Giáo xứ Bàn Cờ: Ơn gọi nhỏ bé - Tình yêu lớn lao cùng Thánh Têrêsa

TGPSG -- “Chính lòng tin cậy và không gì khác ngoài lòng tin cậy sẽ dẫn chúng ta đến tình yêu.” - Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn C'est la Confiance nhân dịp kỷ niệm 150 năm sinh nhật Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (2023).

Để chuẩn bị mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng Giáo khu Têrêsa, chiều 30.09.2026, cộng đoàn giáo khu đã cùng nhau tham dự giờ tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chuẩn bị tâm hồn bước vào ngày lễ bổn mạng.

Chiều 01.10.2026, lúc 17g30, cộng đoàn Giáo xứ Bàn Cờ hân hoan hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - bổn mạng Giáo khu Têrêsa và bổn mạng các xứ truyền giáo. Thánh lễ do linh mục chánh xứ Giuse Phạm Công Minh chủ tế.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, linh mục Giuse nhắc đến hai vị bổn mạng các xứ truyền giáo của Giáo Hội: Thánh Phanxicô Xaviê và Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Nếu Thánh Phanxicô Xaviê lên đường đến nhiều nơi để loan báo Tin Mừng, thì Thánh Têrêsa truyền giáo bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và kết hiệp với Chúa trong âm thầm. Qua đó, truyền giáo không chỉ là lên đường, mà còn là mang tinh thần Tin Mừng vào đời sống mỗi ngày.

Từ lời Chúa: “Ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy là người lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 18,4), linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm “con đường nhỏ bé” của Thánh nữ Têrêsa - con đường của sự đơn sơ, khiêm nhường và phó thác. Chính sự tự hạ ấy làm nên sự cao cả trước mặt Thiên Chúa và trở thành cốt lõi của đời sống truyền giáo.

Nhắc lại lời của Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI: “Con người ngày nay tin vào các nhân chứng hơn là các thầy dạy”, linh mục Giuse cho thấy thế giới hôm nay không chỉ cần những lời giảng dạy, mà còn cần những Kitô hữu sống đúng căn tính của mình. Một đời sống yêu thương, khiêm nhường và trung tín có thể giúp người khác nhận ra khuôn mặt Đức Kitô.

Nhân dịp mừng bổn mạng Giáo khu Têrêsa - giáo khu đông giáo dân nhất trong giáo xứ - linh mục mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh quan thầy, đặc biệt qua đức đơn sơ và khiêm nhường. Giữa môi trường có nhiều anh chị em thuộc các tôn giáo bạn cùng sinh sống, mỗi Kitô hữu càng được mời gọi sống đức tin chân thành và yêu thương, để chính đời sống của mình trở thành chứng tá Tin Mừng.

Linh mục cũng bày tỏ niềm vui khi ngày càng có nhiều người tự nguyện tìm hiểu và xin gia nhập Hội Thánh. Đó là những hoa trái âm thầm của đời sống chứng tá, khi người Kitô hữu sống Tin Mừng bằng những việc làm cụ thể.

Khép lại bài giảng, linh mục Giuse cầu nguyện cho Giáo khu Têrêsa ngày càng phát triển, đặc biệt trong đời sống đạo đức; đồng thời nhắn nhủ cộng đoàn trung thành tham dự Thánh lễ Chúa nhật, sống hiệp nhất, yêu thương và nâng đỡ nhau. Khi mỗi người biết sống tốt ơn gọi của mình, giáo xứ sẽ ngày càng lớn mạnh và trở nên nhịp cầu đưa nhiều người đến với Chúa.

Dẫu những ngày đầu tháng mười còn nhiều mưa gió, đông đảo cộng đoàn vẫn sốt sắng quy tụ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính Thánh quan thầy. Trong sự hiện diện của cộng đoàn, “con đường nhỏ bé” của Thánh Têrêsa không còn là một lời nhắc về quá khứ, nhưng trở thành lời mời gọi mỗi người sống đức tin ngay trong những bổn phận bình thường của hôm nay.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Nguyện xin Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu chuyển cầu cùng Chúa cho Giáo khu Têrêsa, để mỗi gia đình và mỗi người biết sống con đường của tình yêu, khiêm nhường và phó thác; nhờ đó trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa đời hôm nay.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top