Giáo xứ Bình Thuận mừng bổn mạng, 70 năm thành lập và kỷ niệm 3 năm cung hiến thánh đường

Giáo xứ Bình Thuận mừng bổn mạng, 70 năm thành lập và kỷ niệm 3 năm cung hiến thánh đường

Giáo xứ Bình Thuận mừng bổn mạng, 70 năm thành lập và kỷ niệm 3 năm cung hiến thánh đường

TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa với hồng ân 70 năm hình thành và phát triển, kỷ niệm 3 năm cung hiến thánh đường, cùng niềm vui mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp -  Bổn mạng Giáo xứ, cộng đoàn dân Chúa Bình Thuận (hạt Bình An) đã tề tựu về ngôi thánh đường thân yêu, hân hoan dâng lễ tạ ơn và cầu bình an cho Giáo xứ.

Thánh lễ được cử hành lúc 10g00 Thứ Tư ngày 09/07/2025, do linh mục (Lm) Giuse Đinh Hiền Tiến, hạt trưởng hạt Bình An chủ sự. Đồng tế với ngài có Lm hạt trưởng hạt Thủ Thiêm Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, Lm chánh xứ Bình Thuận Giuse Nguyễn Văn Lãnh cùng các cha khách.

Đông đảo các tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân, khách mời đến từ giáo xứ Tân Lập, giáo xứ Bùi Phát và đại diện các giáo xứ trong hạt Bình An, cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Bình Thuận.

Đầu lễ, Lm chủ tế Giuse thay mặt toàn thể, chúc mừng giáo xứ Bình Thuận nhân ngày trọng đại hôm nay, cùng mời gọi mọi người hiện diện trong Thánh lễ hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Giáo xứ.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Lm chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho Giáo xứ. Với hành trình 70 năm hình thành và phát triển, luôn có Chúa đồng hành và dẫn dắt. Ngài trích dẫn sơ lược về quá trình hình thành giáo xứ:

“Khi di cư từ bắc vào nam, với sự dẫn dắt của cha tiên khởi Phêrô Dương Vĩnh Trị, ông bà cha mẹ chúng ta đến định cư ở nơi này, là một vùng đất hoang vu sinh lầy. Với biết bao nỗ lực của cha cố, ngài đã lập nên giáo xứ Bình Thuận. Trải qua 8 đời cha sở, với biết bao nhiêu thăng trầm, cùng những vất vả nhọc nhằn, Chúa vẫn luôn hiện diện và gìn giữ. Để rồi hôm nay chúng ta có một ngôi thánh đường nguy nga để thờ phượng Chúa, cùng các cơ sở vật chất hoàn chỉnh như nhà sinh hoạt mục vụ, các phòng ốc, để đáp ứng các sinh hoạt của Giáo xứ và nơi học giáo lý cho các em thiếu nhi.”

Qua đó ngài cũng nhắc nhớ cộng đoàn không quên tri ân các cha, các sơ tiền nhiệm cùng các bậc cha ông đã vất vả xây dựng và phát triển giáo xứ được như ngày hôm nay.

Một công trình lớn lao Giáo xứ đạt được là ngôi thánh đường khang trang rộng lớn, mà hôm nay cộng đoàn mừng kỷ niệm 3 năm cung hiến và khánh thành. Công trình gắn liền với những trăn trở, những hy sinh vất vả của cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng - linh mục khởi xướng, và cha Giuse Lê Ngọc Đa - linh mục xây dựng và hoàn thiện. Cùng với sự đóng góp bền bỉ của bà con giáo dân và tấm lòng quảng đại của các ân nhân xa gần...

Bên cạnh ngôi thánh đường vật chất, cha chánh xứ Giuse nhắc nhở cộng đoàn việc quan trọng hơn, là chúng ta nhìn về ngôi thánh đường tâm hồn của mỗi người chúng ta, nơi các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng đời sống đức tin cho chúng ta đến ngày hôm nay.

Trước khi kết thúc bài giảng, cha nhắn nhủ cộng đoàn: “Hãy đặt Giáo xứ chúng ta dưới sự bảo trợ của Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ. Để Mẹ luôn đồng hành với xứ đạo, xin ơn Chúa đổ xuống muôn ơn lành trên giáo xứ chúng ta.”

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng Mục Vụ Phêrô Vũ Hùng Cường thay mặt cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cùng tri ân các linh mục, tu sĩ và quý khách đã về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo xứ. Ông cũng không quên nhắc lại công ơn của vị chủ chăn tiên khởi đã đặt nền móng xây dựng, quý cha tiền nhiệm tiếp tục công cuộc giáo dục đức tin và loan báo Tin Mừng, cùng bao công lao vất vả của các bậc tiền nhân.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, tuôn đổ muôn ơn lành trên cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Bình Thuận, để mọi người luôn yêu thương hiệp nhất, đời sống đức tin vững vàng, chung tay xây dựng Giáo xứ ngày càng phát triển về mọi mặt.

Bài & Ảnh: Phạm Hiệp (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top