Giáo xứ Bình An Thượng: Thánh lễ Tuyên hứa Bao Đồng

Giáo xứ Bình An Thượng: Thánh lễ Tuyên hứa Bao Đồng

TGPSG -- “Với dấu ấn ngày tuyên hứa hôm nay, sẽ giúp chúng con mạnh dạn bước vào đời và làm chứng cho Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.”

Đó là lời xác quyết của các em lớp giáo lý Vào Đời trong thánh lễ tuyên hứa bao đồng, được cử hành lúc 7g00 Chúa Nhật ngày 21/06/2026. Chủ tế thánh lễ là linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Hoàng Minh Liệu, đồng tế có Lm phó Gioan Baotixita Phạm Tuấn Thiện, cũng là cha Tuyên úy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Khởi đầu là đoàn rước hân hoan tiến vào thánh đường trong bài ca nhập lễ vui tươi rộn ràng.

Trước thánh lễ là nghi thức tuyên hứa bao đồng, 56 em tuyên hứa hôm nay tiến gần bên cung thánh cử hành nghi thức gồm các phần:

1. Lời Cảm Ơn Và Xin Lỗi Đến Cha Mẹ:

Một em đại diện gửi đến cha mẹ lời cảm ơn vì công ơn sinh thành, những vất vả hy sinh nuôi dạy con khôn lớn, cùng giáo dục đức tin cho con. Xin lỗi cha mẹ vị những lỗi lầm, sự vô tâm hay những đòi hỏi của con, những lần khó bảo của tuổi mới lớn. Các em xin hứa sẽ thay đổi tích cực hơn để không phụ lòng cha mẹ. Với bài hát “Cầu cho cha mẹ 7” mà các em cất lên thay lời tri ân và tạ lỗi, đã có những giọt nước mắt rơi xuống, nước mắt hối lỗi của con và xúc động của cha mẹ.

2. Tuyên Xưng Đức Tin:

Cha mẹ tiến lên trao nến sáng cho các em và nói: “Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô”, thể hiện cha mẹ như tấm gương sáng đức tin và đức ái, để hun đúc cho các em một tâm hồn nhiệt thành muốn trung thành tin theo Chúa. Các em trao lại cha mẹ cành hoa tri ân, việc dấn thân hôm nay là một lời cám ơn chân thành nhất của các em muốn nói với cha mẹ. Bên cạnh cha mẹ và cộng đoàn, trước mặt cha chủ sự, các em mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình, quyết tâm từ bỏ ma quỷ và những thói hư tật xấu.

3. Tuyên Hứa Bao Đồng:

Trước sách Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa, trước sự hiện diện của Cha chủ sự và cộng đoàn, các em tay cầm nến sáng, tay đặt lên Sách Thánh, đọc tên và cùng quỳ tuyên hứa:

- Chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe, suy niệm và sống Lời Chúa.

- Chăm chỉ lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể.

- Can đảm tuyên xưng Đức Tin Công giáo trong đời sống, và hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa trong Giáo Hội cho thế giới hôm nay.

Cộng đoàn bước vào Thánh lễ

Sau bài công bố Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên, Lm phó Gioan Baotixita trong bài giảng đã nhấn mạnh câu Lời Chúa: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”. Qua đó ngài nhắn nhủ các em: “Các con đừng sợ khi sống Lời Chúa, đừng sợ vất vả khi làm chứng cho Tin Mừng, đừng sợ làm việc tốt”.

Với dòng thời sự là mùa World Cup, ngài chia sẻ về những nỗ lực, cố gắng của các cầu thủ thi đấu hơn một tháng, nhằm mang cúp vàng, mang vinh quang về cho tổ quốc. “Với một cuộc đời các con sống làm chứng cho Chúa, Chúa sẽ ban thưởng cho các con chiếc cúp vàng trên Nước Trời sau này”.

Lm phó Gioan Baotixita cũng chia sẻ về niềm hạnh phúc của cha mẹ khi thấy con mình tiếp tục học hỏi Lời Chúa, làm chứng cho Chúa, trưởng thành không chỉ ngoài đời mà trong Hội Thánh của Chúa. Đặc biệt tương lai, nếu có những em tuyên hứa hôm nay trở thành những linh mục, tu sĩ thì đó sẽ là niềm tự hào không chỉ của cha mẹ mà của cả giáo xứ.

Trước khi kết thúc bài giảng, cha ước mong cộng đoàn không ngừng làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của mình, từng lời nói làm toát ra vẻ đẹp của Đức Kitô. Cách riêng với 56 em tuyên hứa hôm nay, các em đã được thừa hưởng đứa tin từ cha mẹ và cộng đoàn, hãy trở nên người thông truyền đức tin cho hế hệ đàn em, tiếp tục tham gia vào các hội đoàn, làm sáng danh Chúa giữa đời.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau kinh dọn mình trước khi rước lễ, 56 em lên cung thánh quỳ cung kính rước Mình Máu Thánh Chúa, cảm nhận sâu xa hơn sự hiện diện của Chúa ngự trong tâm hồn, như ngày đầu các em được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.

Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện cha mẹ dâng lên Chúa lời cảm tạ, cảm ơn các linh mục, tu sĩ, các anh chị HT-GLV cùng các ban ngành đã yêu thương dạy dỗ, hướng dẫn và tổ chức thánh lễ cách long trọng sốt sắng.

Lm chánh xứ cũng bày tỏ niềm vui, khi nhìn thấy các em tích cực học hỏi giáo lý, trưởng thành về đức tin, và thành quả là 56 em được tuyên hứa bao đồng hôm nay, một con số không ít với một giáo xứ không quá nhiều giáo dân. Và mong ước của cha là các em sẽ tiếp tục tham gia các hội đoàn, ca đoàn, đặc biệt là Lễ Sinh và Giáo Lý Viên, nơi nuôi dưỡng đức tin và ơn gọi. Đó cũng là ước mong của cộng đoàn, ước mong được Chúa gieo mầm ơn gọi, để mảnh đất Bình An Thượng có thêm nhiều hoa trái là linh mục, tu sĩ.

Bài & Ảnh: BTT Bình An Thượng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top