Giáo xứ Bình Minh: Ngày Hồng Ân

Giáo xứ Bình Minh: Ngày Hồng Ân

TGPSG -- "Khi rước Mình Thánh Chúa và thưa 'Amen', người tín hữu xác tín và tuyên xưng đức tin của mình vào Bí tích Thánh Thể - bí tích tình yêu mà Chúa đã dành cho nhân loại đến cùng."

Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương đã nhấn mạnh như thế khi ngài chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 19 em và cho 15 em Rước Lễ lần đầu, cử hành lúc 07g30 Chúa nhật ngày 07.06.2026 tại nhà thờ Bình Minh.

Đồng tế với ngài có linh mục quản xứ Gioan Baotixita Lê Quốc Đạt, linh mục Gioan Baotixita - Bề trên Dòng Gioan Tẩy Giả, cùng sự tham dự của các nữ tu Dòng Salêdiêng Don Bosco - Trợ úy Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bình Minh, Hội đồng Mục vụ, các huynh trưởng, giáo lý viên, các em thiếu nhi, quý phụ huynh và cộng đoàn giáo xứ.

Trước Thánh lễ, linh mục quản xứ Gioan Baotixita ngỏ lời chào mừng Đức Giám mục Antôn và linh mục Gioan Baotixita đã yêu thương hiện diện trong ngày vui của giáo xứ.

Ngài cũng trình Đức Giám mục Antôn thương ban các bí tích khai tâm quan trọng trong đời sống đức tin cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và các em đón nhận Mình Máu Thánh Chúa Kitô lần đầu. Các em đã chuyên chăm tham dự Thánh lễ, học hỏi giáo lý, tập luyện nhân đức và đủ điều kiện để được rước Mình Thánh Chúa cũng như lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần trong ngày hồng phúc trọng đại này.

Khai triển Lời Chúa theo phụng vụ lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Giám mục Antôn đã nhắc nhớ cộng đoàn, cách riêng các em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích, về biến cố Vượt Qua. Thiên Chúa đã giải thoát dân Người khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập, gìn giữ và nuôi dưỡng họ vượt qua mọi gian nan trên hành trình 40 năm tiến về Đất Hứa.

Chúa Giêsu đã thiết lập một gia đình mới qua việc chọn 12 tông đồ. Người cùng các môn đệ cử hành Tiệc Ly, Lễ Vượt Qua và bước vào cuộc Thương Khó, chịu chết và phục sinh. Trước khi về cùng Chúa Cha, Người để lại ba dấu chỉ yêu thương: rửa chân cho các môn đệ, ban giới răn mới là luật yêu thương và thiết lập Bí tích Thánh Thể.

Đức Giám mục Antôn chia sẻ về ba bí tích khai tâm Kitô giáo là Bí tích Thánh Tẩy, Bí tích Thêm Sức và Bí tích Thánh Thể, giúp người tín hữu lớn lên trong đức tin và sống yêu thương nhau dưới tác động của Chúa Thánh Thần.

Ngài nhấn mạnh: “Rước Mình Thánh Chúa với câu Amen là xác tín, là tuyên xưng đức tin và đó cũng là bí tích yêu thương đến cùng của Chúa dành cho chúng ta.”

Sau bài giảng, Đức Giám mục Antôn đã ban Bí tích Thêm Sức cho các em qua các nghi thức: lặp lại lời hứa khi chịu phép Thánh Tẩy, đặt tay và sức dầu.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và ban Mình Máu Thánh Chúa cho các em Rước Lễ lần đầu.

Cuối lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn giáo xứ cảm tạ, tri ân Đức Giám mục Antôn, đồng thời chúc mừng bổn mạng của ngài nhân lễ kính Thánh Antôn ngày 13.06 sắp tới; kính chúc Đức Cha luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa.

Vị đại diện cũng cảm ơn linh mục đồng tế Gioan Baotixita, linh mục quản xứ Gioan Baotixita đã tận tâm hướng dẫn, tạo điều kiện giúp các em học hỏi giáo lý, trau dồi đức tin và trưởng thành trong đời sống Kitô hữu. Cùng với đó là lời tri ân quý sơ trợ úy, các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên, các phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã cộng tác trong việc giáo dục đức tin cho các em.

Sau lời phát biểu, những bó hoa tươi thắm được kính dâng Đức Giám mục Antôn, linh mục khách mời và linh mục quản xứ.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Giám mục Antôn bày tỏ niềm vui trong ngày hồng ân của giáo xứ và nhắc nhở cộng đoàn, cách riêng các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu, hãy chuyên chăm cầu nguyện, sống đức tin, hiệp nhất yêu thương và tích cực loan báo Tin Mừng trong môi trường sống của mình. Ngài khẳng định: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai của Chúa.”

Bài & Ảnh: MVTT Gx. Bình Minh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top