Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ kính Thánh Đaminh Saviô, mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh

Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ kính Thánh Đaminh Saviô, mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh

TGPSG – “Điều đẹp nhất nơi người lễ sinh không phải là sự hoàn hảo bên ngoài, nhưng là một tâm hồn bình an trước mặt Chúa.”

Linh mục phó xứ Phanxicô Xaviê Lê Tuấn Anh, đặc trách Ban Lễ Sinh đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Đaminh Saviô, mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh, được cử hành vào lúc 17g30 thứ Ba, ngày 05.05.2026, tại nhà thờ Bùi Môn, hạt Hóc Môn.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Hữu Phước, cùng với sự tham dự của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các anh cựu lễ sinh, khoảng 60 em lễ sinh cùng các đoàn thể và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ được khởi sự bằng cuộc rước kiệu Thánh Đaminh Saviô thật trang trọng chung quanh thánh đường, rồi tiến vào cung thánh trong bầu khí chan hòa niềm hân hoan của ngày mừng bổn mạng.

Trong bài giảng, khai triển Lời Chúa: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em; Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14, 27), linh mục Phanxicô chia sẻ:

“Thứ nhất, bình an kiểu thế gian: Đó là khi mọi chuyện diễn ra trơn tru, không bị la rầy, không làm sai thì mình mới cảm thấy vui và an tâm. Tuy nhiên, thứ bình an ấy rất mong manh và dễ tan biến khi gặp khó khăn hay sai sót.

Thứ hai, bình an của Chúa: Đó là sự bình an ngay cả khi mình có những thiếu sót, phạm lỗi hay mọi sự không diễn ra như ý muốn. Bình an ấy đến từ việc mỗi người xác tín rằng mình luôn ở trong tình thương của Chúa.”

Ngài quảng diễn thêm: “Nhìn lên gương Thánh Đaminh Saviô, Ngài cũng chỉ trạc tuổi các em lễ sinh hôm nay, nhưng đã chọn cho mình một lý tưởng sống thật đẹp: ‘Thà chết chứ không phạm tội.’

Ngài không phải là người quá tài giỏi, nhưng điều làm nên vẻ đẹp nơi Thánh Đaminh Saviô chính là một trái tim luôn bình an vì thuộc trọn về Chúa.”

Để kết thúc bài chia sẻ, linh mục Phanxicô Xaviê mời gọi các em lễ sinh: noi gương Thánh Đaminh Saviô để sống khiêm tốn, trung tín trong những việc nhỏ bé hằng ngày và luôn giữ một tâm hồn nhẹ nhàng, đơn sơ.

Đừng để nỗi sợ hãi làm tâm hồn xao xuyến, nhưng hãy phục vụ Chúa với một trái tim vững vàng và đầy bình an. Bởi điều đẹp nhất nơi người lễ sinh không phải là sự hoàn hảo bên ngoài, nhưng chính là một tâm hồn bình an trước mặt Chúa.”

Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30.

Ngày lễ kính Thánh Đaminh Saviô, bổn mạng Ban Lễ Sinh không chỉ là dịp để các em nhìn lại hành trình phục vụ bên bàn thờ Chúa, mà còn là lời mời gọi cộng đoàn giáo xứ cùng nâng đỡ và đồng hành với các em trong đời sống đức tin.

Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Thánh quan thầy, các em lễ sinh giáo xứ Bùi Môn luôn giữ được tâm hồn trong sáng, lòng nhiệt thành phục vụ và trở nên những ánh sáng nhỏ bé nhưng rực rỡ nơi cung thánh cũng như giữa đời thường.

Bài và Ảnh: Joseph Thiên Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top