Giáo xứ Bùi Phát: Tĩnh tâm Mùa Vọng giới phụ huynh - 2025
TGPSG -- “Là Kitô hữu chúng ta tự hỏi rằng: Tôi chờ đợi điều gì trong thời gian Mùa Vọng này?”
Vấn đề này đã được Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Văn Hiển, OP bề trên tu viện Mai Khôi đặt ra để giúp cộng đoàn tìm hiểu trong Thánh lễ tĩnh tâm của giới phụ huynh, cử hành lúc 18g00 ngày 9 và 10/12/2025, tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn.
Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế nóiq đến ngày 09/12 là ngày cung hiến nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn để nhắc nhở mỗi người ý thức cầu cho giáo hội địa phương và giáo hội toàn cầu, cho gia đình và cho mỗi người.
(5).jpg)
Bài đọc
(4).jpg)
Bài giảng
Ngày 9/12
Biến cố Giáng Sinh chính là một lời mời gọi tất cả mọi người sống trong mối tương quan của mình. Một trong những việc căn bản của Mùa Vọng là sự Chờ đợi, là Kitô hữu chúng ta tự hỏi rằng: Tôi chờ đợi cái gì? Tôi chờ đợi điều gì trong Mùa Vọng này?
Trong cuộc sống, mỗi người có những kinh nghiệm khác nhau về đợi chờ như: người phụ nữ mang thai đợi chờ ngày sinh được mẹ tròn con vuông, những người yêu nhau đợi chờ ngày được sống gần nhau…
Vì thế sự đợi chờ của chúng ta có vô vàn cung bậc và cảm xúc. Trong ý nghĩa thiêng liêng của Kitô giáo, chúng ta chờ Chúa đến trong ngày Giáng Sinh hay trong ngày quang lâm, Chúa đến xét xử muôn dân và ân thưởng cho việc họ làm.
Qua các bài đọc Lời Chúa, Isaia nói đến niềm vui của Thiên Chúa dành cho dân Người và mời gọi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và sự thật: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40,3-4).
Hãy đợi chờ trong tin tưởng và phó thác. Chúa luôn luôn đến nơi mà ở đó có sự cởi mở sẵn sàng cho Người: “Ai nghe tiếng ta mà mở cửa thì ta sẽ vào nhà và dùng bữa với người ấy …” (Kh 3,20). Khi chúng ta sẵn sàng đón Chúa thì ta cảm thấy sự hiện diện của Người. Điều căn bản là chúng ta hãy mở cửa lòng mình đón chờ Chúa đến.
Ánh sáng đến từ Thiên Chúa có thể chiếu soi vào những chỗ tăm tối của lòng mình, ánh sáng ấy sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an. Hôm nay chúng ta mừng cung hiến nhà thờ Đức Bà đấy là ngôi nhà của gặp gỡ, của cầu nguyện, chúng ta trao cho Chúa những gì của cuộc đời của mình và lắng nghe tiếng Chúa nói.
Ngày 10/12
Xin cho Lời Chúa lắng đọng trong cuộc đời, lời ấy sẽ biến đổi chúng ta theo cách của Chúa.
(2).jpg)
Để bắt đầu một cuộc gặp gỡ thì ta phải ước muốn, khát khao và đi đến một chọn lựa hay một quyết định. Mọi sự khởi đi từ bên trong tâm hồn chúng ta đó là sự khát khao gặp gỡ.
Câu hỏi được đặt ra: Tôi có khát khao sự hiện diện của Đức Giêsu, Đấng Enmanuel, Đấng cứu độ trong cuộc đời tôi không? Tôi có tuyên xưng người là vị thượng khách của đời sống tâm hồn tôi không?
Như lời Thánh Vịnh “Ôi Chúa Trời hằng sống linh hồn con khao khát Ngài. Bao giờ con được đến vào chiêm ngưỡng Thánh nhan”; hoặc như người thiếu nữ trong sách Diễm Ca “Tôi đi tìm người yêu từ trong đêm tối cô liêu...” hay như Thánh Augustinô “Lạy Chúa linh hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài” … Chúng ta có khát khao Thiên Chúa đến trong cuộc đời mình không?
Hôm nay chúng ta chiêm ngắm một mẫu gương về sự khát khao tìm gặp Chúa là các Đạo Sĩ. Câu chuyện tìm kiếm Vua mới sinh ấy luôn khơi dậy những cảm xúc sâu xa nơi biết bao tâm hồn thành tâm tìm Chúa. Hình ảnh các ngài lên đường tìm kiếm Thiên Chúa diễn tả khát vọng mãnh liệt hướng tới chân lý và sự chân chính; vì thế, các nhà Đạo sĩ trở nên những bậc cố vấn khôn ngoan cho con người.
Giáng Sinh là thời khắc mời gọi chúng ta hành động để được biến đổi. Vì thế, chúng ta cần thay đổi cách nhìn đối với thế giới: cùng chung tay bảo vệ thế giới đang sống bằng việc kiến tạo bình an và sự hiệp nhất. Đồng thời, chúng ta cũng phải thay đổi cách nhìn đối với anh chị em đang sống bên cạnh mình, đặc biệt là những người nghèo khổ, những ai đang ở bên lề xã hội, không nơi nương tựa. Bản chất của mầu nhiệm Giáng Sinh là mở rộng vòng tay đón nhận những người khốn khổ. Đó cũng chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Lêô đã nhắc nhở chúng ta trong thông điệp mang tựa đề “Người đã yêu thương chúng ta”. Đây là lời mời gọi cần được thực hành không chỉ trong mùa Giáng Sinh này, mà còn suốt cả cuộc đời Kitô hữu.
Hãy can đảm lên đường đáp lại tiếng gọi của Chúa từ bên trong, tức là để cho đời mình được biến đổi bởi lời của Chúa, Chúa nói “Hỡi những ai mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi hãy học với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng bởi vì ách của tôi thì êm ái và gánh tôi thì nhẹ nhàng” (Mt 11,29-30)
Mỗi ngày tĩnh tâm kết thúc vào lúc 19g00. Ngày cuối, đại diện HĐMV giáo xứ cám ơn Lm Giuse và trao tặng Ngài bó hoa tươi thắm chứa đựng tâm tình tri ân của cộng đoàn giáo xứ.
(5).jpg)
(5).jpg)
Đáp từ, Lm Giuse có lời cảm ơn linh mục chánh xứ, HĐMV, các tu sĩ và cộng đoàn.
(5).jpg)
Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima ngày 13.12.2025
-
Giáo khu IV, Giáo xứ Hiển Linh: Ngọn lửa truyền giáo giữa lòng đô thị -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ bế mạc lớp Dự tòng và Hôn nhân -
Giáo Xứ Phú Xuân tĩnh tâm Mùa Vọng - năm 2025 -
Đoàn Con Đức Mẹ Hòa Hưng Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn Mạng -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Tĩnh tâm Mùa Vọng – Hành trình chuẩn bị đón Giáng Sinh -
Bổn mạng xứ đoàn và ca đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu giáo xứ Tân Phú -
Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang dâng lễ Tạ ơn 70 năm thành lập Giáo xứ Bùi Phát -
Caritas Giáo xứ Long Bình phát quà người nghèo Mùa Vọng Năm Thánh 2025 -
Giáo xứ Thạch Đà tĩnh tâm Mùa Vọng 2025
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa