Giáo xứ Bình Hòa: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, bổn mạng Ca đoàn Têrêsa

TGPSG -- “Khi tôi về Trời, tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống thế gian”.

Chiều thứ Năm, ngày 01.10.2026, tại Giáo xứ Bình Hòa, Giáo hạt Gia Định, cộng đoàn Dân Chúa long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và mừng bổn mạng Ca đoàn Têrêsa. Thánh lễ do Linh mục chánh xứ Phanxicô Assisi Lê Hoàng Lâm, chủ tế.

Trước giờ lễ, cơn mưa lớn trút xuống, nhưng các thành viên Ca đoàn Têrêsa vẫn hiện diện đông đủ, chuẩn bị cho Thánh lễ mừng bổn mạng.

Con đường nhỏ của tình yêu

Trong bài chia sẻ, linh mục chánh xứ mời cộng đoàn nhìn lên Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh đã chọn con đường đơn sơ, khiêm nhường và tín thác để sống tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Dù chỉ sống 24 năm, Thánh Têrêsa đã để lại một chứng tá đặc biệt qua “con đường nhỏ”: yêu mến Chúa trong những việc bình thường của đời sống, với tâm tình đơn sơ và phó thác như một người con thơ.

Nhắc lại lời Thánh nữ: “Khi tôi về Trời, tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống thế gian”, linh mục chủ tế cho thấy những “bông hồng” ấy có thể được hiểu như những việc lành, tình yêu và ân sủng được trao ban cho người khác.

Những việc nhỏ được thực hiện bằng tình yêu

Quảng diễn Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 18,1-5), linh mục chánh xứ nhắc lời Chúa Giêsu: “Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Trẻ nhỏ không dựa vào quyền lực hay địa vị, nhưng biết mình cần người khác và phó thác nơi cha mẹ. Cũng vậy, Thánh Têrêsa đã chọn sống tâm tình tín thác nơi Thiên Chúa, không tìm kiếm những việc lớn lao, nhưng yêu Chúa qua từng việc nhỏ mỗi ngày.

Theo gương Thánh nữ, những điều tưởng như rất bình thường - một lời nói nhẹ nhàng, sự cảm thông, nhường nhịn, hy sinh hay tha thứ - nếu được thực hiện bằng tình yêu, đều có thể trở thành lễ vật dâng lên Thiên Chúa.

Đó chính là nét đẹp của “con đường nhỏ”: không cần làm những điều phi thường, nhưng làm những điều nhỏ bé với một tình yêu lớn lao.

Tiếng hát của Ca đoàn - lời cầu nguyện giữa lòng Hội Thánh

Từ linh đạo Thánh Têrêsa, linh mục chánh xứ liên hệ đến sứ vụ của Ca đoàn qua lời Thánh nữ: “Trong trái tim của Hội Thánh, tôi sẽ là tình yêu.”

Ca đoàn không chỉ phục vụ bằng việc hát đúng nốt, đúng nhịp, nhưng còn bằng một trái tim yêu mến Chúa. Tiếng hát trong Thánh lễ trở thành lời cầu nguyện, nâng đỡ cộng đoàn và giúp mỗi người hướng lòng về Thiên Chúa.

Vì thế, những giờ tập hát, sự hy sinh, kiên nhẫn, đoàn kết và âm thầm phục vụ của mỗi ca viên đều có thể trở thành những “bông hồng” dâng lên Chúa, theo gương Thánh Têrêsa.

Linh mục Chánh xứ cầu chúc các thành viên Ca đoàn Têrêsa luôn trung thành với “con đường nhỏ”, biết phục vụ trong đơn sơ, khiêm nhường và yêu thương, để tiếng hát của ca đoàn thực sự trở thành tiếng hát của tình yêu.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Niềm vui ngày bổn mạng

Trước phép lành cuối lễ, Linh mục Chánh xứ chúc mừng những người nhận Thánh Têrêsa làm bổn mạng, cách riêng các thành viên Ca đoàn Têrêsa, đồng thời mời gọi mọi người noi gương vị thánh trẻ trong đời sống hằng ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui và sốt sắng. Sau Thánh lễ, Ca đoàn Têrêsa cùng linh mục chánh xứ chụp hình lưu niệm và dùng bữa thân mật, ghi lại một ngày bổn mạng trong tình hiệp nhất.

Xin Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu chuyển cầu cho Ca đoàn Têrêsa Giáo xứ Bình Hòa, để mỗi thành viên biết sống tình yêu qua những việc nhỏ bé, biến tiếng hát thành lời cầu nguyện và đời sống thành chứng tá của tình yêu Thiên Chúa.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top