Giáo xứ Bình Thuận: Lễ giỗ 10 năm Cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng
TGPSG — “Cuộc đời linh mục là đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, sống đời tận hiến và ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn nơi.”
Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng - Giám mục Giáo phận Phát Diệm, nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ giỗ 10 năm (26.4.2015 - 26.4.2025) Cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng, nguyên Chánh xứ Bình Thuận, diễn ra vào lúc 10g ngày 26.4.2025 tại giáo xứ Bình Thuận, Hạt Bình An.
Đồng tế với ngài có Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang - Giáo phận Bắc Ninh, các linh mục Hạt Bình An và các linh mục khóa III. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, linh tông huyết tộc, khách mời và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Dấu ấn sâu sắc của Cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng
Trong bài giảng lễ, Linh mục nghĩa tử Giuse Nguyễn Minh Đức, chánh xứ Từ Đức đã nhắc lại đôi nét về dấu ấn sâu sắc mà Cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng đã để lại cho giáo xứ Bình Thuận. Ngài nhấn mạnh:
“Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại nhưng không tin.
Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy.
Cuối cùng, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: 'Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài.'
Ngài tiếp tục chia sẻ:
“Trong suốt tuần bát nhật Phục sinh, phụng vụ Lời Chúa đã ghi lại những sự kiện Đức Giêsu phục sinh hiện ra. Và đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe như một tổng hợp những lần hiện ra đó. Biến cố này là một sự kiện lịch sử trọng đại, siêu việt, và là điều kiện sống còn của Kitô giáo. Thánh Phaolô đã từng tuyên bố: 'Nếu Ðức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô giá trị' (1 Cr 15,14)."
Tuy nhiên, để con người có thể đón nhận và tin vào biến cố này không phải là điều dễ dàng; cần phải có ơn soi sáng của Chúa.
Cha cố Phanxicô: Niềm tin Kiên Cường và tâm tình mục tử
Linh mục Giuse chia sẻ thêm về Cha cố Phanxicô Salêsiô: "Trong suốt 16 năm sứ vụ mục tử, Cha cố Phanxicô luôn tin tưởng vào ơn thánh Chúa. Dù ngài có nhiều hạn chế, ngài không ngừng sống trọn vẹn với niềm tin và tình yêu của mình.
Cha cố Phanxicô Salêsiô sinh ngày 21.12.1960, học hành không giỏi, tính tình nóng nảy, và sức khỏe kém vì mắc bệnh hở van tim bẩm sinh - Tứ chứng Fallot. Tuy nhiên, ngài luôn nói với con: 'Chúa cho cha sống đến giờ là tốt lắm rồi. Vậy nên phải sống và làm việc hết mình, luôn biết cậy trông vào ơn Chúa.' Cha không ngừng tạ ơn Chúa vì ơn thánh Ngài đã ban cho.
Ngài sống rất giản dị, vui vẻ và yêu thương mọi người. Dù gặp khó khăn về sức khỏe và hoàn cảnh giáo xứ, ngài luôn hết lòng giúp đỡ những người nghèo, khó khăn. Mỗi dịp Tết đến, ai cũng có quà từ tay ngài, thể hiện tấm lòng từ bi và sự quan tâm chân thành đến mọi người trong giáo xứ. Cha Cố cũng luôn khuyến khích và nâng đỡ các ơn gọi, không ngừng chia sẻ những tâm tình của mình: 'Nếu Chúa thấy ngài sa ngã, thì Ngài sẽ sớm cất ngài về, đừng để muộn mà mất ơn nghĩa với Chúa và tình nghĩa của mọi người.'
Lòng trung thành với Chúa
“Trong suốt sứ vụ mục tử của mình, Cha cố Phanxicô Salêsiô luôn sống như các thánh tông đồ. Sau khi nhận được ơn Chúa, các ngài đã sống và chết cho niềm tin của mình. Cũng như Thánh Phaolô đã nói: 'Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.' Cha Cố Phanxicô Salêsiô sống trọn vẹn tâm tình đó, dù đối mặt với bệnh tật và khó khăn trong giáo xứ. Ngài luôn sẵn sàng hy sinh và làm việc hết mình, không bao giờ than vãn hay chùn bước.
Ngài luôn nhớ quê hương của chúng ta ở trên trời, và dù sống hay chết, tất cả đều thuộc về Chúa. Điều này được thể hiện rõ khi Cha cố, dù mệt mỏi vì bệnh tật, vẫn cố gắng hoàn thành Thánh lễ trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá. Khi ngài đọc bài Thương Khó, mọi người thấy ngài rơi lệ. Ngài vẫn bám víu vào Chúa cho đến phút cuối cùng.
Cuộc sống dâng hiến
Cha cố Phanxicô Salêsiô sống trọn vẹn trong đức tin, và cuộc đời ngài là một minh chứng sống động cho lời Thánh Phaolô: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,39). Ngài đã vững tin vào Đức Kitô cho đến những giây phút cuối đời.
Vào lúc 11g15 sáng ngày Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Cha cố đã được Chúa gọi về, kết thúc sứ vụ mục tử mà Ngài đã hoàn thành với tất cả tâm huyết.
Ngày 26.4.2025, đánh dấu 10 năm Cha cố Phanxicô Salêsiô được Chúa gọi về. Chúng ta xin cộng đoàn cùng Cha Cố tạ ơn Chúa và tiếp tục dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Với niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta hy vọng sẽ được đoàn tụ trong Nhà Chúa, nơi hạnh phúc vĩnh cửu đang chờ đón.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi Đức cha Phêrô chủ tế ban phép lành cuối lễ, Linh mục nghĩa tử Giuse Nguyễn Minh Đức, Chánh xứ Thủ Đức, đã có đôi lời tri ân quý Đức cha, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, linh tông huyết tộc và toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bình Thuận.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh. Mọi người ra về trong niềm thương nhớ cha cố Phanxicô Salêsiô trong ngày giỗ 10 năm của ngài.
Bài & ảnh Giuse Hoàng Anh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thương xót và tuyển chọn “Miserando atque Eligendo”
-
Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Hòa Hưng dâng lễ tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô - 23/4/2025 -
Chúa đã sống lại. Alleluia -
Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Tân Phú đêm Canh thức Vượt qua 2025 -
Thánh lễ Canh Thức Vượt Qua, tại giáo xứ Lam sơn - 2025 -
Lễ Chúa Phục Sinh đặc biệt tại giáo xứ An Thới Đông -
Giáo xứ Tân Phước cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đêm Cực Thánh tại giáo xứ Bùi Phát 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa