Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam & mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam & mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam & mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

TGPSG -- “Mỗi người chúng ta đều có khả năng chứng minh tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu”

Trên đây là lời mời gọi của Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ được cử hành rất trọng thể vào lúc 17g00 ngày 15-11-2025 tại nhà thờ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn.

Thánh lễ do Lm chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm phó xứ Giuse Nguyễn Trọng Tín.

Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên HĐMV giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, đại diện các hội đoàn cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trước khi bước vào Thánh lễ có cuộc rước kiệu các Thánh Tử Đạo chung quanh thánh đường tiến vào cung thánh. Tiếp theo Lm chánh xứ Giuse xông hương tượng các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Thánh Lễ

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse gợi ý lễ: Cùng với Giáo hội Việt Nam hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ các Thánh Tử Đạo, Cha Anre Dũng Lạc và các bạn tử đạo Việt Nam, những người đã đi trước chúng ta trong đời sống đức tin, gương mẫu cho chúng ta lòng yêu mến Chúa, quyết trung thành với Chúa cho tới hơi thở cuối cùng.

Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sống kiên trung, hết lòng yêu mến Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” Xin cho các thành viên trong HĐMV hy sinh hãm mình phục vụ giáo xứ.

Phụng vụ Thánh lễ:

Sau bài Tin Mừng, linh mục chủ tế đã chia sẻ:

Máu của các Thánh Tử Đạo là hạt giống nảy sinh nhiều tín hữu (Thánh giáo phụ Tertuliano).

Câu hỏi được đặt ra: Tại sao các chứng nhân anh hùng tử đạo lại có một lòng can trường và sức mạnh như vậy?

Chúa dạy tất cả mọi người hằng ngày vác thập giá theo Chúa, chấp nhận những khó khăn vì lòng yêu mến Chúa để tìm được sự sống vĩnh cửu, vì chính Chúa cũng đã đi qua con đường đau khổ, con đường của Thập giá và cái chết vinh quang của Ngài đem lại niềm tin sự sống đời đời cho chúng ta.

Từ trong đau khổ Thập giá, đã trổ sinh mầm sống bất diệt, sự sống đời đời khi Chúa sống lại trong vinh quang và máu của các anh hùng tử đạo lại trổ sinh nhiều bông hạt. Mỗi người chúng ta đều có khả năng chứng minh tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu.

Xin Chúa ban cho HĐMV, cho tất cả mọi người mang trên mình sứ mạng người Kitô hữu làm chứng cho niềm tin, lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Xin cho máu các anh hùng tử đạo luôn rực cháy trong mỗi con tim chúng ta, không chùn bước trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời.

Thánh lễ được nối tiếp với lời nguyện và phụng vụ Thánh Thể cách sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Lm chánh xứ Giuse có lời cảm ơn quý chức trong  HĐMV và tất cả mọi người.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g15, linh mục chánh và phó xứ chụp hình lưu niệm với HĐMV và các hội đoàn.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top