Giáo xứ Chí Hoà: Đêm ca nguyện tôn vinh Đức Mẹ
TGPSG -- Hòa trong bầu khí linh thiêng của tháng Hoa và tâm tình kính mến Đức Mẹ Maria, vào lúc 19g15 ngày 23.05.2026, Giáo xứ Chí Hoà đã tổ chức Đêm ca nguyện tôn vinh Đức Mẹ với chủ đề “Đức Maria - Hành trình của ân sủng”.
Chương trình có sự tham gia của Ca đoàn Giới trẻ Giáo xứ Chí Hoà, các nữ tu Nước Hằng Sống, Ca đoàn Grêgôrio - Mai Khôi, Ca đoàn Cêcilia - Chợ Đũi cùng Dàn nhạc Grêgôrio. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật thánh ca, đêm diễn nguyện còn giúp cộng đoàn chiêm ngắm ân sủng Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria qua bốn đặc ân cao trọng: Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trọn Đời Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa và Hồn Xác Lên Trời.
.png)
.png)
Mở đầu chương trình là phần đồng ca ca khúc Salve Regina Caelitum, dẫn cộng đoàn vào bầu khí linh thiêng của đêm diễn nguyện. Tiếp đó là đoàn rước hoa, nến và hương trầm kính dâng Đức Mẹ, hòa cùng ánh sáng lung linh và tiếng hát sốt mến của cộng đoàn.
.png)
Phần thứ nhất của đêm ca nguyện mời cộng đoàn chiêm ngắm đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội với lời chào của sứ thần Gabriel: “Kính chào Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28). Ân sủng nơi Đức Maria khởi đi từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Trong chương trình cứu độ nhiệm mầu, Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Vì thế, Mẹ được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ nguyên tội ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai. Tín điều này được Đức Giáo Hoàng Piô IX long trọng công bố năm 1854, khẳng định đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
.png)
Xuyên suốt phần diễn nguyện này, các ca khúc Recordare, Virgo Mater và Lạy Chúa, Này Con Đây… đã vang lên đầy sâu lắng như những lời ngợi ca vẻ đẹp tinh tuyền và tâm tình phó thác của Đức Maria trước chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Tiếp nối hành trình ấy là đặc ân Trọn Đời Đồng Trinh với chủ đề: “Trái tim thuộc trọn về Thiên Chúa”, qua lời thưa đầy tín thác của Mẹ: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38). Dù Thiên Chúa đã tuyển chọn, Ngài vẫn chờ đợi sự tự do đáp trả của Mẹ Maria. Trước lời truyền tin của sứ thần, dẫu còn nhiều bỡ ngỡ và hoang mang, Mẹ vẫn can đảm thưa tiếng “Xin Vâng”. Từ giây phút ấy, Mẹ đã sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, dành trọn con tim cho Ngài trong tình yêu không chia sẻ. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Ngôi Lời đã nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ để đem ánh sáng cứu độ đến cho nhân loại.
Trong phần này, cộng đoàn được dẫn vào chiều sâu tâm tình xin vâng và ngợi khen qua các ca khúc Ave Maria, Xin Vâng và Magnificat…, như lời đáp trả trọn vẹn của Đức Maria trước tình yêu Thiên Chúa.
Đêm diễn nguyện tiếp tục với chủ đề “Mẹ Thiên Chúa - Đỉnh cao của ân sủng”, gợi lại lời của bà Êlisabét: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến viếng thăm tôi thế này?” (Lc 1,43). Chính khi Đức Maria thưa tiếng “Xin Vâng”, Mẹ đã trở nên Mẹ Đấng Cứu Độ. Một lời đáp nhỏ bé của người thiếu nữ Nazareth năm xưa đã làm thay đổi lịch sử nhân loại. Từ đây, hành trình ân sủng nơi Mẹ đạt đến đỉnh cao khi Thiên Chúa muốn cư ngụ giữa con người qua cung lòng của Đức Maria.
.png)
Những tâm tình ấy được diễn tả sống động qua các ca khúc Lạy Đức Mẹ Chúa Trời và Chercher avec toi, Maria…, giúp cộng đoàn chiêm ngắm Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã mang Đấng Cứu Thế đến cho trần gian.
Khép lại hành trình ấy là phần diễn nguyện về đặc ân Hồn Xác Lên Trời với chủ đề: “Vinh quang của ân sủng”, qua hình ảnh huy hoàng trong sách Khải Huyền: “Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một Người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1). Sau một cuộc đời âm thầm xin vâng, yêu thương và hy sinh, Đức Maria đã được Thiên Chúa đưa vào vinh quang cả hồn lẫn xác. Tín điều này được Đức Giáo Hoàng Piô XII long trọng tuyên tín năm 1950 trong Tông Hiến Munificentissimus Deus, như phần thưởng viên mãn dành cho Đấng hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Các ca khúc Mẹ Về Trời và O Gloriosa Virginum đã khép lại hành trình ân sủng trong niềm hân hoan và hy vọng, như lời tung hô Đức Maria đang hiển vinh trên quê trời.
.png)
Sau phần ban phép lành của linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung, cộng đoàn cùng các ca đoàn cất lên khúc hát “Lời cầu cho xứ đạo”, xin cho mọi thành phần Dân Chúa luôn biết noi gương Đức Maria sống yêu thương, hiệp nhất và trung thành với tiếng Chúa gọi.
.png)
Đêm Ca Nguyện khép lại vào lúc 21g00 trong bầu khí linh thiêng và lắng đọng. Qua từng lời ca, tiếng nhạc, cộng đoàn như được bước đi cùng Đức Maria trong hành trình đức tin: một hành trình bắt đầu từ ân sủng, lớn lên trong tình yêu và được hoàn tất trong vinh quang. Khi chiêm ngắm Đức Maria, mỗi người tín hữu cũng được mời gọi mở lòng cho Thiên Chúa và can đảm thưa lên tiếng “Xin Vâng” trong chính cuộc đời mình, để ân sủng của Chúa tiếp tục sinh hoa kết trái giữa thế giới hôm nay.
Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Đaminh Trần Hoàng Kỳ Trân (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Phước: Niềm vui Hồng ân Chúa Thánh Thần - 16/5/2026
-
Giáo xứ Bắc Hà: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức năm 2026 -
Giáo xứ Phú Xuân: Buổi gặp gỡ và chia sẻ đức tin với anh chị em lương dân -
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Long Đại -
Giáo xứ Chí Hoà: Thánh lễ rước hài cốt Cha cố Gioanbaotixita Hồ Văn Vui -
Giáo xứ Tân Phước: Đêm ca nguyện dâng hoa kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Bùi Phát: Lễ Chúa Thăng Thiên, bổn mạng giáo khu Thăng Thiên 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô ĐaKao: Hành hương Năm Thánh Phanxicô Assisi 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ tạ ơn và ra mắt Ban Truyền thông Giáo xứ -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ Chúa Thăng Thiên, mừng bổn mạng Ban Lễ sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa