Giáo Xứ Cao Thái: Tĩnh Tâm Mùa Chay 2026
TGPSG -- Mùa Chay là thời gian hồng ân để mỗi tín hữu trở về với Chúa qua việc sám hối, cầu nguyện, ăn chay và thực thi bác ái, hầu chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại lễ Phục Sinh. Trong bầu khí linh thiêng ấy, cộng đoàn Giáo xứ Cao Thái đã quy tụ về thánh đường, sốt sắng tham dự ba ngày tĩnh tâm vào các ngày 16, 17 và 18/03/2026, lúc 18g00 mỗi ngày.
Linh mục (Lm) Giuse Trần Hữu Khôi, OFM, Chánh xứ Thánh Tâm, giáo hạt Thủ Thiêm, đã giảng tĩnh tâm với chủ đề “Vâng Phục”.
Ngày thứ I: Vâng phục Thiên Chúa
Cha giảng phòng mời gọi cộng đoàn nhìn lại một “căn bệnh âm thầm” trong đời sống đức tin: khi việc giữ đạo dần trở thành thói quen.
Người tín hữu vẫn tham dự Thánh lễ, vẫn đọc kinh, vẫn sinh hoạt trong Giáo Hội… nhưng chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, chưa thực sự sống đạo từ bên trong. Có người sống cả đời trong Giáo Hội nhưng chưa thật sự gặp gỡ Thiên Chúa.
Khi đó, đức tin trở nên thiếu sức sống: vẫn tin, nhưng không để Chúa hướng dẫn cuộc đời. Đó cũng chính là hình ảnh của Ađam và Evà xưa, khi con người nghe theo tiếng nói khác thay vì vâng phục Thiên Chúa, dẫn đến bi kịch.
Dấu hiệu của một đức tin “mắc bệnh” là khi ta cầu nguyện mà không còn gặp Chúa; khi sống đạo nhưng cái tôi vẫn quá lớn; khi giữ đạo nhưng thực chất lại giữ lấy chính mình. Trong Mùa Chay này, Thiên Chúa vẫn đang nói với mỗi người qua những biến cố đời thường. Thế nhưng, vì bận rộn, bon chen và ích kỷ, con người nhiều khi không còn lắng nghe được tiếng Ngài.
Dẫu vậy, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Ngài luôn mời gọi một sự chọn lựa: như Abraham sẵn sàng rời bỏ quê hương, như Đức Maria trọn đời thưa “Xin vâng”, từ máng cỏ nghèo hèn đến dưới chân thập giá.
Quả thật, một đức tin không được sống và không được thể hiện bằng hành động sẽ dần trở nên nguội lạnh và chết đi.
Ngày thứ II: Vâng phục Hội Thánh
Dựa trên Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 1,42), cha giảng phòng nhắc lại biến cố Chúa Giêsu đổi tên ông Simon thành Phêrô - nghĩa là “Tảng Đá”, nền tảng để xây dựng Hội Thánh.
Qua đó, mỗi người được mời gọi nhận ra rằng: không ai theo Chúa một mình, nhưng theo Chúa trong và qua Giáo Hội. Giáo Hội chính là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một chi thể sống động.
Chúa vẫn dùng các mục tử - dù còn những giới hạn - như khí cụ để dẫn dắt dân Người. Vì thế, người tín hữu được mời gọi sống hiệp thông, vâng phục và gắn bó với Giáo Hội.
Thực tế cho thấy vẫn có những người sống trong giáo xứ nhưng chưa thực sự thuộc về cộng đoàn: ít tham dự Thánh lễ, xa rời các bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa Giải.
Sự chia rẽ trong cộng đoàn thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời nói thiếu kiểm soát, một hiểu lầm, hay sự suy diễn chủ quan.
Vì thế, mỗi người cần biết giữ gìn lời ăn tiếng nói, tránh dèm pha, xét đoán; biết tôn trọng các vị mục tử và xây dựng sự hiệp nhất. Bởi “cái lưỡi tuy nhỏ nhưng có thể đốt cháy cả khu rừng”.
Một giáo xứ chỉ thực sự vững mạnh khi được xây dựng trên nền tảng hiệp nhất và yêu thương.
Ngày thứ III: Vâng phục nhau
Tinh thần vâng phục được cụ thể hóa trong đời sống gia đình. Thánh Phaolô dạy: “Người vợ hãy phục tùng chồng”, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh: “Người chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu Hội Thánh”. Như thế, vâng phục không phải là áp đặt, nhưng là sống yêu thương, hy sinh và phục vụ lẫn nhau.
Cha giảng phòng đã gợi lên hình ảnh quen thuộc của ba “cái bàn” trong gia đình:
- Bàn thờ: nơi gia đình gặp gỡ Thiên Chúa, kín múc bình an và học sống vâng phục.
- Bàn ăn: nơi các thành viên chia sẻ, cảm thông và hàn gắn những tổn thương.
- Bàn học: nơi cha mẹ giáo dục con cái về nhân cách và đức tin.
Để gia đình được hạnh phúc và bền vững, mỗi người cần thực hành ba điều căn bản: biết xin lỗi, biết tha thứ và biết cùng nhau cầu nguyện.
Vâng phục nhau chính là cách diễn tả tình yêu, sự hiệp thông và đồng hành trong đời sống gia đình.
Kết thúc
Khép lại ba ngày tĩnh tâm, cha giảng phòng cùng cộng đoàn hiệp dâng lời ca trong tâm tình phó thác: xin Chúa đến, ban ơn lành, tha thứ mọi lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn mỗi người.
Ba ngày tĩnh tâm không chỉ là những giờ phút lắng đọng, mà còn là lời mời gọi mỗi người canh tân đời sống đức tin, biết sống vâng phục hơn mỗi ngày với Thiên Chúa, với Giáo Hội và với nhau.
Bài & Ảnh: Đaminh Đức Hiệp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ an táng bà cố Maria Lâm Thị Hồng
-
Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ an táng bà cố Maria Phạm Thị Bình, thân mẫu Linh mục Giuse Trịnh Vĩnh Phúc -
Giáo xứ Lam Sơn: Ca nguyện Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Thánh Linh: Viếng hài cốt Cha cố Phaolô Đỗ Quang Chí nhân lễ giỗ 3 năm -
Giáo xứ Tân Chí Linh: Tĩnh Tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Vườn Chuối: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Mai Khôi tĩnh tâm Mùa Chay : Sống trong Đức Tin -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê lãnh nhận Bí tích Hòa giải trong Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 19 dự tòng -
Lễ kính thánh Giuse - Bổn mạng giáo xứ Mỹ Hòa - 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa