Giáo xứ Bình Hòa: Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Xứ đoàn Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

TGPSG -- “Chúa không hứa cất đi mọi đau khổ, nhưng Ngài luôn đồng hành, nâng đỡ và ban sức mạnh để con người vững bước trong thử thách và giữ trọn niềm hy vọng.”

Linh mục chánh xứ Phanxicô Assisi Lê Hoàng Lâm đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng bổn mạng Xứ đoàn Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG), được cử hành vào lúc 17g30 ngày 12.06.2026 tại nhà thờ Bình Hòa, hạt Gia Định.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các hội đoàn, ca đoàn, đông đảo hội viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu cùng các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Phanxicô Assisi mời gọi cộng đoàn hướng lòng về Thánh Tâm Chúa Giêsu, biểu tượng của tình yêu cứu độ vô biên:

“Nhìn vào Trái Tim Chúa Giêsu, chúng ta thấy nơi đó tuôn trào nguồn ơn cứu độ và tình yêu dạt dào dành cho nhân loại. Giữa thế giới còn nhiều lo âu, chia rẽ và gánh nặng, chúng ta được mời gọi chạy đến với Chúa để được nâng đỡ, chữa lành và nhận lãnh sức mạnh của tình yêu.”

Trong phần bài giảng, khai triển câu Lời Chúa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng,” linh mục Phanxicô Assisi nhấn mạnh:

“Hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu với ngọn lửa yêu thương bừng cháy và vòng gai quấn quanh giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa không phải là một Đấng xa vời, nhưng là người Cha giàu lòng thương xót, luôn yêu thương, chờ đợi và chữa lành những tâm hồn đau khổ.

Thánh Gioan: ‘Thiên Chúa là Tình Yêu’, Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là biểu hiện sống động của tình yêu ấy, một tình yêu trao ban đến tận cùng, luôn đi bước trước để tìm kiếm con người, ngay cả khi con người quay lưng lại với Thiên Chúa.

Cha chủ tế cũng nhìn nhận thực trạng của xã hội hôm nay: tuy con người có nhiều điều kiện vật chất và phương tiện hiện đại hơn trước, nhưng lại đối diện với nhiều áp lực và bất an hơn.

Người trẻ lo lắng về học hành, việc làm và tương lai. Người trưởng thành gánh nặng cơm áo gạo tiền và trách nhiệm gia đình. Người cao tuổi phải đối diện với bệnh tật, tuổi già và sự cô đơn. Bên cạnh đó là những đổ vỡ trong các mối tương quan gia đình, những áp lực thành công và sự cạnh tranh trong xã hội khiến nhiều người rơi vào mệt mỏi, căng thẳng và mất phương hướng.

Giữa những thực tại ấy, lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn vang lên đầy dịu dàng: “Hãy đến cùng Ta.”

Chúa không hứa cất khỏi cuộc đời mọi đau khổ, nhưng Người hứa đồng hành, nâng đỡ và ban sức mạnh để con người có thể tiếp tục bước đi trong niềm hy vọng.”

Ngài chia sẻ tiếp: “Con người chỉ tìm được bình an đích thực khi trở về với Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu. Kinh nghiệm của Thánh Augustinô, người đã từng tìm kiếm hạnh phúc nơi thế gian nhưng cuối cùng nhận ra: ‘Lạy Chúa, lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.’

Bên cạnh việc mời gọi đến với Chúa, Thánh Tâm Chúa Giêsu còn dạy mỗi người biết sống hiền lành và khiêm nhường. Phần lớn những chia rẽ, xung đột và bất hòa trong gia đình, cộng đoàn và xã hội đều xuất phát từ cái tôi quá lớn của con người. Trong khi đó, Chúa Giêsu lại dạy chúng ta biết sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Người hiền lành không phải là người yếu đuối, nhưng là người biết làm chủ bản thân. Người khiêm nhường không phải là người tự hạ thấp mình, nhưng là người biết đặt Thiên Chúa ở vị trí trung tâm và biết trân trọng tha nhân. Khi biết sống theo Trái Tim Chúa, những lời nói gây tổn thương, những thái độ ganh tỵ, loại trừ và hơn thua sẽ dần được thay thế bằng sự cảm thông, phục vụ và yêu thương.

Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi cộng đoàn không chỉ chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa, nhưng còn bước vào ngọn lửa tình yêu của Người để trở nên những chứng nhân sống động giữa thế giới hôm nay. Mỗi Kitô hữu được mời gọi mang tình yêu ấy đến với những người đau khổ, cô đơn, bị bỏ rơi và những ai đang cần sự cảm thông, nâng đỡ.

Xin Chúa cho mỗi người biết học nơi Trái Tim Chúa Giêsu sự hiền lành, khiêm nhường, tha thứ và phục vụ, để góp phần xây dựng nền văn minh tình thương ngay trong gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay.”

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Xứ đoàn đã bày tỏ lòng tri ân đến linh mục chánh xứ, linh hướng của hội đoàn, cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các nữ tu và mọi người đã hiệp ý cầu nguyện cho Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thánh lễ khép lại lúc 18g45 trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy niềm vui. Mỗi người ra về với quyết tâm sống theo Trái Tim Chúa Giêsu, trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Người giữa cuộc sống hôm nay.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta - Trâm Nguyễn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top