Giáo xứ Bình Minh mừng Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Giáo xứ

Giáo xứ Bình Minh mừng Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Giáo xứ

TGPSG -- “Khi sống mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, chúng ta thêm xác tín vào sự sống đời sau để noi gương Mẹ mà tín thác đời mình theo thánh ý Chúa; để mỗi ngày sống trên trần gian là con đường dẫn chúng ta về với Chúa”.

Đó là tâm tình đầu lễ của linh mục quản xứ (Lm) Gioan Baotixita Lê Quốc Đạt, khi ngài chủ tế Thánh lễ cùng với linh mục khách mời Gioan Baotixita, mừng Đức Mẹ Lên Trời - Bổn mạng giáo xứ, cử hành lúc 18 giờ thứ Bảy 15.8.2026 tại nhà thờ Bình Minh, hạt Bình An. Tham dự Thánh lễ có sơ bề trên và các sơ Cộng đoàn Nam Hoà - Salêdiêng Don Bosco, Hội đồng Mục vụ, khách mời và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ.

Chia sẻ Lời Chúa theo Phụng vụ mừng Lễ Đức Mẹ Lên Trời, sau khi nêu bốn đặc ân của Đức Maria: Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh và Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lm Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng nhìn lên Mẹ, học nơi Mẹ cách sống đức tin, cách đón nhận Chúa như Mẹ đã đón nhận.

Trình thuật Tin Mừng (Lc 1,39-56) kể Mẹ Maria vội vã đến thăm người chị họ là bà Elisabeth. Qua lời sứ thần truyền, Mẹ Maria không giữ niềm vui cho riêng mình mà đem Chúa đến cho gia đình người chị em. Sự hiện diện của Đức Mẹ đã khiến Gioan nhảy mừng trong lòng bà Elisabeth, bà được đầy tràn Thánh Thần và cùng Đức Mẹ cất tiếng ca tụng Thiên Chúa.

Giáo xứ Bình Minh thật hạnh phúc khi chọn một trong những đặc ân Đức Mẹ để làm bổn mạng. Đó cũng là dấu chỉ của lòng tôn sùng Đức Mẹ và cộng đoàn giáo xứ quyết tâm sống như Mẹ ngang qua cách đón nhận Lời Chúa và đem Chúa đến cho người khác.

Lm Gioan Baotixita cũng quảng diễn về sứ mạng truyền giáo của Kitô hữu trong hành trình sống đức tin mỗi ngày khi siêng năng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện với Thánh Thể, thăm viếng người neo đơn, gia cảnh khó khăn, tha thứ cho nhau ngay trong môi trường sống của mình là giáo xứ Bình Minh. Chính sự hy sinh âm thầm, tuy nhỏ bé nhưng thực hiện bằng cả tấm lòng sẽ đem lại hạnh phúc to lớn cho người khác và là điều làm nên một gia đình giáo xứ đích thực, có Chúa hiện diện, luôn chan hoà đẹp thánh ý Chúa.

Mẹ Maria đã hoàn tất sứ mạng Chúa trao trong hành trình ơn gọi của một Kitô hữu và được Chúa đưa lên trời cả Hồn Xác. Nhìn lên Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi hãy trung thành với Lời Chúa, trở thành một Kitô hữu đích thực để cùng nhau tiến về Quê Trời như Mẹ.

Lm Gioan Baotixita đã kết thúc bài chia sẻ như một tâm tình cầu nguyện: “Trong ngày vui mừng lễ Bổn mạng giáo xứ hôm nay, xin Đức Mẹ đồng hành, phù trợ giúp giáo xứ trở thành một cộng đoàn hiệp nhất-yêu thương và phục vụ; để chúng con không những gặp được nhau mà còn gặp chính Chúa. Mẹ đã gặp người chị em, cả hai cùng đón nhận và ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa để mai sau được cùng Mẹ hưởng vinh phúc nơi Nước Trời.”

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày.

Sau Thánh lễ, linh mục quản xứ cùng linh mục khách mời, các tu sĩ, các vị ân nhân, Hội đồng Mục vụ, và đại diện các gia đình trong giáo xứ cùng chung vui tại hội trường giáo xứ, thể hiện lòng tin-cậy-mến và hiệp thông với nhau trong Chúa, qua Đức Mẹ.

Được biết, trước ngày lễ Bổn mạng, Lm quản xứ Gioan Baotixita đã tổ chức tĩnh tâm cho mọi thành phần dân Chúa nhằm giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn mừng lễ.

Và lúc 7 giờ 30 sáng Chúa Nhật, ngày 16.8.2026, Lm quản xứ Gioan Baotixita sẽ chủ sự Thánh lễ khai giảng năm học giáo lý 2026-2027 dành cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

Bài & Ảnh: MVTT hạt Bình An (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top