Giáo xứ Bình Hưng: Thánh lễ Tuyên Hứa của Thiếu nhi

Giáo xứ Bình Hưng: Thánh lễ Tuyên Hứa của Thiếu nhi

Giáo xứ Bình Hưng: Thánh lễ Tuyên Hứa của Thiếu nhi

TGPSG -- Khi các em nhận khăn có viền thì các em cần phải có sự  khiêm tốn…”

Đó là tâm tình nhắn nhủ của linh mục (Lm) Phêrô, khi ngài chủ tế Thánh lễ tuyên hứa Tông Đồ Đội Trưởng, Hiệp Sĩ và Huynh Trưởng, cử hành vào lúc 18h00 thứ Năm ngày 7-8-2025, tại giáo xứ Bình Hưng.

Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX), các tu sĩ, các thành viên của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và bà con giáo dân trong giáo xứ Bình Hưng.

Thánh lễ được khởi sự bằng cuộc rước đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ.

Đầu Lễ, Lm Phêrô đã chủ sự nghi thức tuyên hứa Tông đồ Đội trưởng.

 Kế đến, các em tân Hiệp sĩ tiến lên cung thánh để tuyên hứa và nhận khăn.

Sau đó, các các tân Huynh Trưởng tiến lên cung thánh để tuyên hứa, nhận khăn và sách Kinh Thánh.

Trong bài giảng, Lm Phêrô chia sẻ:

Khi chúng ta xây một căn nhà, điều quan trọng nhất chính là làm nền móng thật chắc. Móng càng kiên cố thì ngôi nhà càng vững bền, ngược lại nếu nền móng lỏng lẻo, dù phần trên có đẹp thì ngôi nhà cũng sẽ nghiêng ngả và sụp đổ.

Lm Phêrô nhắn nhủ: Trong công việc chuẩn bị thành lập Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo xứ, cha cùng các anh chị huynh trưởng tạo ra những nền móng, đó chính là các con, các Tông đồ Đội trưởng. Tông đồ Đội trưởng chính là một viên đá trong ngôi nhà của Thiếu Nhi Thánh Thể. Nếu các con  không nhận lời tham gia huấn luyện, thì “ngôi nhà của Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ” sẽ thiếu đi những viên đá cần thiết cho xứ đoàn.

Các tân Hiệp sĩ, tân Huynh trưởng cũng là những viên đá. Các con hãy nhớ:  Thánh Phêrô ban đầu cũng chưa phải là viên đá hoàn hảo. Thánh Phêrô chỉ thực sự vững chắc khi khiêm tốn bước theo Chúa. Khi  các con đeo chiếc khăn là được trao trách nhiệm lớn hơn, nhưng đừng nghĩ chiếc khăn làm mình “vững chắc”, các con phải khiêm tốn, biết lắng nghe lời khuyên bảo, và khi bề trên đã quyết định thì biết vâng phục.

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị phụ huynh đại diện cho các em thiếu nhi nói lên lời cảm ơn cha phó Phêrô đã dìu dắt, hướng dẫn, chăm sóc các em thiếu nhi trong những năm qua, nay giáo xứ phải chia tay cha vì cha vâng lời Đức Tổng, nhận sứ vụ ở cánh đồng lúa khác. Đại diện các em dâng lên cha phó bó hoa tươi thắm thể hiện lòng quý mến.

Khoảng 19giờ30, Thánh lễ kết thúc. Các em ra về trong tâm tình hân hoan của ngày lãnh nhận khăn và sứ vụ mới.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top