Giáo xứ Bùi Phát chia tay cha phó Phanxicô Assisi Đinh Hồng Phúc
TGPSG -- Lúc 17 giờ 00, ngày 10 tháng 10 năm 2025, Giáo xứ Bùi Phát đã cử hành Thánh lễ tạ ơn, nhằm tri ân và chia tay Cha phó Phanxicô Assisi Đinh Hồng Phúc (CRM). Sau hơn một năm tận tụy phục vụ cộng đoàn dân Chúa, Cha phó Phanxicô đã vâng lời bề trên trở về nhà dòng để dưỡng bệnh và nhận sứ vụ mới.
Chủ tế Thánh lễ là linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa, đồng tế với ngài là Lm phó xứ Phanxicô Assisi Đinh Hồng Phúc.
Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ cùng cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ. Bầu khí của Thánh lễ xen lẫn bao cảm xúc vừa trang nghiêm, thánh thiêng, lại vừa lắng đọng những cảm xúc lưu luyến và tình thân ái.
I. Thánh lễ
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế gợi ý: "Cộng đoàn cùng hiệp dâng ý nguyện với Cha Phanxicô Assisi trong Thánh lễ kết thúc sứ vụ của ngài tại giáo xứ Bùi Phát; với niềm yêu mến, tiếc nuối và mong ước cho Cha được bình an mạnh khỏe trong việc chữa bệnh cùng trong việc mục vụ sắp tới."
Bài đọc 1: Trích sách Giôen kêu gọi các tư tế và toàn thể cư dân giữ chay thánh, vì ngày Đức Chúa đã gần kề."Hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ tại Nhà Đức Chúa. Hãy kêu lên Đức Chúa." (Ge 1,14)
Bài Tin Mừng: Thánh Luca kể lại việc Đức Giêsu trừ quỷ, nhưng bị một số người xấu miệng vu khống dựa vào thế quỷ vương. "Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.”(Lc 11, 15)
Bài chia sẻ Lời Chúa của linh mục chủ tế với ý chính: Đừng sợ khi làm việc tốt
Với ý tưởng: Chúa Giêsu trừ quỷ nhưng bị một số người trong dân chúng đồn đoán Ngài dựa thế quỷ vương. Dân chúng không nhìn ra việc tốt của Chúa, mà lại gán đó là cấu kết với quỷ dữ. Nhưng Chúa đã dùng lời của mình để minh định, chiến thắng được những tư tưởng xấu xa, đặt điều đó.
Cha Giuse liên hệ đời sống: "Giúp đỡ người đáng thương đôi khi bị người xấu đặt điều, vu oan. Tuy nhiên, hãy cứ làm điều tốt vì Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ. Chân lý, tình yêu và sự thật luôn chiến thắng sự ác. Hãy đi theo con đường của Chúa Giêsu, đừng sợ thiệt thòi hay vu khống khi làm việc tốt, vì làm việc tốt sẽ mang lại bình an."
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn phụng vụ đã được "no đầy ân sủng" khi nhận lãnh Mình Thánh Chúa.
Nối tiếp Thánh lễ là giờ Chầu Thánh Thể với ý chỉ cầu nguyện cho Cha phó Phanxicô Assisi trong sứ vụ mới.
II. Chia tay
Sau phần Chầu Thánh Thể, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ thay mặt cộng đoàn giáo xứ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc vì hơn một năm Cha Phanxicô Assisi đã đồng hành và phục vụ giáo xứ. Những hành động, lời nói, sự nhiệt huyết, kiên nhẫn và tấm lòng mục tử chân thành của Cha đã giúp cộng đoàn giáo xứ vững vàng trong đức tin.
Cộng đoàn bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chia tay Cha và cảm phục trước đức tin vững vàng và ý chí kiên cường, Cha Phanxicô đã vượt lên thử thách sức khỏe. Cộng đoàn cầu xin Thiên Chúa ban cho Cha sự bình an nội tâm và sức khỏe tốt. Ông Chủ tịch khẳng định: “Dù có đi xa, Cha vẫn luôn ở trong trái tim và lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng con."
Đáp từ, Cha Phanxicô Assisi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha Chánh xứ Giuse vì đã đón nhận và tạo điều kiện cho ngài phục vụ giáo xứ. Ngài cảm ơn cha Chánh xứ luôn thể hiện tình cảm yêu thương của một người anh, chỉ dạy cho ngài những kinh nghiệm trong sứ vụ linh mục. Một điều đặc biệt mà ngài học được từ Cha Chánh xứ là sự kiên nhẫn và điềm tĩnh, không nóng giận. Cha cũng xin Cha Chánh xứ tha thứ cho những giới hạn và thiếu sót của mình.
Ngài cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cộng đoàn giáo xứ Bùi Phát đã đón nhận, cộng tác và giúp đỡ ngài trong suốt thời gian qua. Ngài cảm nhận sự trung thành của cộng đoàn với Chúa và Thánh lễ, ước mong tinh thần đức tin này luôn thể hiện mạnh mẽ.
Vì sức khỏe, Ngài phải trở về nhà dòng. Ngài xin cộng đoàn cầu nguyện cho mình để chu toàn những điều Chúa muốn và được an vui trong sứ vụ mới. Cuối lời, ngài xin cộng đoàn tha thứ cho mọi thiếu sót của mình trong thời gian qua và cầu chúc cộng đoàn luôn hồn an xác mạnh, đức tin phát triển và hiệp nhất trong tình yêu của Chúa.
Thánh lễ kết thúc bằng Kinh Kính Mừng trong bầu khí lưu luyến nhưng tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Bài: Jos.Thịnh (TGPSG)
Ảnh: Giuse Nguyễn Đức Tiến
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo họ Đức Mẹ Fatima - Giáo xứ Thánh Gia
-
Ngành Nghĩa - Hiệp và Dự trưởng giáo xứ Thị Nghè mừng bổn mạng -
Giáo xứ Thánh Tâm: Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ -
Giáo xứ Nam Thái: Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng Ca đoàn -
Ngày hội hiến máu “Chia sẻ vì sự sống” tại Giáo xứ Minh Đức -
Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Tại Thế Gioan XXIII, giáo xứ Thánh Linh mừng bổn mạng -
Giáo xứ Phát Diệm: Tình Mẹ, Ơn Chúa, bình an -
Thiếu nhi giáo xứ Gia Định vui Trung Thu - 2025 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Lễ hội “Vầng Trăng Hy Vọng - 2025” -
Giáo xứ Tân Đông: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo khu Mân Côi
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa