Giáo xứ Bình Thới: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Bình Thới: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Bình Thới: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ

TGPSG -- “Hãy siêng năng lần chuỗi mỗi ngày, không chỉ như một thói quen, mà như hơi thở đức tin, giúp tâm hồn gắn bó với Chúa và Mẹ hơn.”
Linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Minh, Chánh xứ Tân Phước, Hạt phó Phú Thọ, đã nhấn mạnh như trên khi giảng trong Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ Bình Thới. Thánh lễ diễn ra lúc 8g00, Chúa nhật ngày 05.10.2025 tại giáo xứ Bình Thới, do linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - chánh xứ Hòa Hưng, Hạt trưởng Phú Thọ - chủ tế. 

Đồng tế có linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Hùng - Quản nhiệm giáo xứ Bình Thới, linh mục Giuse Trần Văn Hòa - nguyên cha sở Bình Thới, cùng một linh mục thuộc Dòng Gioan Tẩy Giả, với sự tham dự của các em Thiếu nhi Thánh Thể, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, nghi thức kiệu rước tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi được cử hành tại tiền sảnh nhà thờ. Từ cánh phải thánh đường, kiệu Mẹ được cung nghinh tiến vào cung thánh trong tiếng hát du dương và hương trầm lan tỏa. Đi đầu là bình hương, thánh giá nến cao, theo sau là các em thiếu nhi, lễ sinh, Hội đồng Mục vụ và quý cha đồng tế.

Linh mục Gioan Baotixita chủ tế bày tỏ niềm vui được cùng linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Hùng và toàn thể cộng đoàn hiệp dâng lễ bổn mạng. Ngài chúc mừng linh mục Giuse cùng cộng đoàn giáo xứ có một ngày lễ ấm cúng, thân thương, tràn đầy ân sủng của Mẹ Mân Côi.

Cha Gioan Baotixita mời gọi:
“Hơn ai hết, Đức Mẹ luôn cảm nhận được Chúa ở cùng. Trong tháng Mân Côi đặc biệt này, chúng ta được mời gọi cùng Mẹ Maria suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi, để tâm hồn ta được gần Chúa hơn. Xin Đức Mẹ yêu thương giáo xứ Bình Thới - nơi có nhiều người chưa nhận biết Chúa - để những lời kinh Mân Côi nơi mỗi gia đình trở thành nguồn lan tỏa niềm vui Tin Mừng.”

Sau phần công bố Tin Mừng, linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Minh khai triển chủ đề: “Tình mẫu tử của Đức Maria và sức mạnh của Kinh Mân Côi.” Ngài mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Mẹ dưới tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi - người Mẹ hiền luôn đồng hành và cầu bầu cho Giáo Hội.

Ngài quảng diễn:

  • Giáo Hội cử hành nhiều lễ kính Đức Mẹ: Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ Thăm Viếng, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời... Nhưng riêng tháng Mười, các tín hữu được mời gọi tôn vinh Mẹ qua Kinh Mân Côi - một kho tàng thiêng liêng Mẹ trao tặng.
  • Mẹ Maria là người Mẹ được Thiên Chúa chọn. Thiên Chúa Cha trao ban Con Một là Đức Giêsu cho Đức Maria. Trên Thập giá, Chúa Giêsu trao Mẹ cho nhân loại: “Đây là Mẹ của con.” Từ giây phút ấy, Mẹ trở nên Mẹ Giáo Hội, Mẹ của mỗi người chúng ta, hiện diện trong buổi khai sinh Hội Thánh ngày lễ Ngũ Tuần, cùng các Tông đồ cầu nguyện trong phòng Tiệc Ly.
  • Tình mẫu tử của Mẹ không chỉ dừng trong Kinh Thánh, mà còn kéo dài suốt lịch sử cứu độ. Mẹ hiện diện qua các cuộc hiện ra tại Lộ Đức, Fatima, La Vang, Trà Kiệu, Bến Tre… để nâng đỡ đức tin, an ủi người đau khổ và củng cố niềm hy vọng của Dân Chúa.

Linh mục Đa Minh nhắc lại lời Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI: “Kinh Mân Côi là cuốn Tin Mừng rút ngắn.”

Chuỗi Mân Côi với lời kinh giản dị nhưng sâu sắc, giúp chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria qua bốn mùa mầu nhiệm. Mỗi tràng hạt là dây nối kết tâm hồn với Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ.

Ngài nhấn mạnh lời Đức Mẹ Fatima: “Hãy sám hối - siêng năng lần chuỗi - sùng kính Trái Tim Mẹ.” Kinh Mân Côi mang sức mạnh cứu độ: qua từng lời kinh, ta kết hợp với tình yêu Đức Kitô, học nơi Mẹ bài học khiêm nhường, vâng phục và tín thác.

Để kết thúc, ngài mời gọi cộng đoàn: hãy siêng năng lần chuỗi mỗi ngày, không chỉ như thói quen, mà như hơi thở đức tin, giúp tâm hồn gắn bó với Chúa và Mẹ. Cuối bài giảng, cha Đa Minh gợi lại ca khúc “Sao em không lần chuỗi?” của Đức cha Giám mục Thông Vi Vu, như một lời nhắc nhẹ nhưng sâu sắc: Với tất cả tình yêu Chúa và Đức Mẹ dành cho chúng ta, tại sao chúng ta không lần chuỗi mỗi ngày?

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo dân dâng lời cảm ơn quý cha đồng tế cùng những bó hoa tươi thắm, bày tỏ tâm tình tri ân và hiệp nhất.

Thánh lễ kết thúc lúc 9g20 trong niềm hân hoan của cộng đoàn. Niềm vui được nhân lên qua các tấm hình lưu niệm với các linh mục và buổi tiệc mừng thân mật tại hội trường giáo xứ.

Niềm vui còn kéo dài trong phần trao giải hội thao với các môn: bóng đá, kéo co, bóng bàn… Tất cả diễn ra trong bầu khí vui tươi, thân ái và hiệp nhất.

Giáo xứ Bình Thới - hành trình đức tin giữa lòng đô thị

Giáo xứ Bình Thới tọa lạc tại 161D/106/10 Lạc Long Quân, Phường Bình Thới, TP. Hồ Chí Minh, thuộc Giáo hạt Phú Thọ - Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Mang tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng, giáo xứ như một ốc đảo thiêng liêng giữa lòng đô thị, nơi cộng đoàn sống đơn sơ, gắn bó và bền vững trong đức tin.

Giáo xứ được thành lập năm 1970, tách ra từ Giáo xứ Thăng Long với cha sở tiên khởi Giuse Nguyễn Hiến Thành. Qua các thời kỳ, các mục tử kế nhiệm gồm: Phêrô Nguyễn Xuân Đính, Matthêu Nguyễn Mạnh Thu, Vinh Sơn Trần Văn Hòa và Giuse Đinh Đức Hậu. Hiện nay là cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Mạnh Hùng (tính đến năm 2024).

Cộng đoàn chủ yếu là người lao động, buôn bán nhỏ, hoặc di cư từ các tỉnh lên TP.HCM, sống chân chất, hiền hòa và đạo đức. Giáo xứ hiện có hơn 1.600 hộ dân, trong đó hơn 600 giáo dân.

Giáo xứ chia thành 6 khu giáo: Đức Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse thợ, Thánh Antôn, Thánh Phêrô và Phaolô, Thánh Vinh Sơn Liêm, Thánh Phanxicô Saviê, mỗi khu là nhịp cầu đức tin, cùng nhau xây dựng đời sống hiệp thông và bác ái.

Trung tâm sinh hoạt là Thánh lễ hằng ngày và giờ kinh Mân Côi, nơi mọi người tạ ơn và phó thác. Ngoài ra, giáo xứ tích cực trong các hoạt động giáo lý, mục vụ, bác ái, đặc biệt quan tâm đến người nghèo và gia đình di dân.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, Bình Thới vẫn giữ được nét gần gũi, thân tình và sống động. Giữa phố thị ồn ào, nơi đây vẫn vang vọng tiếng Kinh Mân Côi, như lời chứng đức tin âm thầm nhưng bền bỉ, đưa bao tâm hồn trở về với Chúa và Mẹ Maria.

Bài & ảnh: Maria Kim Chi Phạm & Joseph Huy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top