Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Tạ ơn nhận sứ vụ phó xứ của linh mục Giêrônimô Maria Quách Đình Long, CRM

TGPSG -- "Hãy làm mọi việc với lòng khiêm tốn, thờ phượng Thiên Chúa bằng chính con tim yêu mến và đừng phô trương công đức trước mặt người khác."

Linh mục Giêrônimô Maria Quách Đình Long, Dòng Mẹ Cứu Chuộc, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ Tạ ơn nhân dịp nhận sứ vụ tân phó xứ Giáo xứ Bùi Phát.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g00 ngày 17.6.2026 tại nhà thờ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Nguyễn Trung Tín, cùng sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trước khi cử hành Thánh lễ, linh mục Giuse Lê Ngọc Đa, chánh xứ Bùi Phát, đã giới thiệu với cộng đoàn linh mục Giêrônimô Maria Quách Đình Long, chính thức nhận sứ vụ phó xứ Giáo xứ Bùi Phát. Trong sứ vụ mới, ngài sẽ cộng tác với cha chánh xứ trong công tác mục vụ, đặc biệt là các hoạt động mục vụ thiêng liêng của giáo xứ.

Tiếp đến, ngài cử hành nghi thức thanh tẩy và ban hồng ân Chúa Thánh Thần cho ba tân tòng gia nhập Giáo hội Công giáo. Sau đó, các tân tòng cùng tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên trong đời.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giêrônimô Maria chia sẻ: Đây là lần đầu tiên ngài đi giúp xứ tại Sài Gòn. Ngài được thụ phong linh mục năm 2013, từng phục vụ tại Bình Dương, Tây Ninh, Lạng Sơn và các tỉnh phía Bắc. Nhân dịp tĩnh tâm năm của nhà dòng, bề trên đã sai ngài về giáo xứ Bùi Phát để cộng tác với linh mục chánh xứ và phó xứ, phục vụ quý ông bà và anh chị em. Ngài xin cộng đoàn cầu nguyện để có thể chu toàn bổn phận sứ vụ mà linh mục chánh xứ, Giáo hội và nhà dòng đã tin tưởng trao phó.

Trong bài giảng lễ, dựa theo Lời Chúa: “Khi làm việc lành phúc đức”, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Giáo huấn của Tin Mừng nhắc nhở chúng ta thực hành các bổn phận đạo đức như một cách biểu lộ đức tin của mình. Cầu nguyện, ăn chay và bố thí là ba hình thức căn bản trong đời sống Kitô hữu và cần được thực hành hằng ngày. Vì thế, chúng ta phải cẩn thận kẻo cậy dựa vào hình thức bên ngoài, rồi tự khoác cho mình lớp vỏ bọc đạo đức, công chính, thánh thiện, và từ đó dễ công kích hay xem thường người khác; trở thành những người kinh sư, Pharisêu mà các sách Tin Mừng thường nhắc đến.

“Họ đã được hưởng công rồi” (Mt 6,5) là lời cảnh báo những người làm việc thiện, bố thí hoặc cầu nguyện nhưng cố tình phô trương để được người khác ca tụng. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở anh chị em hãy làm mọi việc với lòng khiêm tốn, thờ phượng Thiên Chúa bằng chính con tim yêu mến của mình, đừng phô trương công đức trước mặt người khác; luôn giữ tâm hồn khiêm hạ từ sâu thẳm nội tâm. Ăn chay và cầu nguyện là việc hãm mình, kết hiệp với Thiên Chúa để sám hối và hy sinh; còn cầu nguyện là trò chuyện với Chúa.

Chính Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng; Ngài sẽ trả công cho mỗi người tùy theo những việc chúng ta làm cho Chúa, cho tha nhân và cho anh em.

Kết thúc bài chia sẻ, linh mục chủ tế nhắn nhủ cộng đoàn: “Công việc chúng ta làm hằng ngày là mến Chúa và yêu tha nhân như chính mình”.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g00 trong tâm tình yêu thương và hiệp nhất.

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top