Giáo xứ Bến Cát: Thánh lễ mùng 2 Tết - Kính nhớ ông bà tổ tiên

Giáo xứ Bến Cát: Thánh lễ mùng 2 Tết - Kính nhớ ông bà tổ tiên

Giáo xứ Bến Cát: Thánh lễ mùng 2 Tết - Kính nhớ ông bà tổ tiên

TGPSG -- Theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Giáo hội dành ngày mùng 2 Tết để cử hành thánh lễ kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Chúng ta nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của ông bà, cha mẹ hiện đang sống gần bên cũng như đã qua đời. Xin Chúa chúc lành cho các ngài được có những tháng năm an khang hạnh phúc, tinh thần và thể xác mạnh khoẻ, sống đạo đức tốt lành và nêu gương lành phước đức cho con cháu trong gia đạo.

Trong bài giảng, Lm chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh việc thảo kính cha mẹ là điều răn thứ tư trong mười điều răn của Thiên Chúa. Có hai điều răn buộc phải làm việc tốt đó là tôn thờ Thiên Chúa và thảo kính cha mẹ là nét đặc biệt trong mười điều răn. Việc chúng ta thảo kính, sống hiếu thảo, biết ơn cha mẹ cũng chính là chúng ta đang làm rạng danh Thiên Chúa và tôn kính Thiên Chúa.

Trong thánh lễ buổi sáng mồng 2, ngày 11.02.2024, linh mục chánh xứ Giuse chúc thọ và tặng quà mừng cho các cụ ông cụ bà từ 75 tuổi trở lên trong giáo xứ, quý Cha hưu trong cộng đoàn Don Bosco Bến Cát, và quý sơ lớn tuổi của các dòng tu đang truyền giáo và phục vụ tại giáo xứ.

Tiếp nối ý nghĩa của ngày mùng 2, thánh lễ chiều được cử hành tại khu vực nhà chờ Phục Sinh của giáo xứ, dâng lên Chúa tổ tiên, ông bà cha mẹ, thân nhân, ân nhân là những người đã được Chúa gọi về. Nguyện xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, và ban cho các ngài được mau hưởng phúc trường sinh.

“Của dâng cho Cha sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi” (Hc 3, 14-15). Theo đó, lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ sẽ làm cho ta trở nên công chính và bản thân ta, cuộc đời của ta có ý nghĩa và giá trị hơn trước mặt người đời.

Tạ ơn Chúa đã thương cho chúng ta được sinh ra và lớn lên trong mái ấm gia đình có ông bà, có cha mẹ, có những người thân bên cạnh để yêu thương, nâng đỡ dạy dỗ, bảo ban để chúng ta không ngừng lớn lên trong thân xác và nhân bản, về trí tuệ và tình yêu, nhất là được giáo dục trong lòng tin yêu Chúa.

Bài: Vũ Hương (TGPSG)
Ảnh: Ban TTGX Bến Cát

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top