây đều cảm nhận được rằng: “Con được yêu thương và con thuộc về một gia đình lớn.” Đây cũng là tinh thần để Trung thu trở thành ngày hội của sự quan tâm, yêu thương và đồng hành với các em – những mầm non của gia đình, Giáo hội và xã hội.

Những gian hàng nhỏ - niềm vui thật lớn

Điểm hấp dẫn của Hội chợ chính là 21 gian hàng được chuẩn bị phong phú và gần gũi với tuổi thơ. Các giáo khu và các ban ngành đã chuẩn bị nhiều món ăn, thức uống để các em vừa vui chơi vừa có thể bổ sung năng lượng cho những cuộc chơi tiếp theo.

Trong đó, 7 gian hàng đồ ăn của các giáo khu Mông Triệu, Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa, Môi Khôi, Mẫu Tâm, Các Thánh Tử Đạo cùng Ban Trợ tá đã phục vụ nhiều món ăn đa dạng như khoai tây chiên, xúc xích, đùi gà, há cảo, các loại bánh… Bên cạnh đó là những thức uống quen thuộc được các em yêu thích như trà sữa, chè, nước ngọt…

Các gian hàng ẩm thực luôn rộn ràng tiếng cười. Sau những vòng chơi, các em lại tìm đến những quầy thức ăn để “nạp năng lượng”, rồi tiếp tục tham gia 14 gian hàng trò chơi khác. Các em vừa vui chơi, vừa thưởng thức những món ăn yêu thích, gặp gỡ bạn bè và chia sẻ niềm vui, làm nên một buổi tối Trung thu sôi động và đầy tình thương.

Những trò chơi đơn giản nhưng đầy hấp dẫn

Không cần những trò chơi quá cầu kỳ, các gian hàng trò chơi được thiết kế gần gũi nhưng vẫn đủ sức thu hút các em. Có trò đòi hỏi sự khéo léo, có trò cần sự nhanh nhẹn, có trò thử thách khả năng quan sát và phản xạ.

Các em háo hức xếp hàng, thử sức, hồi hộp chờ kết quả rồi vui mừng khi nhận được phần quà. Có thể trò chơi khó, có thể có lúc chưa thành công, nhưng điều đáng quý là hầu như em nào cũng có quà mang về. Vì thế, niềm vui không nằm ở việc thắng hay thua, mà nằm ở chính sự tham gia, tiếng cười và những khoảnh khắc được chơi cùng bạn bè.

Hình ảnh các em thiếu nhi quây quần bên những gian hàng, cùng tham gia trò chơi, thưởng thức món ăn và nhận quà đã tạo nên một bức tranh Trung thu đầy sức sống.

Rộn ràng tiếng trống lân

Một trong những khoảnh khắc được các em mong chờ nhất chính là màn múa lân. Khi tiếng trống vang lên giữa sân Nhà thờ Chí Hòa, những chú lân đầy màu sắc xuất hiện trong tiếng reo hò của các em nhỏ.

Tiếng trống lúc dồn dập, lúc rộn ràng; những chú lân di chuyển giữa vòng vây của các em, tạo nên một không khí Trung thu đúng nghĩa. Các em chăm chú theo dõi, reo hò và hòa mình vào niềm vui chung của ngày hội.

Một Giáo xứ - một gia đình cùng phục vụ

Đằng sau một đêm hội vui tươi là rất nhiều giờ chuẩn bị âm thầm của các thành viên trong Giáo xứ. Từ quý cha, Ban Giáo lý Thiếu nhi - Xứ đoàn Carlo Acutis, Ban Trợ tá, Ban Giới trẻ, các giáo khu, huynh trưởng, phụ huynh đến các thiện nguyện viên, tất cả đều góp sức cho đêm hội.

Người chuẩn bị món ăn, người phục vụ gian hàng; người hướng dẫn trò chơi, người trao quà; người lo hậu cần, người đón tiếp. Mỗi người một phần việc, nhưng tất cả đều hướng về các em thiếu nhi.

Một phần ăn, một ly nước, một món quà hay vài giờ phục vụ có thể là những điều rất nhỏ. Nhưng khi được trao đi bằng tình yêu thương, những điều nhỏ bé ấy đã trở thành hơn 1.000 niềm vui và những ký ức đẹp trong tuổi thơ của các em.

Tạ ơn vì một đêm Trung thu trọn vẹn

Một niềm vui khác của đêm Hội chợ chính là thời tiết thuận lợi. Sau những ngày trước đó thường xuất hiện mưa lớn, Ban Tổ chức không khỏi lo lắng vì chương trình được tổ chức ngoài trời với số lượng thiếu nhi và phụ huynh rất đông. Thế nhưng, từ khi chương trình bắt đầu cho đến lúc kết thúc, thời tiết thuận lợi để mọi hoạt động diễn ra trọn vẹn.

Đối với Giáo xứ Chí Hòa, đó cũng là một niềm vui để cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Sau những ngày chuẩn bị, những bận tâm và cả những lo lắng, hình ảnh sân nhà thờ đông vui, những gian hàng sáng đèn và những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ càng làm cho niềm vui của đêm hội thêm trọn vẹn.

Trung thu - nhịp cầu loan báo Tin Mừng

Từ niềm vui của một đêm Trung thu, Hội chợ còn mở ra một ý nghĩa rộng hơn: cánh cửa Giáo xứ được mở rộng để đón tiếp những em thiếu nhi và các gia đình ngoài Công giáo.

Các em, không phân biệt có đạo hay không có đạo, đến từ Giáo xứ Chí Hòa hay từ nơi khác, đều được đón tiếp, vui chơi, thưởng thức thức ăn, nhận quà và hòa mình vào bầu khí chung. Chính sự đơn sơ ấy đã làm nên một không gian gần gũi, nơi mọi người có thể gặp nhau trước hết trong tình yêu thương dành cho trẻ thơ.

Loan báo Tin Mừng trong đêm Trung thu không nhất thiết phải bắt đầu bằng những lời nói lớn lao, nhưng trước hết được thể hiện qua sự đón tiếp, yêu thương và tinh thần phục vụ. Một nụ cười, một lời chào, một phần ăn được trao tận tay, một trò chơi được tổ chức chu đáo hay một sự giúp đỡ chân thành đều có thể trở thành những “hạt giống Tin Mừng” được âm thầm gieo xuống.

Lời Chúa trong Tin Mừng Matthêu trở nên thật gần gũi trong khung cảnh này: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ” (Mt 5,16). Qua Hội chợ, ánh sáng ấy không chỉ được thể hiện bằng những chiếc đèn Trung thu lung linh, mà còn bằng chính những bàn tay phục vụ, những nụ cười, sự quảng đại và tình yêu thương của cộng đoàn.

Hội chợ rồi cũng khép lại. Tiếng trống lân ngừng vang, những gian hàng dần được thu dọn, nhưng niềm vui vẫn còn nơi các em. Từ những món ăn giản dị, những trò chơi nhỏ, những phần quà cho đến những giờ phút âm thầm phục vụ, “Vầng trăng yêu thương” đã được thắp lên bằng chính những con người đã góp phần làm nên đêm hội – để ánh sáng ấy tiếp tục được trao đi qua yêu thương, sẻ chia và phục vụ.

Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Giuse Nguyễn Thanh Huỳnh Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top