Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Tiêc Ly - 2026

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Tiêc Ly - 2026

TGPSG -- “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Thánh lễ Tiệc Ly dành cho người lớn được cử hành tại nhà thờ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, vào lúc 17g00 ngày 02-4-2026, do Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Trung Tín chủ tế; thầy Phó tế Phêrô Lưu Đình Niệm, MC. - phụ bàn thờ.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, mười hai “tông đồ”, đại diện các hội đoàn, các giáo khu, ban thừa tác viên, cùng đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên Cung Thánh.

Mở đầu thánh lễ, Lm Giuse chia sẻ:

Trong thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh này, chúng ta cử hành Thánh lễ Tiệc Ly. Trong ngày này, năm xưa, Đức Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và ban giới luật yêu thương. Xin cho mỗi người chúng ta biết tạ ơn Chúa vì được thông phần vào chức tư tế duy nhất của Ngài.

Sau Tin Mừng là bài giảng của Lm Giuse:

Thánh lễ chiều nay có nghi thức rửa chân, tưởng niệm việc thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và giới răn yêu thương. Đó là cuộc tự hiến của Chúa Giêsu - một tình yêu mà ngay cả cái chết cũng không thể ngăn cản. Đây chính là lúc Chúa biểu lộ tình yêu thương đến cùng dành cho nhân loại.

Ý nghĩa của Thánh lễ Tiệc Ly:

- Thiết lập Bí tích Thánh Thể: Chúa Giêsu biến bánh và rượu thành Mình và Máu Người, trở nên của ăn thiêng liêng và là sự hiện diện sống động của Chúa giữa loài người.

- Thiết lập Chức Linh mục: Chúa truyền cho các Tông đồ: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, trao quyền cử hành Bí tích Thánh Thể, khởi đầu chức linh mục thừa tác.

- Giới răn yêu thương: Qua việc rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu hạ mình làm người tôi tớ, dạy bài học về sự khiêm nhường và tinh thần phục vụ yêu thương.

Thánh lễ Tiệc Ly không chỉ là việc tưởng nhớ quá khứ, mà còn là lời mời gọi các tín hữu sống tinh thần chia sẻ, hiệp thông và yêu thương nhau như Chúa đã yêu.

Sau bài giảng, linh mục chủ tế cử hành nghi thức rửa chân.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm.

Kết thúc thánh lễ lúc 18g20, linh mục chủ tế cung nghinh Mình Thánh Chúa sang nhà tạm; mọi người ra về trong thinh lặng.

Thánh lễ Tiệc Ly dành cho thiếu nhi

Thánh lễ dành cho thiếu nhi do Lm chánh xứ Giuse cử hành vào lúc 18g30, đồng tế có Linh mục Phêrô Nguyễn Sơn Luân, C.M.

Tham dự có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các nữ tu, huynh trưởng, giáo lý viên, ban quản giáo, các em thiếu nhi xứ đoàn Raphael, các phụ huynh cùng giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên Cung Thánh.

Lời đầu lễ của linh mục chủ tế:

Chiều hôm nay, chúng ta long trọng tôn vinh Thiên Chúa Tình Yêu - Đức Kitô, Đấng Cứu Độ muôn dân, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngài đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, trao ban Thịt và Máu để nuôi dưỡng con người. Thiên Chúa muốn ở với con người mọi ngày cho đến tận thế, nên đã thiết lập Bí tích Truyền Chức Thánh, trao ban chức thừa tác linh mục để tiếp nối công cuộc chăm sóc đoàn chiên. Niềm vui được đong đầy khi Chúa ban giới luật yêu thương cho nhân loại.

Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, cùng với Chúa, chúng ta chuẩn bị bước vào cuộc Thương Khó, cùng chia sẻ cuộc khổ nạn và vinh quang phục sinh của Ngài.

Phụng vụ Lời Chúa.

Bài giảng:

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12) -  Câu châm ngôn mà Đức Hồng y Gioan Baotixita đã chọn trong suốt cuộc đời mục tử của mình: “Như Thầy đã yêu thương”. Đây là lời mời gọi sống tinh thần bác ái, phục vụ và yêu thương theo gương Chúa Giêsu.

“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13) là lời dạy về sự hy sinh vô điều kiện, thể hiện tình yêu đích thực - sẵn sàng cho đi tất cả, thậm chí cả mạng sống mình, khi Chúa lấy chính Thịt và Máu để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.

Linh mục chủ tế đã dẫn đưa cộng đoàn vào chiều sâu tình yêu cao cả của Thiên Chúa qua câu chuyện xảy ra năm 1989 tại Ac-mê-ni-a: một người phụ nữ và đứa con nhỏ bị chôn vùi dưới đống gạch đổ nát; vì tình yêu dành cho con, bà đã hy sinh lấy máu mình nuôi con, nhờ đó đứa trẻ được sống.

Sau bài chia sẻ, có nghi thức rửa chân và hôn chân cho các tông đồ nhỏ, do Lm Phêrô cử hành.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc thánh lễ lúc 20g30, linh mục chủ tế cung nghinh Mình Thánh Chúa sang nhà tạm; giờ chầu đầu tiên do các em thiếu nhi xứ đoàn Raphael phụ trách.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

Top