Giáo xứ Bùi Môn: Giờ cầu nguyện Taizé cho các em lớp 12 trước kỳ thi năm 2026

TGPSG -- Vào lúc 19g45, thứ Ba ngày 09.6.2026, tại Nhà Chầu Thánh Thể giáo xứ Bùi Môn đã diễn ra giờ cầu nguyện Taizé với chủ đề: “Đừng sợ, vì Thầy ở cùng con” (Is 41,10).

Tham dự giờ cầu nguyện có sự hiện diện của các phụ huynh, các anh chị giáo lý viên, các em học sinh lớp 12, nhóm Cầu nguyện Taizé cùng cộng đoàn dân Chúa. Sự hiện diện của cộng đoàn đã góp phần tạo nên bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Mở đầu giờ cầu nguyện, cộng đoàn được mời gọi dâng lên Chúa tất cả những tâm tư, thao thức, hy vọng và cả những nỗi lo âu. Trước kỳ thi quan trọng sắp tới, mỗi em đều mang trong lòng những ước mơ và dự định riêng cho tương lai. Tuy nhiên, hơn cả kết quả của một kỳ thi, các em được mời gọi xác tín rằng Thiên Chúa luôn hiện diện, đồng hành và dẫn dắt trên hành trình trưởng thành.

Trong bầu khí thinh lặng đặc trưng của linh đạo Taizé, cộng đoàn sốt sắng lắng nghe Lời Chúa được trích từ Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 6,25-34). Qua những hình ảnh quen thuộc về chim trời và hoa huệ ngoài đồng, Chúa Giêsu mời gọi các em đừng quá lo lắng về ngày mai, nhưng hãy đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa là Cha nhân từ. Người thấu hiểu mọi nhu cầu, khó khăn và thao thức của từng người con. Lời Chúa trở thành nguồn an ủi và nâng đỡ, giúp các em biết sống phó thác, giữ tâm hồn bình an giữa những thử thách trước mắt.

Xen kẽ giữa những đoạn suy niệm là các bài thánh ca Taizé nhẹ nhàng như: Tui Amoris, Nada Te TurbeDona La Pace Signore. Những lời ca đơn sơ, được lặp đi lặp lại như lời nguyện thầm thì, giúp tâm hồn mỗi người dần lắng đọng, mở lòng đón nhận tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Đặc biệt, bài hát Nada Te Turbe như một lời nhắn nhủ đầy tin tưởng rằng khi có Chúa ở cùng, không điều gì có thể khiến chúng ta sợ hãi hay đánh mất sự bình an.

Trong phần suy niệm, các em được mời gọi nhìn lại những ngày tháng miệt mài học tập với biết bao tâm tư, lo lắng và áp lực trước kỳ thi quan trọng sắp tới. Những đêm thức khuya ôn bài, những lúc mệt mỏi, chán nản hay những môn học còn nhiều khó khăn đều được các em chân thành dâng lên Chúa. Các em được nhắc nhớ rằng Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh và không bao giờ bỏ rơi những ai biết cậy trông nơi Ngài.

Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của giờ cầu nguyện là thời gian thinh lặng cá nhân trước Thánh Thể. Trong những phút giây ấy, mỗi em có cơ hội ở lại riêng với Chúa, dâng lên Ngài những ước mơ, dự định tương lai, những khó khăn và cả những điều chưa thể nói thành lời. Trước ánh nến lung linh và sự hiện diện thánh thiêng của Chúa Giêsu Thánh Thể, nhiều tâm hồn trẻ đã tìm được sự bình an và sức mạnh để tiếp tục tiến bước.

Cộng đoàn cũng cùng nhau sốt sắng đọc “Kinh trước khi đi thi”, phó dâng cho Chúa mọi nỗ lực học tập của các em. Lời kinh không chỉ xin Chúa ban sự sáng suốt và bình tĩnh trong phòng thi, mà còn cầu xin ơn trung thực, sự khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm trong từng quyết định.

Giờ cầu nguyện khép lại với kinh Lạy Cha, bài hát cầu xin bình an và tâm tình dâng kính Đức Mẹ qua ca khúc “Mẹ, nơi con tìm về”. Trong tâm tình con thảo, các em dâng lên Mẹ những ước mơ, dự định tương lai cùng những thao thức trước kỳ thi sắp tới, xin Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ và chuyển cầu để các em vững vàng trong đức tin, kiên trì trong học tập và tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa Giêsu luôn ở cùng các em trong những ngày ôn tập cuối cùng, ban cho các em sự sáng suốt, bình an và nghị lực để hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới. Xin cho mỗi người biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, để dù kết quả kỳ thi ra sao, các em vẫn cảm nhận được rằng Thiên Chúa luôn yêu thương, đồng hành và dẫn dắt cuộc đời mình theo chương trình tốt đẹp nhất của Ngài.

 

Bài & Ảnh: Joseph Thiên Vũ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top