Giáo xứ Bình Phước mừng 70 năm thành lập giáo xứ

TGPSG -- "Chúa muốn chúng ta trở nên những nắm men Tin Mừng, để qua đời sống yêu thương và tốt lành của mình, người ta nhận biết Chúa. Mỗi giáo dân Bình Phước phải là một Tin Mừng sống động cho anh chị em chung quanh."

Trên đây là những chia sẻ kết thúc bài giảng của Đức Giám mục (ĐGM) Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến trong Thánh lễ tạ ơn mừng 70 năm thành lập Giáo xứ Bình Phước, Hạt Sài Gòn - Chợ Quán, được cử hành lúc 17g00 Chúa nhật, ngày 19-07-2026.

Trước đó, trong bầu khí vui tươi hân hoan, Lm Gioan Baotixita Đào Quốc Chung chánh xứ Bình Phước, cùng Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể và đại diện cộng đoàn đã chào đón Đức Giám mục từ cổng nhà thờ. Tiếp đến, cộng đoàn cùng lắng nghe phần lược sử ngắn gọn của Giáo xứ Bình Phước từ khi hình thành vào năm 1956 cho đến nay.

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (1)

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (2)

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (3)

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (4)

Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước nhập lễ từ nhà xứ tiến vào thánh đường trong tiếng hát mừng 70 năm thành lập giáo xứ. Khi đoàn đồng tế tiến lên cung thánh, Linh mục Chánh xứ ngỏ lời chào mừng Đức Giám mục với niềm vui trân quý trước sự hiện diện của ngài. Đồng tế với ĐGM trong thánh lễ hôm nay có linh mục chánh xứ và các linh mục khách và sự tham dự của các nữ tu, HĐMV cùng toàn thể cộng đoàn.

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (5)

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (6)

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (7)

Tiếp đến là phần Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa nhật XVI Thường niên năm A

Trong bài giảng, Đức Giám mục khai triển các bài đọc để làm nổi bật sự quan phòng đầy khôn ngoan của Thiên Chúa. Qua đó, mỗi người được mời gọi khám phá tình yêu và sự quan phòng ấy để sống vui tươi hạnh phúc. Chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng quyền năng nhưng cũng rất nhân hậu, cụ thể qua sự kiên nhẫn của Ngài đối với các tội nhân.

 

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (8)

Thiên Chúa luôn gieo điều thiện hảo, còn ma quỷ gieo điều xấu vào thế gian. Tuy nhiên, những người xấu vẫn có thể được biến đổi để trở nên tốt lành. Vì thế, Thiên Chúa không loại trừ điều xấu ngay lập tức.

Ngài để cỏ lùng mọc giữa lúa tốt không phải vì thỏa hiệp với sự dữ, nhưng để chúng ta mỗi ngày chiến đấu với điều xấu. Chính qua những thử thách ấy, Chúa thanh luyện chúng ta để khi biết chiến đấu và chiến thắng, chúng ta sẽ lớn lên trong ân sủng của Ngài.

Đức Giám mục cũng mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình: Trong cuộc sống, chúng ta có cỏ lùng nhiều hơn hay lúa tốt nhiều hơn? Chúng ta có đang đón nhận hạt giống Lời Chúa và những điều thiện hảo Chúa gieo để sống đúng phẩm chất của người Kitô hữu hay không?

Mỗi người cần làm cho đời mình dậy men Tin Mừng cho anh chị em chung quanh. Mừng 70 năm thành lập Giáo xứ Bình Phước, chúng ta xác tín rằng tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa, từ công lao của các cha sở tiền nhiệm đến sự cộng tác dấn thân làm việc của bao thế hệ giáo dân.

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (9)

Chúng ta được mời gọi làm cho mảnh đất Bình Phước bớt đi những điều chưa tốt, tiếp tục gieo những hạt giống mới nơi con cháu và thế hệ trẻ, để các em viết tiếp lịch sử của giáo xứ trong tương lai.

Đức Giám mục nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi giáo dân Bình Phước. Nơi đây, người Công giáo vẫn còn ít hơn anh chị em lương dân và còn rất nhiều người chưa biết Chúa. Vì thế, mừng 70 năm thành lập giáo xứ không chỉ là dịp tạ ơn, mà còn là lời mời gọi mỗi người trở nên những "nắm men Tin Mừng", để người khác nhận ra Chúa qua đời sống ngay lành của mình. Tạ ơn Chúa thôi chưa đủ, mỗi người còn phải cầu nguyện để biết tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, trở nên Tin Mừng sống động giữa vùng đất Bình Phước.

Tiếp theo Thánh lễ là phần Phụng vụ Thánh Thể.

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (10)

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (11)

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (12)

Sau lời nguyện hiệp lễ là phần tri ân và chúc mừng. Dịp này, cộng đoàn được công bố phép lành Tòa Thánh dành cho Linh mục Chánh xứ, ông chủ tịch HĐMV và Giáo xứ nhân kỷ niệm hồng phúc 70 năm thành lập. Đại diện Hội đồng Mục vụ cũng dâng lời tri ân Đức Giám mục, Linh mục Chánh xứ, các linh mục đồng tế và cộng đoàn.

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (13)

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (14)

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (15)

Đáp từ, Đức Giám mục chuyển lời chào thăm và chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng dành cho Giáo xứ Bình Phước nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Ngài chia sẻ rằng, với tên gọi Bình Phước, các bậc tiền nhân hẳn đã mong ước mỗi người luôn được sống trong bình an và ân phúc của Thiên Chúa.

Đức Giám mục phụ tá cũng bày tỏ niềm vui khi thấy một giáo xứ năng động với đông đảo các em thiếu nhi tham dự Thánh lễ cách sốt sắng cùng các anh chị Huynh trưởng. Đó là dấu hiệu cho thấy giáo xứ đang phát triển đúng hướng và sẽ tiếp tục lớn mạnh, để cùng nhau chúng ta lan tỏa Tin Mừng đến cho những người chưa nhận biết Chúa, nhờ đó mỗi người giáo dân Bình Phước trở thành một Tin Mừng sống động giữa đời.

Thánh lễ khép lại vào lúc 18g30 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng giáo xứ.

Niềm vui của ngày đại lễ được nối dài qua những tấm hình lưu niệm và bữa tiệc liên hoan trong bầu khí thân tình, hiệp nhất.

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (16)

GX-Nhan-Hoa-70nam-thanh-lap (17)

Lược sử Giáo xứ Bình Phước

Giáo xứ Bình Phước là một trong 17 giáo xứ của Giáo hạt Sài Gòn- Chợ Quán, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Ban đầu, nơi đây mang tên Họ Bình Tây.

1. Thời kỳ khởi đầu và nền móng: Dưới sự hướng dẫn của Cha Guimet và Cha Clêmêtê Nguyễn Kim Thạch.

Năm 1956: Trên mảnh đất Nhà Chung rộng 6.700m2 do Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền ủy quyền mua lại, ngôi nhà thờ đầu tiên được khởi công xây dựng dưới sự hướng dẫn của Cha Guimet và Cha Clêmentê Nguyễn Kim Thạch.

Ngôi nhà thờ ban đầu cũng là trường học - nơi vừa cử hành phụng vụ, vừa dạy học cho thiếu nhi. Đến lễ Giáng sinh năm 1957, công trình chính thức được làm phép khánh thành.

Năm 1966: Trường Tiểu học Bình Phước được xây dựng riêng biệt để giáo dục văn hóa và dạy giáo lý. Cùng giai đoạn này, nhánh Họ Bình Tây được nâng lên thành Họ chính và Cha Clêmentê Nguyễn Kim Thạch trở thành Cha sở đầu tiên.

Đầu năm 1973: Cha Clêmentê được Bề trên thuyên chuyển đi coi sóc họ Tân Quy, khép lại giai đoạn đặt nền móng ban đầu.

2. Thời kỳ Cha Tôma Nguyễn Văn Trí (1973 - 1985)

Ngày 01/05/1973: Cha Tôma Nguyễn Văn Trí nhận nhiệm vụ Cha sở thứ hai.

Trong thời gian này, họ đạo được đổi tên từ Họ Bình Tây thành Họ Bình Phước, đánh dấu bước chuyển mình mới. Sau nhiều năm tận tụy phục vụ, ngày 01/01/1985, Ngài được Chúa gọi về.

3. Thời kỳ Cha Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh (1985 - 1995).

Ngày 21/06/1995: Cha Giuse được Bề trên thuyên chuyển đến nhận nhiệm vụ tại Họ An Lạc (Quận Tân Bình).

4. Thời kỳ Cha Anrê Vũ Bình Định (1996 - 2019) Cha sở thứ tư.

5. Thời kỳ Cha Gioan Baotixita Đào Quốc Chung (2019 đến nay)

Ngày 30/10/2019: Cha Gioan Baotixita nhận nhiệm vụ Cha sở thứ năm, tiếp nối sứ mạng đồng hành và hướng dẫn cộng đoàn.

Trải qua 70 năm hồng ân, cộng đoàn Giáo xứ Bình Phước luôn tri ân các bậc tiền nhân, gìn giữ ngọn lửa đức tin và hiệp nhất vươn lên trong đời sống đạo.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Đăng Duy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top