Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà và cha mẹ

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà và cha mẹ

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà và cha mẹ

TGPSG -- “Ngày đầu Xuân, xin Chúa ban phúc cho cha mẹ, suất tháng năm, dẫu khó khăn, được vui trong mái nhà” (Đầu xuân cầu cho gia đình - Phanxico)

Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà và cha mẹ được cử hành rất trọng thể tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn vào lúc 16g00 ngày 11-02-2024 do Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế.

Hiệp dâng trong thánh lễ có các cụ ông cụ bà trên 70 tuổi (các cụ ngồi xe lăn được con cháu đưa đến nhà thờ), Ban Thường Vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, đại diện các hội đoàn, thân nhân cùng dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Đầu lễ, Lm chánh xứ Giuse chia sẻ: Hôm nay Giáo Hội dành riêng ngày mồng hai tết nhớ đến ông bà, cha mẹ đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta khôn lớn thành người, việc báo hiếu đền đáp công ơn là nhiệm vụ và là tình yêu của mỗi người chúng ta.

Sau bài Tin Mừng, Lm chủ tế chia sẻ: Thánh lễ hôm nay không chỉ là báo hiếu cha mẹ theo thể xác nhưng còn hướng đến sự thiêng liêng cao cả đó chính là Thiên Chúa, là nơi chúng ta được sinh ra và được đưa vào dòng đời này, chúng ta hãy tạ ơn Chúa.

Bài Tin Mừng vừa nghe được dạy bằng chính môi miệng của Thiên Chúa: các ngươi phải thờ cha kính mẹ. Trong mười điều răn, điều răn thứ bốn dạy: Thảo kính cha mẹ. Báo hiếu ông bà, cha mẹ không chỉ là bổn phận hay là một gánh nặng vì nhng gì chúng ta có được hôm nay cũng đều nhờ vào đôi bàn tay của các đấng sinh thành dưỡng dục.

Hôm nay các cụ còn đến được ngôi thánh đường tham dự thánh lễ chúc thọ, đó là một hồng ân Chúa ban cho những người con người cháu đáng quý và trân trọng.

Thánh lễ được nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau thánh lễ, Lm chánh xứ đại diện cho giáo xứ trao tặng mỗi cụ một phần quà nho nhỏ mang nhiều ý nghĩa và chúc quý cụ năm mới tràn đầy sức khỏe và hồng ân Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 17g30, Lm chánh xứ chụp hình lưu niệm với các cụ. Mọi người ra về tràn ngập niềm vui Xuân.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top