Giáo xứ Bùi Phát Khai mạc Tuần Thánh 2025

Giáo xứ Bùi Phát Khai mạc Tuần Thánh 2025

Giáo xứ Bùi Phát Khai mạc Tuần Thánh 2025

TGPSG -- “Các trẻ Do Thái cầm cành ô liu đi đón Chúa, và reo vang lời ca tụng rằng: Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô trên các tầng trời” (Rước lá TV.23)

Trên đây là lời bài hát được cất lên trong lễ Lá vào lúc 18giờ00 Chúa nhật ngày 13-4-2025 tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn, do linh mục (Lm) phó xứ Phanxicô Assisi Đinh Hồng Phúc, CRM chủ tế.

Tham dự có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ, ban Thừa tác viên, các tông đồ cùng dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Nghi thức làm phép và rước lá

Thánh lễ bắt đầu với nghi thức làm phép và rước Lá.

Đoàn rước chung quanh thánh đường tiến lên cung thánh với những lời bài hát cộng đồng của Chúa nhật lễ Lá, tái hiện lại giây phút Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem khởi đầu cho mầu nhiệm vượt qua.

Bài thương khó Chúa Giêsu

Bài Thương khó là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Qua cái chết đau đớn trên Thập giá, Chúa Giêsu không chỉ cứu chuộc tội lỗi của con người mà còn mời gọi chúng ta sống yêu thương, khiêm nhường, hy sinh phục vụ. Mỗi Kitô hữu được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm thương khó, để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đến với mỗi người Kitô hữu. Cuộc thương khó của Chúa là một sự kiện trong lịch sử và là lời mời gọi bước theo Chúa trong hành trình đức tin.

Đau khổ và Hy vọng

Lm Phanxicô chia sẻ: Mẹ Giáo Hội đã khai mạc tuần thánh với nghi thức rước lá. Để tưởng nhớ Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem với lời chúc tụng tung hô của dân chúng như phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta thấy một con người một gương mặt đầy đau khổ đó là Đức Kitô.

Trong bài đọc I, tiên tri Isaia đã nói về người tôi tớ của Thiên Chúa phải chịu những cực hình, sỉ nhục đưa má cho người ta vả, và trong bài thương khó, Thánh sử Luca đã cho chúng ta thấy những đau khổ mà Đức Kitô chịu vì sự phản bội của người học trò được mình thương mến “Giuda anh lấy cái hôn để đổi con Người sao?” Giuđa đã nộp Thầy với giá 30 đồng bạc, đó là một đau khổ, đau khổ tiếp đến là môn đệ chối mình một cách trắng trợn “Tôi không hề biết người ấy là ai” (Mt 26, 48) Dù mọi người bỏ Thầy con thì không, nhưng cuối cùng thì người môn đệ yêu dấu ấy đã bỏ Thầy một mình.

Đau khổ hơn, mới ngày hôm qua tung hô con Vua Đavit hôm sau đã quay lưng, đòi “đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá” Đó là một đau khổ ê chề phũ phàng. Đó là sự bội bạc của dân chúng với cái chết nhục nhã và cô đơn, khuôn mặt ngày nào đó nay bị khạc nhổ, đánh đập, sỉ vả và trên thập giá nỗi cô đơn khủng khiếp.

Nhưng đau khổ không làm Chúa oán hận tuyệt vọng, Ngài chịu đau khổ vì yêu thương nhân loại, Ngài đã chấp nhận tất cả để đưa nhân loại khỏi chết muôn đời, trong bài đọc II Thánh Phaolô gửi cho Philipphê: Chúa Giêsu mặc lấy thân phận con người chịu chết trên thập giá để rồi Thiên Chúa suy tôn Ngài, để mọi đầu gối phải quỳ gối tung hô Ngài, để đem lại sự sống vĩnh cửu cho con người khi trên thập giá Ngài đã nói với người trộm lành “Hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi” (Lc 23, 43) Đó là một sự giải thoát khỏi cái chết muôn đời, đưa con người vào sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa đến bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu của mình.

Chúa đã chia sẻ phận người, đau khổ với nhân loại và Ngài vẫn đồng hành chia sẻ và thông cảm với sự đau khổ của con người.

Vì thế chúng ta luôn hy vọng nơi tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, nhất là qua cuộc thương khó và những ngày đại lễ sắp tới, chúng ta nhìn ra được ý nghĩa của đau khổ khi kết hợp với Chúa vững bước trên con đường Đức tin và hy vọng, Ngài sẽ đưa chúng ta đến hạnh phúc bên Thiên Chúa.

Thánh lễ được nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g00. Cộng đoàn ra về trong sự suy gẫm cuộc thương khó Chúa Giêsu và chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Phục Sinh.

Được biết giáo xứ Bùi Phát đã tổ chức đêm diễn nguyện vào lúc 19g00 thứ Bảy ngày 12-4-2025 với chủ đề “Sám Hối” tại sân lễ đài Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Chương trình Đêm diễn nguyện “Sám Hối”

-19 giờ 00 khai mạc chương trình đêm diễn nguyện

- Mở đầu Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa dâng lời cầu nguyện và tuyên bố khai mạc chương trình

- Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse, Lm phó Giuse Nguyễn Trung Tín, Lm Phó Phanxicô Assisi Đinh Hồng Phúc, Thầy Phêrô Đậu Văn Bắc mở đầu đêm diễn nguyện với bài Phó Thác

  • Lặng                            Thanh Nguyệt
  • Giêsu! Giêsu                Linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa
  • Bước Chân Tìm Về      Thảo Quyên - Tố Quyên - Khánh Quỳnh - Mai Liên
  • Bao Giờ                        Ca sĩ Phi Nguyễn
  • Người Chết Vì Yêu      Đan Thọ
  • Hãy Yêu Thương Nhau  Thanh Hiền - Xuân Lộc -Thanh Phong - Quốc Thái
  • Người Đàn Bà Hai Ngàn Năm Trước    Lm Giuse Lê Ngọc Đa
  • Sám Hối 3                    Ca sĩ Phi Nguyễn
  • Thập Gía Tình Yêu và Hy Vọng     Hồng Tâm
  • Hãy Trở Về                  Thu Huyền
  • Nguyện Cầu                 Nguyễn Trí Tuệ
  • Mẹ Đứng Đó                Kim Duyên
  • Bài Ca Thương Khó       Đại Hoàng - Phước Bảo
  • Con Đường Chúa Đã Đi Qua      Tất cả các ca sĩ

Trước khi kết thúc chương trình đêm diễn nguyện Mùa Chay Lm chánh xứ cùng các linh mục đồng hành cảm tạ Chúa vì hồng ân Ngài đã ban cho cộng đoàn.

Lm chánh xứ Giuse ban phép lành cho cộng đoàn. Đêm diễn nguyện khép lại lúc 21g00 mỗi người chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng đại lễ Chúa Phục Sinh.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

 

 

 

Top