Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ tạ ơn Tất niên

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ tạ ơn Tất niên

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ tạ ơn Tất niên

TGPSG -- “Anh em làm muối cho đời và ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14)

Thánh lễ tạ ơn Chúa và tất niên tại giáo xứ Bùi Phát được cử hành rất trọng thể vào lúc 17g30 ngày 07-02-2026 do Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm phó xứ Giuse Nguyễn Trung Tín, và 3 linh mục khách mời.

Tham dự Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, các ông bà cố, đại diện các hội đoàn, ân nhân, thân nhân khách mời cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Lời dẫn vào Thánh lễ của Linh mục chánh xứ Giuse

Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta trở nên muối ướp cho đời và ánh sáng cho trần gian. Bằng cuộc sống tốt đời đẹp đạo, chúng ta hãy thắp lên cho mọi người nguồn sáng của niềm tin và hy vọng vì mọi điều chúng ta có hôm nay đều nhờ bởi ơn Chúa ban tặng. Trong Thánh lễ này ta hãy hiệp ý dâng lời tạ ơn kết thúc một năm đã qua, bao hồng ân Thiên Chúa ban cho. Ngài luôn chờ đợi mỗi người chúng ta cảm tạ bằng chính đời sống tốt đời đẹp đạo. Đặc biệt cầu cho các linh mục tiền nhiệm các linh mục đã qua đời, các ân nhân đã có công xây dựng và phát triển giáo xứ trong những năm qua.

Phụng vụ Lời Chúa:

Bài chia sẻ của linh mục chủ tế:

“Chính anh em là muối cho đời”. Những ngày cuối năm là thời gian để mỗi người nhìn lại một năm đã qua. Mọi sinh hoạt đều có một cột mốc được gọi là tất niên, nhằm tạ ơn Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, dâng lời cảm tạ vì Ngài vẫn ban cho chúng ta được khỏe mạnh và bình an.

Ai trong chúng ta cũng nhận biết rằng tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa luôn ở cùng mỗi người, dù trong niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại. Thiên Chúa vẫn luôn là cội nguồn, là Đấng tạo dựng nên chúng ta; Ngài luôn che chở, gìn giữ, ban ơn và chắc chắn không bao giờ để chúng ta phải hư mất.

Trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta được Lời Chúa mời gọi:“Anh em là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14). Chúng ta được mời gọi trở nên muối và ánh sáng cho đời; đó chính là lời tạ ơn chân thành và ý nghĩa nhất mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa.

Trong Bài đọc I, Lời Chúa nói: “Ánh sáng của ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi sẽ nên như chính ngọ” (Is 58,10). Qua đó, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên nguồn sáng bằng những hành động cụ thể: thấy ai mình trần thì cho áo che thân, đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em mình. Đó là tinh thần tương thân tương ái, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu chúng ta sống đúng theo lời mời gọi ấy, thì chính cuộc sống của chúng ta sẽ được tỏa sáng. Chúng ta được mời gọi trở nên ánh sáng bằng các việc bác ái và việc lành phúc đức: “Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành.”

Trong bài chia sẻ, cha chủ tế Giuse cho biết cộng đoàn giáo xứ vừa trải qua bốn ngày gói hơn 2.000.000 bánh chưng Tết. Đó là niềm vui và sự đóng góp chung của toàn thể cộng đoàn, các đoàn thể, ân nhân và mạnh thường quân. Xin chân thành cảm ơn tất cả vì tinh thần đoàn kết và yêu thương.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Kết lễ

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm chánh xứ Giuse đã có đôi lời tâm tình, bày tỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ. Cha chia sẻ niềm vui và sự ấm áp tình người khi thấy rất đông cộng đoàn tham dự. Sau Thánh lễ, có tiệc mừng tất niên, mọi người cùng tham dự để chia sẻ với nhau tấm bánh bẻ ra trong tình hiệp thông.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g00 trong niềm vui hân hoan, được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước Cung Thánh.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top