Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ cầu nguyện cho Linh mục Phanxicô Assisi Maria Đinh Hồng Phúc CRM

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ cầu nguyện cho Linh mục Phanxicô Assisi Maria Đinh Hồng Phúc CRM

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ cầu nguyện cho Linh mục Phanxicô Assisi Maria Đinh Hồng Phúc CRM

TGPSG -- Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!” (Ga 12,28)

Trên đây là lời Chúa mà Linh mục (Lm) chủ tế chia sẻ với công đoàn trong Thánh lễ đưa chân cầu cho Lm Phanxico Assisi Maria Đinh Hồng Phúc CRM được cử hành trong bầu khí trang nghiêm vào lúc 17g00 ngày 05-12-2025 tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, do Linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế.

Đồng tế với ngài có Lm phó Giuse Nguyễn Trung Tín, Lm Phanxico Xavie Nguyễn Ngọc Triều, Lm Phêrô Lê Phước Hân, Lm Đaminh Nguyễn Văn Khương và Lm Vinh Sơn Phạm Văn Đoan.

Hiệp dâng Thánh lễ có HĐMV giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, đại diện các hội đoàn, GĐPTTT xứ đoàn Bùi Phát cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh Lễ:

Mở đầu thánh lễ, linh mục chánh xứ Giuse chia sẻ:

Chiều nay cộng đoàn dân Chúa và các linh mục, tu sĩ nam nữ chúng ta tụ họp nơi thánh đường thân yêu nay để dâng Thánh lễ đưa chân cầu cho linh mục Phanxicô Assisi Maria Đinh Hồng Phúc, đã có thời gian phục tại giáo xứ Bùi Phát gần hai năm và chia tay giáo xứ ngày 10-10-2025 để về dưỡng bệnh tại nhà Mẹ Cứu Chuộc, sau gần 2 tháng ngày 05-12-2025 Chúa đã gọi Ngài về. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô Assisi được hưởng hạnh phúc nước thiên đàng.

Phụng vụ Lời Chúa

Trong bài giảng, Lm. Giuse triển khai câu Lời Chúa: “Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.” Bấy giờ có tiếng từ trời phán: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, và Ta sẽ còn tôn vinh nữa!”

Chúa Giêsu đã thốt lên lời cầu xin tôn vinh Thiên Chúa Cha ngay trong lúc Người đang ở giữa những đau khổ sâu thẳm, trước khi bước vào cuộc tử nạn trên Thập giá - hình phạt đầy đớn đau. Chính trong giờ phút nghiệt ngã ấy, Chúa đã cất tiếng tôn vinh Chúa Cha. Khi đi vào cuộc Thương Khó, Người đã làm sáng Danh Cha, và chính qua cái chết, vinh quang của Người được tỏ rạng; quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô.

Người chấp nhận cuộc tử nạn như hạt lúa gieo vào lòng đất: phải mục nát đi để sinh nhiều hoa trái. Chính khi bị chôn vùi, sự sống bất diệt và vinh quang của Thiên Chúa đã chiến thắng tử thần.

Đó là vinh quang huy hoàng mà Chúa đã thực hiện cho chúng ta. Hãy suy gẫm: trong chính cuộc đời mình, nhất là trong những lúc đau khổ, nguy nan, quyền năng Thiên Chúa lại được tỏ rạng cách rõ rệt nhất.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh mục Phanxicô Assisi M. Đinh Hồng Phúc, người đã trải qua 49 năm sống trong ân nghĩa làm con Chúa. Chúa phán: “Thật, Thầy bảo thật anh em: nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt.”

Chúng ta tin rằng Lời Chúa sẽ được ứng nghiệm nơi cha Phanxicô: Người sẽ sinh nhiều hoa trái — là sự sống, là tình yêu, là ơn cứu độ — cho chính bản thân ngài, cho dòng tu và cho những người thân yêu.

Thánh lễ được nối tiếp với phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g00 trong niềm tin tưởng phó thác linh hồn Cha Phanxico Assisi Maria cho lòng Chúa thương xót. Xin cho Ngài sớm được hưởng thánh nhan Chúa.

Tiểu sử: Linh mục Phanxicô Assisi Maria Đinh Hồng Phúc - CRM

Sinh ngày 29-12-1976 tại Gia Kiệm, Đồng Nai
Vĩnh Thệ ngày 04-04-2001
Thụ phong Linh Mục ngày 05-11-2015
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 00:30 thứ Sáu ngày 05-12-2025 tại Thủ Đức
Hưởng dương 49 tuổi
Thánh lễ an táng tại nhà dòng Mẹ Cứu Chuộc
An táng tại Đất Thánh Nhà Dòng.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top