Giáo xứ Bình An: Thánh lễ an táng ông cố Giuse Trần Huấn

Giáo xứ Bình An: Thánh lễ an táng ông cố Giuse Trần Huấn

Giáo xứ Bình An: Thánh lễ an táng ông cố Giuse Trần Huấn

TGPSG -- “Chúng ta cử hành Thánh lễ an táng trong bối cảnh mừng Lễ Các Thánh hôm nay rất có ý nghĩa. Chúa đã cho ông cố sống cuộc đời 90 năm, được làm con Chúa, được đón nhận biết bao hồng ân Chúa để chu toàn bổn phận của một tín hữu, một người cha, người ông trong gia đình…”

Đó là tâm tình của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng, khi ngài chủ tế Thánh lễ an táng ông cố Giuse Trần Huấn tại nhà thờ giáo xứ Bình An lúc 08 giờ 30, thứ Bảy 01/11/2025.

Đồng tế với Đức Tổng có Đức Giám mục Phụ tá (ĐGM) Giuse Bùi Công Trác, các linh mục bề trên, linh mục khoá III Đại Chủng Viện Thánh Giuse và hơn 80 linh mục trong-ngoài Giáo phận Sài Gòn.

Hiệp dâng Thánh lễ có rất đông tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, bà cố và gia đình thân quyến của ông cố Giuse cùng cộng đoàn.

Ông cố Giuse Trần Huấn là thân sinh của linh mục Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ Thạch Đà, hạt Xóm Mới và sơ Lucia Trần Thị Ngọc Hà, Dòng Mân Côi-Chí Hoà.

Chia sẻ Lời Chúa qua bài trích sách khôn Ngoan, bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma, và Tin Mừng theo thánh Matthêu về Tám Mối Phúc Thật, ĐGM Phụ tá Giuse gợi ý cộng đoàn phụng vụ cùng suy niệm về hành trình cuộc đời mỗi người theo gương Các Thánh, qua lời dạy của Chúa trong tám mối phúc để được sống lành-chết thánh. Ngài cũng quảng diễn Mối Phúc Thật để nói về ông cố Giuse kết thúc cuộc đời này với đầy xác tín, tin tưởng vào Chúa:

Ông cố Giuse đã sống tám mối phúc Chúa dạy trải dài 90 năm cuộc đời, được phúc chết lành trong ân nghĩa Chúa, trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ.

Ông cố sinh tại Ninh Bình, Giáo phận Phát Diệm miền Bắc. Cũng như bao nhiêu người khác, ông cố rời quê cha đất tổ để định cư nơi miền Nam này. Với nghề thợ mộc, ông cố cùng với bà cố vất vả lo cho gia đình, hết lòng giáo dục con cái theo luật Chúa và luật Giáo Hội.

Khi còn trẻ, ông cố đã tham gia ca đoàn giáo xứ, sinh hoạt trong Hiệp Hội Thánh Mẫu, làm trùm chánh giáo khu Thánh Giuse và đóng góp vào các công việc chung của giáo xứ.

Ông cố rất sốt sắng tham dự Thánh lễ mỗi ngày, mong ước cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể trong mọi hoàn cảnh. Tuổi già bệnh tật, tràng chuỗi Mân Côi là vật bất khả ly của ông cố cho đến ngày cuối cùng cuộc đời. Khi lìa thế, trên tay vẫn còn cầm tràng chuỗi Mân Côi, như thể: “đời con một chuỗi Mân Côi, hạt Thương chen lẫn hạt Vui hạt Mừng, lại thêm hạt Sáng tưng bừng, như cây nến cháy sáng từng lời kinh”.

Cây nến tự hao mòn để đem lại ánh sáng cho đời, ông cố Giuse cũng tự hiến đời mình vì gia đình, vì cộng đoàn là như thế. Và hoa trái của sự hy sinh thầm lặng nhưng cao cả ấy là con cháu trung thành, hết lòng giữ đạo, sẵn sàng phục vụ Chúa trong ơn gọi tông đồ, trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội.

Cuối bài chia sẻ, ĐGM Phụ tá Giuse tâm tình: “Chúng ta dâng Thánh lễ an táng trùng với ngày Lễ Các Thánh hôm nay thật đẹp. Mầu nhiệm hiệp thông với Các Thánh trên Thiên Đàng, cũng là hiệp thông với các tín hữu đã qua đời là những người thân yêu trong gia đình chúng ta:

Nhớ cha mẹ công sinh công dưỡng
Suốt cuộc đời sau trước tín trung
Thờ phượng Chúa trọn tấm lòng
Lễ kinh sớm tối chỉ mong vẹn toàn
Giúp con cháu nẻo đàng nhân đức
Dùng lời lành ray rứt dạy con
Cha mẹ gương mẫu sắt son
Dẫu đà khuất bóng gương còn thiết tha
Nay con cháu trước toà cầu Chúa
Chẳng dám quên ơn tựa núi cao
Anh em cùng bát máu đào
Mẹ cha chia sớt làm sao không tường
Cho chúng con yêu thương hoà thuận
Nghĩa sinh thành ghi khắc trong tim
Trước toà Chúa con nguyện xin
Mai ngày hưởng phúc tiên đình muôn năm.

Các ngài được gọi là Thánh vì đã bước theo nẻo đường của các mối phúc, là để đời mình đắm chìm trong ân sủng Chúa, để sự yếu hèn của mình hoà tan trong sự thánh thiện của Chúa. Xin cho chúng ta cũng bắt chước các ngài, dệt đời mình bằng những tháng ngày sống tốt lành, là giặt, là tẩy sạch áo mình trong máu con chiên, bước đi trên nẻo đường của bình an và niềm vui.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn cái chết như một hành trình trở về với Chúa, cội nguồn tình yêu. Xin cho con biết nhìn lên Chúa trên thập giá mà xác tín Đấng con hết lòng tin tưởng. Xin cho con biết rằng cuộc sống mong manh, đời người ngắn ngủi, để con biết tận dụng từng phút giây học sống để biết chết. Xin cho con có lòng yêu thương các linh hồn và năng cầu nguyện cho các ngài mỗi ngày. Xin dâng lên Chúa ước nguyện của con trong tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời để xin các ngài, các ngài bên Chúa cầu thay nguyện giúp cho chúng con luôn sống lành và được chết thánh trong ơn nghĩa Chúa. Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và Các Thánh gìn giữ, chúc lành che chở chúng con trong cuộc đời trần thế và trong lúc sinh thì. Amen.”

Sau lời nguyện hiệp lễ và lời cám ơn của Lm Giuse Trần Thanh Công đại diện tang quyến, Lm Giuse Bùi Văn Minh Nhật, phụ tá giáo xứ Bình An đã chủ sự nghi thức tiễn biệt.

và linh cữu ông cố Giuse được chuyển đến an táng tại Nghĩa trang Sala Garden (Ấp 1-Xã Tân Hiệp-Long Thành-Đồng Nai). Thân xác ông cố tạm yên nghỉ nơi nghĩa trang, nhưng linh hồn ông cố luôn mãi trong ánh sáng Phục Sinh vinh hiển của Chúa. Và hoa trái của ông bà cố là các con-cháu luôn lan toả trong lòng Giáo Hội hiệp nhất-yêu thương và phục vụ.

Bài & Ảnh: MVTT Bình An (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top