Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ lãnh nhận Thánh Thể lần đầu - 2023

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ lãnh nhận Thánh Thể lần đầu - 2023

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ lãnh nhận Thánh Thể lần đầu - 2023

TGPSG -- “Chúa dựng nên con người có hồn có xác, xác thì cần của ăn nuôi sống, hồn thiêng liêng phải nhận biết Mình Máu Thánh Chúa để nuôi sống. Hôm nay giáo hội long trọng mừng kính Mình Máu Chúa Kitô là lương thực và sức mạnh giúp chúng ta đi về quê trời”.

Trên đây là những lời nhắn nhủ của Linh mục (Lm) chủ tế Giuse Trần Văn Thực - Lm Tuyên úy xứ đoàn Kitô Vua, TNTT giáo xứ Bùi Phát-  với các em Thiếu nhi sắp được rước lễ lần đầu trong ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô được cử hành rất trọng thể vào lúc 08g00 Chúa nhật ngày 11-6-2023, tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn.

Thầy phó tế Giuse Trần Trung Hiếu phụ bàn thờ. Tham dự Thánh lễ có quý nữ tu, Giáo lý viên và Huynh Trưởng, các em Thiếu nhi, quý phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thầy phó tế Giuse chia sẻ bài Tin Mừng theo Thánh Gioan:

Hôm nay chúng con rất vui mừng vì sẽ được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu. Như lời hát “Lần đầu tiên Chúa đến thăm hồn con. Ôi biết bao êm đềm được rước Chúa trong cuộc đời…, hôm nay Chúa đến ngự trong tâm hồn các con. Thiên Chúa rất cao cả Ngài dựng nên mọi sự, vượt qua không gian và thời gian, Chúa muốn đến và ở trong chúng ta. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56) Khi mình đón rước Chúa thì Chúa ở lại trong ta và ta có trách nhiệm gìn giữ Chúa. Khi Linh mục đọc lời truyền phép với ơn của Chúa Thánh Thần thì ngay lập tức, tấm bánh thường sẽ trở nên Mình và Máu Thánh Chúa

Vậy, khi rước Chúa các con không rước một cách máy móc, nhưng rước Chúa với một tâm hồn yêu mến tôn thờ. Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể được gắn bó mật thiết với nhau vì chúng ta phải sạch tội và ăn năn tội thì mới được rước Mình và Máu Thánh Chúa. Ngày nào chúng con cũng siêng năng rước Chúa vào lòng các con sẽ không phạm tội vì chính Chúa sẽ gìn giữ che chở cho các con. Khi có Chúa, ta sẽ có tất cả niềm vui và hạnh phúc.

TNTT Xứ Đoàn Kitô Vua chúng ta nhận lễ Mình và Máu Thánh Chúa làm bổn mạng. Vì Bí tích Thánh Thể được gọi là Bí tích Tình Yêu, bí tích của sự hiệp thông và ân sủng của Thiên Chúa. Ước chi xứ đoàn chúng ta luôn sống sự hiệp thông thật sự yêu thương gắn bó với nhau. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin đến với chúng con và trên từng em được rước Chúa lần đầu hôm nay.

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 9g30, mỗi em thiếu nhi nhận được một phần quà do Lm Tuyên úy Xứ đoàn Thiếu nhi trao tặng nhân ngày lễ bổn mạng.

Các em rước lễ lần đầu chụp hình lưu niệm với Linh mục chủ tế trong hân hoan vui mừng.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top