Giáo xứ Bùi Phát: Lễ Chúa Thăng Thiên, bổn mạng giáo khu Thăng Thiên 2026

TGPSG -- “Chúa lên trời không phải để rời xa chúng ta, nhưng để hiện diện gần gũi hơn, ở cùng chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế.”

Linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ Chúa Thăng Thiên, bổn mạng giáo khu Thăng Thiên, được cử hành lúc 18g00 ngày 17.05.2026 tại nhà thờ Bùi Phát.

Tham dự Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, giáo dân giáo khu Thăng Thiên cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Chúa Thăng Thiên chung quanh thánh đường tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng, linh mục Giuse đã chia sẻ ý nghĩa lễ Chúa Thăng Thiên:

“Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng reo hò, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang dội. Niềm vui Chúa Lên Trời là niềm hy vọng, bởi Chúa đã Phục Sinh và đang sống mãi.”

Ngài khẳng định: Chúa lên trời không phải để rời xa con người, nhưng để hiện diện cách sâu xa hơn, ở cùng Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế, như lời Người đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Sự kiện Chúa Thăng Thiên không chỉ là niềm vui, mà còn là lời mời gọi hy vọng: Chúa đi trước để dọn chỗ và sẽ trở lại để đưa những ai tin theo Ngài vào hưởng vinh quang vĩnh cửu: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em… để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,2-3).

Đồng thời, lời nhắn nhủ trong Công vụ Tông đồ: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời?” (Cv 1,11) mời gọi các tín hữu không dừng lại ở việc chiêm ngắm, nhưng tích cực dấn thân, sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường.

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ ba sứ mạng:

  • Loan báo Tin Mừng cho muôn dân
  • Làm phép rửa nhân danh Cha, Con và Thánh Thần
  • Dạy bảo và thực hành những điều Người truyền dạy

Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ bình an và ân sủng trên cộng đoàn giáo khu Thăng Thiên, giúp mọi người sống tinh thần của ngày lễ bổn mạng, biết hướng về quê trời với niềm hy vọng vững vàng và trung thành thực thi ba sứ mạng Chúa trao.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g00 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình chụp chung trước cung thánh.

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top