Giáo xứ Bùi Phát: Chút quà nhỏ, niềm an ủi lớn

Giáo xứ Bùi Phát: Chút quà nhỏ, niềm an ủi lớn

TGPSG -- Vào lúc 9g00, ngày 03.05.2026, tại nhà thờ Bùi Phát, Ban Caritas giáo xứ đã tổ chức buổi phát quà bác ái thường kỳ hằng tháng dành cho những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài giáo xứ, không phân biệt tôn giáo. Dù là hoạt động quen thuộc, chương trình vẫn luôn mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần yêu thương và sẻ chia của người Kitô hữu.

Ngay từ sớm, khuôn viên nhà thờ đã đón nhiều bà con đến tham dự chương trình trong bầu khí thân tình và trật tự. Mỗi người mang theo những hoàn cảnh riêng, nhưng cùng gặp nhau trong niềm vui đón nhận sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đoàn giáo xứ.

Những phần quà được trao đi tuy giá trị vật chất không lớn, chỉ là những nhu yếu phẩm thiết yếu trong đời sống hằng ngày, nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm chân thành. Mỗi phần quà như một lời nhắn gửi: “Bạn không đơn độc. Luôn có những người sẵn sàng đồng hành và nâng đỡ bạn.”

Cha phó Giuse Nguyễn Trung Tín cùng các anh chị em trong Ban Caritas đã trực tiếp trao tận tay từng phần quà cho bà con. Không chỉ trao quà, Cha và các thành viên còn ân cần thăm hỏi, lắng nghe và chia sẻ với từng hoàn cảnh. Chính sự hiện diện gần gũi ấy đã làm cho buổi phát quà không chỉ là một hoạt động bác ái, mà còn là dịp gặp gỡ đầy tình người.

Những nụ cười, ánh mắt xúc động và lời cảm ơn chân thành đã làm cho bầu khí buổi sáng Chúa Nhật thêm ấm áp. Những hình ảnh bình dị ấy để lại nhiều xúc động nơi những người hiện diện, góp phần lan tỏa niềm vui và sự gắn kết trong cộng đoàn.

Hoạt động bác ái này không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất, mà còn nâng đỡ tinh thần cho những người kém may mắn, giúp họ cảm nhận được tình yêu thương của cộng đoàn và niềm hy vọng trong cuộc sống. Qua đó, mỗi người tham dự cũng được mời gọi sống tinh thần bác ái, biết mở lòng để chia sẻ với anh chị em xung quanh.

Chương trình kết thúc vào lúc 11g00 cùng ngày, khép lại trong bầu khí yêu thương, hiệp nhất và đầy xúc động. Dù chương trình đã khép lại, dư âm vẫn còn đọng lại nơi mỗi người – như một lời nhắc nhở về giá trị của sự sẻ chia và tình liên đới trong đời sống Kitô hữu.

Ước mong rằng những việc làm âm thầm nhưng đầy ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa, để tình Chúa và tình người luôn hiện diện trong từng ngõ ngách của cuộc sống, trở thành điểm tựa cho những ai đang gặp khó khăn.

Bài và ảnh: Giuse Văn Kiểm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top