Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ cầu nguyện cho thiếu nhi và Đêm hội “Ánh Trăng yêu thương”

Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ cầu nguyện cho thiếu nhi và Đêm hội “Ánh Trăng yêu thương”

TGPSG -- “Không có một niềm vui nào lớn, không có một niềm vui nào lâu cho bằng niềm vui được Chúa yêu thương”.

Linh mục Phó xứ Bùi Môn Giuse Nguyễn Hữu Phước - Tuyên úy Xứ đoàn Thánh Thể chia sẻ điều này khi chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu, được cử hành lúc 17g30 thứ Năm, ngày 24.9.2026, tại nhà thờ Bùi Môn, hạt Hóc Môn.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, Ban Trợ tá, các anh chị Huynh trưởng, Đội trưởng, Dự trưởng cùng các em thiếu nhi và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế ngỏ lời cùng cộng đoàn:

“Tạ ơn Chúa vì đã ban cho thiếu nhi niềm vui Tết Trung thu hôm nay; đồng thời, cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, các linh mục, các nữ tu, Giáo lý viên, Ban Trợ tá và những người đã âm thầm giúp đỡ các em; cùng cầu nguyện cho những thiếu nhi đang gặp chiến tranh, thiên tai, lũ lụt và hoàn cảnh gia đình khó khăn, để các bạn cũng được đón nhận niềm vui Trung thu, sự quan tâm và chăm sóc.”

Trong bài giảng, khai triển Lời Chúa: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào’” (Mc 10, 15), linh mục Giuse chia sẻ ba điều:

“Thứ nhất, tình yêu của Chúa Giêsu và tiêu chuẩn Nước Trời. Mang tâm lý của người lớn, các môn đệ xưa từng muốn ngăn cản các em nhỏ đến gần Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nhắc nhở các ông. Ngài xem trẻ em là trung tâm của tình yêu thương và luôn dành cho các em sự quan tâm đặc biệt. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn nâng tâm hồn đơn sơ của trẻ nhỏ lên thành “tiêu chuẩn Nước Trời” – một tấm gương mà bất cứ người lớn nào cũng cần noi theo nếu muốn được cứu độ. Tình yêu thương ấy của Chúa chính là niềm vui vĩnh cửu không ai có thể tước đoạt khỏi các em.

Thứ hai, mạng lưới dẫn đưa và những sự ngăn cấm vô hình. Hành trình đến với Chúa Giêsu của một em thiếu nhi không hề đơn độc mà luôn có sự đồng hành của một mạng lưới hiệp thông rộng lớn. Đó không chỉ là ông bà, cha mẹ, mà còn là các linh mục, tu sĩ, anh chị giáo lý viên, Hội đồng Mục vụ và những người giáo dân âm thầm nhường chỗ trong nhà thờ để các em có không gian tham dự Thánh lễ.

Bên cạnh đó, linh mục chủ tế nhắc nhở cộng đoàn về những cách thức vô tình ngăn cản trẻ em đến với Chúa Giêsu trong thời đại ngày nay. Những rào cản ấy đôi khi đến từ chính những lựa chọn của người lớn. Dù rất yêu thương con cái, nhưng đôi khi vì ngày lễ, ngày Tết hay vì bận rộn, người lớn lại ưu tiên các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi mà lơ là việc tham dự Thánh lễ hoặc học giáo lý. Những quyết định tưởng chừng nhỏ bé ấy có thể vô tình tước đi cơ hội gặp gỡ Chúa của các em, tựa như đang lặp lại lỗi lầm của các môn đệ năm xưa.

Thứ ba, tâm tình đáp trả: tạ ơn và cầu nguyện. Từ việc cảm nhận tình yêu của Chúa Giêsu và sự hy sinh của cộng đoàn, các em thiếu nhi được mời gọi sống tâm tình của những người thuộc về Nước Trời qua hai việc làm cụ thể.

Trước hết là biết ơn: trân trọng và tạ ơn Chúa vì công lao của ông bà, cha mẹ cùng biết bao người đang âm thầm phục vụ. Họ đã tạo điều kiện để các em có được niềm vui tuổi thơ và niềm vui đức tin.

Tiếp đến là cầu nguyện: dâng Thánh lễ cầu bình an cho những ân nhân đã dìu dắt mình. Đồng thời, các em cũng cần mở rộng trái tim bác ái để nhớ đến những bạn thiếu nhi kém may mắn hơn, những em chưa nhận được sự quan tâm, chăm sóc đầy đủ và chưa có cơ hội biết đến tình yêu của Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau Thánh lễ, niềm vui của các em thiếu nhi được nhân lên khi mỗi em, không phân biệt tôn giáo, đều nhận được những phần quà Trung thu đong đầy tình yêu thương. Những nụ cười rạng rỡ của các em khi nhận quà trên tay thể hiện tinh thần bác ái mà giáo xứ luôn hướng đến.

Đêm hội “Ánh Trăng yêu thương”

Niềm vui tiếp nối khi vào lúc 19g00 cùng ngày, sau Thánh lễ cầu nguyện cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu, khu vực sân nhà thờ Bùi Môn trở nên sôi động với chương trình văn nghệ Đêm hội trăng rằm chủ đề “Ánh Trăng Yêu Thương”.

Đêm hội có sự hiện diện và đồng hành của các linh mục, các nữ tu và Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Trong tinh thần hiệp hành, giáo xứ không chỉ tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi trong giáo xứ mà còn chào đón các em thiếu nhi ngoài giáo xứ, đặc biệt là các em thiếu nhi thuộc các tôn giáo bạn, cùng đến vui chơi.

Chương trình được đan xen qua ba chương, mang theo những thông điệp giáo dục đức tin và nhân bản.

Chương 1: Trăng khai hội

Với thông điệp “Trung Thu là niềm vui được Chúa trao ban để chúng ta cùng nhau chia sẻ”, sân khấu trở nên sôi động với tiếng trống múa lân rộn rã, kết hợp mashup “Sáng hơn cả ánh trăng - Cùng đi chơi trăng” và tiết mục hát solo “Trăng tròn tròn” do bé Thiên Ân trình bày.

Chương 2: Thắp sáng niềm tin

Chương 2 gợi nhắc các em rằng Chúa Giêsu luôn đồng hành và soi sáng hành trình của mỗi thiếu nhi. Bầu khí trở nên sôi động với màn nhảy mashup Kids “Trăng rằm tí hon”. Cùng với đó, phần Đố vui - Mini game thu hút nhiều cánh tay nhỏ giơ lên tương tác để nhận những phần quà ý nghĩa.

Chương 3: Lan tỏa yêu thương

Phần cuối của đêm hội là Chương 3: Lan tỏa yêu thương. Qua vở kịch “Ánh Trăng yêu thương” và tiết mục hát múa “Trung thu nên trẻ thơ” do Anh Thư và Thanh Trúc biểu diễn, chương trình gửi gắm thông điệp: niềm vui chỉ thật sự trọn vẹn khi chúng ta biết sẻ chia và yêu thương.

Chương trình Tết Trung thu “Ánh Trăng Yêu Thương” dần đi đến những phút cuối, nhưng dư âm của tiếng cười và tình yêu của Chúa Giêsu vẫn còn đọng lại trong lòng những người tham dự. Đêm hội góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian, kết hợp hài hòa với đời sống đức tin, giúp các em thiếu nhi thăng tiến trong tình mến Chúa và yêu người.

Bài và Ảnh: Joseph Thiên Vũ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top