Giáo xứ Bình Thới: Giỗ 3 năm cha cố Mátthêu Nguyễn Mạnh Thu

Giáo xứ Bình Thới: Giỗ 3 năm cha cố Mátthêu Nguyễn Mạnh Thu

Giáo xứ Bình Thới: Giỗ 3 năm cha cố Mátthêu Nguyễn Mạnh Thu

TGPSG -- Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân cha cố Mátthêu Nguyễn Mạnh Thu, nguyên chánh xứ Bình Thới đã về nhà Chúa cách đây 3 năm, vào lúc 18g thứ hai ngày 10-2-2025 cộng đoàn giáo xứ cùng với gia đình linh tông huyết tộc đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Mátthêu.

Thánh lễ do Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - Hạt Trưởng Phú Thọ chủ tế. Đ ồng tế có Lm Vinh sơn Trần Văn Hòa -nguyên chánh xứ Bình Thới, Lm Giuse Phạm Bá Lãm - nguyên Hạt Trưởng Phú Thọ, Lm Giuse Nguyễn Mạnh Hùng quản nhiệm giáo xứ Bình Thới, Lm Micae Nguyễn Khắc Đệ nghĩa tử của cha cố Matthêu, và 2 Lm cháu linh tông: Lm Giuse Đỗ Trung Nghĩa,  Lm Vinh sơn Nguyễn Văn Công, vùng với sự tham dự của các sơ, gia đình linh tông và huyết tộc.

Trước khi bước vào thánh lễ, Lm Giuse, Quản nhiệm giáo xứ Bình Thới giới thiệu các linh mục cùng bà con linh tông huyết tộc với cộng đoàn.

Kế đó, Lm Hạt trưởng nhắc đến cha cố Mátthêu, một người cha, vị mục tử hiền từ, bình dị với nhiệt tình tông đồ.

Tiếp đến, phần chia sẻ Tin Mừng, Lm Micae Nguyễn Khắc Đệ phác họa vài nét về cha cố Mátthêu dưới ánh sáng của Lời Chúa.

Vì Chúa luôn mời gọi chúng ta phải phấn đấu qua cửa hẹp. Để làm sao khi kết thúc hành trình đời sống chúng ta có chỗ trong Nước Trời. Cha cố đã sống Lời Chúa, giảng Lời Chúa và thực thi điều thiện hảo.

Cha cố có tinh thần truyền giáo, trước đây ngài coi xứ ở miền Tây sông nước, đường đi gập ghềnh khó khăn, nhưng ngài luôn ra đi truyền giáo, đến với mọi người và nuôi dưỡng ơn gọi tận hiến.

Ngài đến thăm từng gia đình trong giáo xứ, chia sẻ cuộc sống với người giáo dân. Các giáo xứ ngài coi sóc dù đời sống kinh tế người dân rất khó khăn, nhưng có rất nhiều ơn gọi tận hiến, có lẽ do nhìn vào đời sống của ngài có nhiều người muốn đi tu dấn thân theo Chúa. Ngài xây dựng cho giáo xứ Bình Thới ngôi thánh đường đẹp đẽ khang trang và nhà sinh hoạt giáo xứ.

Ngài mời gọi mọi người hợp tác với nhau để làm việc, tạo nên tinh thần hiệp nhất. Ngài sống tốt giây phút hiện tại, không ảo tưởng về tương lai. Vì ở đâu, lúc nào ngài cũng phục vụ hết mình với tình yêu thương và tín thác vào Chúa, hết lòng với Chúa và hết tình với mọi người. Xin Chúa thương đón nhận cha cố vào Nước Ngài.

 

Sau lời nguyện hiệp lễ, một linh mục trong gia đình linh tông cám ơn các cha và cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại vào lúc hơn 19g trong tâm tình cầu nguyện cho cha cố Mátthêu sớm hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Gia đình và khách mời cùng chia sẻ bữa tiệc tại khuôn viên nhà thờ.

Sơ lược tiểu sử Cha Cố Matthêu:

Cha cố Mátthêu Nguyễn Mạnh Thu sinh ngày 13-09-1930 tại Tràng Duệ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Năm 1954, Ngài bắt đầu đời sống ơn gọi tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long. Năm 1961 ngài được truyền chức Lm tại nhà thờ Ngã Sáu.

Giáo xứ đầu tiên ngài làm mục vụ là giáo xứ Xuân Hòa – Sóc Trăng, rồi sau đó là xứ Bãi Giá, Sóc Trăng, Giáo phận Cần Thơ. Từ năm 1964-1975 ngài làm tuyên úy quân đội Cần Thơ. Sau biến cố 30-04-1975, ngài đi học tập cải tạo 12 năm, đến năm 1988, ngài về sống tại nhà hưu Ngã Sáu, Sài gòn.

Ngày 12-07-1992, ngài chính thức nhậm chức chánh xứ Bình Thới, hạt Phú Thọ và coi sóc  giáo xứ được 13 năm (1992-2005). Sau thời gian nghỉ tĩnh dưỡng, ngài kết thúc cuộc hành trình đời sống vào ngày 11-02-2022 với 92 năm làm con Chúa, 61 năm linh mục.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh:  Joseph Huy

 

 

 

 

Top