Giáo xứ Chí Hòa: Đêm cầu nguyện Taizé - "Ở Lại Trong Tình Yêu" cùng Thánh Philipphê Phan Văn Minh
TGPSG -- "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu." (Ga 15,13)
Trong ánh nến lung linh giữa không gian tĩnh lặng của ngôi thánh đường, Lời Chúa vang lên như lời mời gọi mỗi Kitô hữu bước vào chiều sâu của tình yêu và sự hiến dâng. Đêm cầu nguyện là dịp để cộng đoàn gặp gỡ Đức Kitô, Đấng đã yêu thương đến cùng, đồng thời chiêm ngắm mẫu gương Thánh Philipphê Phan Văn Minh, vị linh mục tử đạo đã trung thành với tình yêu ấy cho đến hơi thở cuối cùng.
Nhân dịp mừng kính Thánh Philipphê Phan Văn Minh, bổn mạng Giới trẻ Giáo xứ Chí Hòa, vào lúc 19g30 ngày 08.07.2026, cộng đoàn đã quy tụ tham dự giờ Cầu nguyện với Lời Chúa theo phong cách Taizé với chủ đề "Ở Lại Trong Tình Yêu", do Cha Matthêu Bùi Anh Thi chủ sự.
Mở đầu giờ cầu nguyện là đoàn rước trang nghiêm quanh khuôn viên nhà thờ và tiến lên cung thánh. Dẫn đầu là đoàn cờ ngũ hành, tiếp đến là các em thiếu nhi cung kính cầm hoa và nến, rồi đến đèn hầu và kiệu Thánh tích Thánh Philipphê Phan Văn Minh. Theo sau là cha chủ sự cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu, mỗi người nâng trên tay một ngọn nến sáng như biểu tượng của đức tin được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
.png)
.png)
Sau tiếng hát hùng tráng của các ca khúc Anh Hùng Tử Đạo và Bài Ca Ngàn Trùng (Kim Long), ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ long trọng công bố tiểu sử Thánh Philipphê Phan Văn Minh. Qua cuộc đời và chứng tá của ngài, cộng đoàn được nhắc nhớ về hình ảnh một mục tử bình dị nhưng kiên trung, luôn đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa.
Những giai điệu Taizé như Spiritus Jesu Christi, Lên Đỉnh Tận Hiến và Bless The Lord lần lượt vang lên, đưa cộng đoàn bước vào bầu khí chiêm niệm sâu lắng. Xen giữa những khoảng lặng là Thánh vịnh 125 được cất lên như lời xác tín rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với dân Người.
Đỉnh cao của giờ cầu nguyện là phần công bố Tin Mừng theo Thánh Gioan với lời Đức Giêsu:
"Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu."
Từ Lời Chúa, Cha chủ sự mời gọi cộng đoàn suy niệm về chứng tá tử đạo của Thánh Philipphê Phan Văn Minh. Các vị tử đạo cũng có những ước mơ và gắn bó với cuộc sống như bao người, nhưng đã chọn trung thành với Đức Kitô bằng một tình yêu vượt trên mọi sợ hãi. Ngày nay, Thiên Chúa không đòi người Kitô hữu đổ máu vì đức tin, nhưng mời gọi mỗi người trở thành những "vị tử đạo trắng", biết sống trung thực, yêu thương, tha thứ và trung thành với Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.
Sau bài hát Jesus Le Christ, cộng đoàn tiếp tục lắng nghe lời Đức Giêsu:
"Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy."
Qua lời Đức Giêsu, cha chủ sự tiếp tục mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng di sản lớn nhất Thánh Philipphê Phan Văn Minh để lại không chỉ là cái chết anh hùng, mà còn là đời sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Trong xã hội hôm nay, người Kitô hữu vẫn được mời gọi can đảm tuyên xưng đức tin, sống thánh thiện và trung thành với Chúa giữa những thử thách của cuộc sống. Giờ cầu nguyện cũng là dịp để mỗi người tự vấn: "Điều gì đáng để tôi trung thành suốt cuộc đời?"
Trong tiếng hát trầm lắng của Aber Du Weißt Den Weg, cộng đoàn bước vào phần lời nguyện tín hữu với điệp khúc:
"Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy."
Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho thế giới được hòa bình; cho các Kitô hữu biết can đảm sống yêu thương và sự thật; cho mọi người biết noi gương Thánh Philipphê Phan Văn Minh trong tình yêu Giáo Hội và tinh thần phục vụ khiêm nhường; cách riêng cầu nguyện cho các bạn trẻ luôn tìm được ánh sáng Tin Mừng, vững vàng trước những cám dỗ và được nâng đỡ bởi gia đình cũng như cộng đoàn.
Sau mỗi lời nguyện, cả cộng đoàn cùng cất cao tiếng đáp Kyrie Eleison như lời khẩn cầu tha thiết dâng lên Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
.png)
Giờ cầu nguyện khép lại bằng kinh Lạy Cha, lời nguyện kết thúc và phép lành trọng thể do cha chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung ban. Cộng đoàn tha thiết xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Philipphê Phan Văn Minh, ban cho người trẻ hôm nay lòng can đảm để sống sự thật, biết yêu thương và trung thành bước theo Chúa giữa những thử thách của cuộc sống.
Lúc 20g30, ca khúc Xin Ban Cho Con (Thùy Trang) vang lên, khép lại đêm cầu nguyện trong bầu khí lắng đọng và bình an.
Ánh nến rồi sẽ tắt, những giai điệu Taizé cũng sẽ lặng dần, nhưng lời mời gọi của Đức Kitô: "Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy" vẫn còn vang vọng trong tâm hồn mỗi người. Ước mong rằng, nhờ noi gương Thánh Philipphê Phan Văn Minh, mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ Giáo xứ Chí Hòa, sẽ biết sống Tin Mừng bằng những hy sinh âm thầm, những chọn lựa trung tín mỗi ngày và trở thành chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời.
.png)
Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Dương Long (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Hành trình yêu thương, mang hy vọng tới mọi nhà
-
Giáo xứ Tân Đức: Chuẩn bị đón Chúa Thánh Thần đến với thiếu nhi -
Ánh đèn yêu thương từ “Bữa Ăn Không Đồng” giữa lòng Giáo xứ Tân Việt -
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của Cha Đaminh và Ngọc khánh hôn phối của Ông Bà Cố -
Giáo xứ Phát Diệm: Mục vụ chăm sóc bệnh nhân - Nhịp cầu yêu thương -
Giáo xứ Bình Phước: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hòa Hưng: Học với Mẹ Maria để biết nâng niu trân trọng sự sống -
Giáo xứ Nam Thái: 30 em thiếu nhi lần đầu đón nhận Bí tích Thánh Thể -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Thánh tử đạo Philipphê Phan Văn Minh, bổn mạng Giới trẻ Giáo xứ -
Giáo xứ Đức Bà Fatima: Đón nhận Thánh tích Thánh Carlo Acutis và Khai mạc Triển lãm Phép lạ Thánh Thể
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa