Giáo xứ Bùi Môn: Hành hương Năm Thánh tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Giáo xứ Bùi Môn: Hành hương Năm Thánh tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Giáo xứ Bùi Môn: Hành hương Năm Thánh tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

TGPSG -- “Hành hương không chỉ là một chuyến đi đến nơi linh thiêng, mà là một cuộc trở về - trở về với chính mình, với Chúa, và với ý định yêu thương của Ngài dành cho ta.”

Lời nhấn mạnh ấy của linh mục Phanxicô Xaviê Lê Tuấn Anh, phó xứ Bùi Môn, vang lên trong Thánh lễ Hành hương Năm Thánh, được cử hành lúc 10g00 ngày 29.10.2025 tại Nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Ngay từ 7g sáng, cộng đoàn giáo xứ Bùi Môn đã quy tụ đông đủ tại nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm và phấn khởi. Trước khi khởi hành, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Trần Văn Trí hướng dẫn cộng đoàn hiệp dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban ơn bình an và niềm vui thiêng liêng cho suốt hành trình.

Đúng 8g30, đoàn xe chở gần 800 giáo dân bắt đầu lăn bánh, hướng về Nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Cầu nguyện và tìm hiểu lịch sử Nhà thờ Đức Bà

Đến nơi lúc 9g00, trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, dâng lên Mẹ Maria tâm tình tạ ơn và cầu nguyện.

Sau đó, linh mục Phêrô Đỗ Duy Khánh, phó xứ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn, thân tình chia sẻ với cộng đoàn về lịch sử ngôi thánh đường và ý nghĩa của Năm Thánh 2025.

Thánh lễ Hành hương Năm Thánh

Thánh lễ được cử hành trọng thể do linh mục Gioan Baotixita Trần Văn Trí, chánh xứ Bùi Môn, chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Phanxicô Xaviê Lê Tuấn Anh, linh mục Giuse Nguyễn Hữu Phước, cùng các linh mục trong tình hiệp thông và tâm tình tạ ơn.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, linh mục Phanxicô Xaviê Lê Tuấn Anh giúp cộng đoàn suy niệm về hành trình đức tin của người Kitô hữu qua hình ảnh Chúa Giêsu tiến về Giêrusalem.

Ngài nói: “Chúa Giêsu đang đi về Giêrusalem - nơi Thập giá. Người không chọn đường rộng, nhưng chọn đường hẹp, vì đó là con đường dẫn đến sự sống. Còn ta, có dám đi với Chúa trên con đường ấy không? Hay ta vẫn chọn lối dễ, lối an toàn, lối nhiều người đi mà ít người nên thánh?”

Cha cũng nhắc lại rằng: “Hành hương không chỉ là một chuyến đi ‘đến’ nơi linh thiêng, mà là một cuộc trở về - trở về với chính mình, với Chúa, và với ý định yêu thương của Ngài dành cho ta.”

Những lời chia sẻ ấy giúp cộng đoàn cảm nhận sâu xa hơn ý nghĩa thiêng liêng của cuộc hành hương Năm Thánh: một hành trình bước theo Chúa trên con đường hẹp, dẫn đến sự sống và ơn cứu độ.

Tâm tình tạ ơn và tri ân

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí trang nghiêm, cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng của lễ, như muốn dâng lên Chúa tất cả tâm tình biết ơn, hy sinh và niềm vui của ngày hành hương.

Trước khi kết thúc, linh mục Gioan Baotixita Trần Văn Trí thay lời cho toàn thể cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha Tổng Đại diện, các linh mục và Ban Phục vụ Nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn đã nhiệt tình đón tiếp, tạo điều kiện thuận lợi để chuyến hành hương diễn ra tốt đẹp và đầy ơn phúc.

Niềm vui trọn vẹn

Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, cộng đoàn cùng cất cao bài hát “Cùng nhau bước đi theo Chúa Kitô”. Âm vang lời ca như thôi thúc mọi người tiếp tục hành trình đức tin giữa đời thường - bước đi cùng Chúa trong niềm hy vọng và yêu thương. Sau đó, đoàn hành hương ra về trong bình an, mang theo nhiều ơn lành và những kỷ niệm đẹp của ngày Hành hương Năm Thánh tại Nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài và ảnh: Ban Truyền thông Giáo xứ Bùi Môn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top