Giáo xứ Bùi Phát: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu 2026
TGPSG -- “Đây là Cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian. - Chúng ta hãy đến thờ lạy.”
Đó là lời xướng cao trọng trong nghi thức Suy tôn Thánh Giá, tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu được cử hành vào lúc 16g00, ngày 03-4-2026, tại nhà thờ Bùi Phát, Giáo hạt Tân Định, do Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Trung Tín chủ tế.
Đồng tế với ngài có Lm Gioan Kim Phạm Chiến (TGP Huế), cùng với thầy Phó tế Phêrô Lưu Đình Niệm phụ giúp bàn thờ.
(6).jpg)
Tham dự buổi cử hành có Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, nhóm Mười Hai Tông Đồ, ban Thừa tác viên, đại diện các hội đoàn, cùng đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Nghi thức được bắt đầu với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên Cung Thánh. Hai Linh mục và Thầy Phó tế phủ phục trước bàn thờ.
(2).jpg)
Các bài đọc trong Thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, nhấn mạnh tình yêu cứu độ được biểu lộ qua Thập Giá.
(6).jpg)
(10).jpg)
Sau bài Thương Khó, Lm Giuse - chủ tế đã diễn giải:
Thứ Sáu Tuần Thánh mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa, để nhận ra nơi Thập Giá, Chúa Giêsu chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Bài Thương Khó theo Thánh Gioan cho thấy Chúa Giêsu là bằng chứng cao cả nhất của tình yêu tự hiến nơi Thiên Chúa; là sự vâng phục tuyệt đối của Con Thiên Chúa để đền tội nhân loại; đồng thời cũng là con đường cứu độ qua Thập Giá, dẫn đến vinh quang Phục Sinh. Ngài là vị Vua hiên ngang bước vào cuộc Thương Khó của mình - Vua của Tình Yêu. Chúa đã khẳng định mạnh mẽ: “Nước của tôi không thuộc về thế gian này.” Triều thiên của Ngài không phải là vàng bạc, nhưng là mão gai; ngai tòa của Ngài chính là Thập Giá; và vương quyền của Ngài là Tình Yêu, bởi Ngài xuất phát từ Vương quốc Tình Yêu.
(9).jpg)
Mỗi người chúng ta được mời gọi đặt Chúa Giêsu làm Vua trong cuộc đời mình, bằng chính đời sống hiến dâng, vâng phục thánh ý Thiên Chúa, và không ngừng dâng lời tạ ơn vì hồng ân cứu độ.
Tiếp theo, thầy Phó tế đọc 10 lời nguyện chung, cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa.
Trong phần Suy tôn Thánh Giá, Linh mục chủ tế long trọng giơ cao Thánh Giá và xướng ba lần: “Đây là Cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.” Sau mỗi lần xướng, cộng đoàn đáp: “Chúng ta hãy đến thờ lạy” và bái quỳ. Sau đó, Linh mục và quý chức tiến lên hôn kính Thánh Giá trong thinh lặng.
(14).jpg)
(15).jpg)
(15).jpg)
(14).jpg)
Tiếp đến là phần Rước lễ. Trong ngày này, Hội Thánh không cử hành Thánh Lễ, nhưng qua Mình Thánh Chúa đã được truyền phép từ ngày hôm trước, cộng đoàn vẫn được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô và Hội Thánh.
(13).jpg)
(14).jpg)
Nghi thức kết thúc vào lúc 17g30, mời gọi mọi người tiếp tục chiêm ngắm tình yêu cao cả của Chúa Giêsu qua cuộc Thương Khó và sự Phục Sinh của Người.
(12).jpg)
(11).jpg)
Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phát Diệm: Cử hành Tam nhật Thánh và mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh 2026
-
Giáo xứ Bình An: Mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Niềm vui bừng sáng từ Đêm Thánh -
Giáo xứ Thị Nghè: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Tân Trang: Cử hành Đêm Vượt Qua - Đêm “Mẹ của các đêm thánh” -
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Tân Định: Lễ vọng Phục Sinh - 2026 -
Ánh sáng Phục Sinh chiếu tỏa tại giáo xứ An Thới Đông và giáo điểm Chúa Chiên Lành -
Giáo xứ Tử Đình: Đậm đà bản sắc Kinh Bắc trong Đại lễ Phục Sinh và truyền thống Rước Kiệu -
Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa