Giáo xứ Bình Hưng cử hành Thánh lễ Giao Thừa Năm Ất Tỵ - 2025

Giáo xứ Bình Hưng cử hành Thánh lễ Giao Thừa Năm Ất Tỵ - 2025

Giáo xứ Bình Hưng cử hành Thánh lễ Giao Thừa Năm Ất Tỵ - 2025

TGPSG --- “Để sống hòa thuận trong gia đình, chúng ta cần biết chấp nhận đời sống của mình, biết chấp nhận tha thứ cho nhau.”

Đó là tâm tình của linh mục phó xứ Phêrô Hoàng Vương Huynh, khi ngài chủ tế Thánh lễ Giao Thừa năm Ất Tỵ, được cử hành lúc 18g ngày 28.01.2025, tại Giáo xứ Bình Hưng.

Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ, các tu sĩ, phụ huynh, anh chị giáo lý viên, các em thiếu nhi và bà con giáo dân trong giáo xứ.

Đầu lễ, linh mục Phêrô đã mời gọi cộng đoàn tạ ơn năm cũ và cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong năm mới này.

Trong bài giảng, triển khai câu Lời Chúa: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5, 10), linh mục Phêrô đã chia sẻ với cộng đoàn về việc xây dựng hòa bình trong gia đình:

“Chúng ta muốn xây dựng hòa bình, chúng ta cần sống hòa thuận và yêu thương người khác. Đây chính là luật yêu thương quan trọng nhất. Nếu sống chung với nhau mà cứ cãi vã, tranh chấp thì gia đình trở thành nơi bất hòa, mất đi sự bình an.

Để sống hòa thuận với nhau, chúng ta cần có sự nhường nhịn và tha thứ. Nếu không tập tha thứ, chúng ta sẽ khó sống hòa hợp với người khác. Tha thứ chính là một nhân đức, giúp chúng ta buông bỏ những đau khổ và tổn thương.”

Linh mục Phêrô nhắn nhủ với các em thiếu nhi và mọi người: "Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta 8 con đường để xây dựng cuộc đời và bước vào Nước Trời. Hãy chọn cho mình một con đường để hướng về Thiên Chúa."

Để kết thúc bài giảng, linh mục Phêrô mời gọi cộng đoàn:

"Năm nay, mỗi gia đình hãy thử chọn con đường xây dựng hòa bình, để gia đình chúng ta luôn sống trong bình an, yêu thương, nhường nhịn và tha thứ."

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Phêrô đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các em thiếu nhi và cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 19h30 cùng ngày. Mọi người ra về trong tâm tình hân hoan và tạ ơn trong ngày đầu năm mới Năm Ất Tỵ.

Sau Thánh lễ, linh mục Phêrô đã lì xì cho các em thiếu nhi nhân dịp đầu năm mới.

Bài: Antôn Hoàng Tuấn & Ảnh: Truyền thông TNTT Giáo xứ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top