Giáo xứ Bàn Cờ: Hành hương về Cồn Phước - Tắc Sậy, trở về trong tình yêu và đức tin

Giáo xứ Bàn Cờ: Hành hương về Cồn Phước - Tắc Sậy, trở về trong tình yêu và đức tin

TGPSG -- Từ ngày 25 đến 26.8.2026, linh mục Giuse Phạm Công Minh, Chánh xứ Bàn Cờ, cùng Ban Thường vụ giáo xứ tổ chức chuyến hành hương Cồn Phước - Tắc Sậy với hơn 120 người. Chuyến đi đưa cộng đoàn về những địa điểm gắn liền với cuộc đời và chứng tá của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Chuyến hành hương kéo dài 2 ngày 1 đêm, với hơn 120 người, di chuyển bằng 3 xe 45 chỗ. Đồng hành với đoàn suốt hành trình còn có hai linh mục đến từ Giáo phận Phát Diệm là Cha Giuse Nguyễn Xuân Hòa và Cha Giuse Đinh Văn Hà. Sự hiện diện của quý cha giúp đoàn thêm sốt sắng trong các giờ kinh, Thánh lễ, đồng thời tạo nên bầu khí gần gũi, vui tươi và huynh đệ trong suốt chuyến đi.

Về Cồn Phước - tìm về cội nguồn của một chứng nhân

Rạng sáng ngày 25.8, khi thành phố còn chưa thức giấc, các thành viên trong đoàn đã tập trung đông đủ. Những chiếc xe lần lượt khởi hành, mang theo hơn 120 người con của Giáo xứ Bàn Cờ lên đường. Trên xe, tiếng chào hỏi, tiếng cười nói xen lẫn những lời kinh, bài hát thánh ca làm cho hành trình dài trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khoảng 9 giờ sáng, đoàn đến Giáo xứ Cồn Phước, An Giang. Đây là điểm dừng chân đặc biệt của chuyến hành hương, bởi nơi đây có phần mộ của ông bà cố, thân sinh Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Tại Cồn Phước, đoàn được linh mục Phêrô Đào Lê Hữu Trí, Chánh xứ Cồn Phước, hướng dẫn viếng mộ ông bà cố của Cha Diệp. Trong bầu khí trang nghiêm, mọi người cùng dâng lời cầu nguyện, xin Chúa thương đón nhận các ngài vào hưởng nhan thánh Chúa, đồng thời xin Người ban cho mỗi người biết học nơi gia đình và quê hương của Cha Diệp một đời sống đức tin đơn sơ nhưng bền vững.

Viếng mộ ông bà cố cũng là dịp để đoàn hành hương nhớ rằng đức tin của một con người thường được vun trồng từ chính mái ấm gia đình. Đằng sau cuộc đời của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một gia đình, một quê hương và một môi trường đức tin đã góp phần hình thành nên con người và ơn gọi của ngài.

Sau khi viếng mộ, đoàn tiếp tục thăm nhà ông bà cố, thân sinh Cha Diệp. Những dấu tích bình dị ấy giúp mọi người có cảm giác như được trở về một phần cội nguồn của vị mục tử mà nhiều người vẫn hằng kính mến.

Đúng 10 giờ, cộng đoàn tham dự Thánh lễ tại Giáo xứ Cồn Phước. Cha Phaolô Trần Duy Tân, thuộc Giáo phận Mỹ Tho, giảng lễ và đồng tế cùng đoàn. Sau Thánh lễ, cha Phaolô trở về nhiệm sở tại Long Xuyên.

Trong bài giảng, cha Phaolô kể những câu chuyện về Cha Diệp và đời sống người mục tử, giúp cộng đoàn thêm hiểu rằng điều làm nên giá trị của một linh mục không phải là những điều lớn lao bên ngoài, nhưng trước hết là lòng trung thành với Chúa và tình yêu dành cho đoàn chiên.

Sau Thánh lễ, đoàn dùng cơm trưa tại Cồn Phước. Bữa cơm hành hương đơn sơ nhưng đậm tình huynh đệ. Hơn 120 người, mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, một câu chuyện riêng, nhưng trong chuyến đi này, mọi người trở thành những người đồng hành với nhau.

Từ Cồn Phước đến Tắc Sậy – tiếp bước một chứng nhân

Buổi chiều, đoàn tiếp tục lên đường về Giáo xứ Tắc Sậy. Sau nhiều giờ di chuyển, khoảng 17 giờ, đoàn đến nơi. Tại đây, mọi người nhận phòng nghỉ, ổn định chỗ ở và dùng cơm tối.

Điều đặc biệt của chuyến hành hương là đoàn được nghỉ qua đêm ngay tại nhà thờ Tắc Sậy. Đối với nhiều người, đây là một trải nghiệm đáng nhớ. Sau một ngày dài di chuyển, được ở lại nơi gắn liền với cuộc đời và cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp giúp tâm tình hành hương trở nên sâu lắng hơn.

Buổi tối, đoàn cùng nhau dâng giờ kinh và sinh hoạt, rồi nghỉ ngơi trong bầu khí bình an của một đêm hành hương.

Sáng sớm ngày 26.8, từ khoảng 5 giờ, cộng đoàn thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Khoảng 7 giờ, đoàn tham dự Thánh lễ tại Giáo xứ Tắc Sậy. Trong Thánh lễ, Cha Mátthêu Nguyễn Thanh Kỳ, Dòng Thánh Thể (SSS), giảng lễ. Cha Mátthêu đã từ Cần Thơ đến Tắc Sậy để cùng đồng tế với đoàn; sau Thánh lễ, trở về Cần Thơ.

Trong khung cảnh linh thiêng của Nhà thờ Tắc Sậy, nơi phần mộ Cha Diệp trở thành điểm quy tụ của biết bao người hành hương, Thánh lễ buổi sáng nhắc nhở người Kitô hữu sống đức tin không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc đời mình.

Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã để lại một chứng tá đặc biệt về lòng trung thành với Chúa và tình yêu dành cho đoàn chiên. Qua cuộc đời của ngài, người tín hữu hôm nay được mời gọi nhìn lại chính mình: tôi đã sống đức tin như thế nào? Tôi có dám hy sinh cho gia đình, cho cộng đoàn, cho người bên cạnh mình không? Tôi có biết phó thác những khó khăn của cuộc sống trong bàn tay Chúa hay không?

Những dấu chân đức tin trên hành trình trở về

Sau Thánh lễ, đoàn tiếp tục các sinh hoạt theo chương trình: ăn sáng và tham quan khuôn viên Nhà thờ Tắc Sậy. Mọi người có thời gian cầu nguyện, chụp hình lưu niệm và mua một vài món quà nhỏ trước khi tiếp tục hành trình.

Khoảng 9 giờ, đoàn lên đường về Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường trở về, mọi người dừng chân dùng cơm trưa tại quán Năm Ly – Hậu Giang. Bữa cơm giữa hành trình cũng là dịp để mọi người chia sẻ với nhau những kỷ niệm của hai ngày qua.

Buổi chiều, đoàn tiếp tục hành trình. Đến khoảng 18 giờ 45, đoàn về đến nhà thờ Bàn Cờ, chuyến hành hương kết thúc trong tâm tình tạ ơn.

Hai ngày một đêm tuy không dài nhưng đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng mỗi người. Từ Cồn Phước đến Tắc Sậy, từ phần mộ ông bà cố đến nơi an nghỉ của Cha Diệp, từ những giờ kinh trên xe đến các Thánh lễ sốt sắng, tất cả kết nối thành một hành trình đức tin.

Một chuyến đi – một lời mời gọi sống đức tin

Điều quý giá nhất của một chuyến hành hương không phải là đã đi được bao nhiêu cây số, đến bao nhiêu nơi hay chụp được bao nhiêu tấm hình, nhưng là sau chuyến đi, lòng mình có thay đổi được chút nào không.

Đến với Cồn Phước, đoàn nhớ đến cội nguồn gia đình của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Đến Tắc Sậy, đoàn nhớ đến một vị mục tử đã dành trọn cuộc đời cho Chúa và đoàn chiên. Hai địa điểm ấy trở thành những dấu mốc giúp người hành hương nhìn lại hành trình đức tin của chính mình.

Trong cuộc sống hôm nay, người Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên những chứng nhân ngay trong môi trường mình đang sống. Không phải ai cũng được làm những việc lớn lao, nhưng mỗi người đều có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: sống tử tế hơn, biết tha thứ, biết quan tâm đến người nghèo, nâng đỡ người đang gặp khó khăn, trung thành với gia đình và cộng đoàn, dành thời gian cầu nguyện và tham dự Thánh lễ.

Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã để lại một chứng tá bằng cả cuộc đời. Còn chúng ta, mỗi người cũng được Chúa trao cho một “đoàn chiên” nhỏ bé để yêu thương và phục vụ: đó có thể là gia đình, giáo xứ, nơi làm việc hay những người Chúa đặt bên cạnh mình.

Khép lại chuyến hành hương, cộng đoàn Giáo xứ Bàn Cờ xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chân thành tri ân cha Chánh xứ Giuse Phạm Công Minh, người đã khởi xướng, tổ chức và tạo điều kiện để cộng đoàn có được một chuyến hành hương ý nghĩa. Đồng thời, xin trân trọng cảm ơn cha Giuse Nguyễn Xuân Hòa và cha Giuse Đinh Văn Hà đã quảng đại dành thời gian đồng hành cùng đoàn trong suốt hai ngày một đêm.

Sự hiện diện, những lời kinh, lời chia sẻ và sự gần gũi của quý cha đã đem lại niềm vui, giúp mọi người thêm gắn kết, thêm yêu mến Chúa và biết sống đức tin cách cụ thể hơn. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ, ban nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui mục vụ cho quý cha, để các ngài tiếp tục tận tụy dẫn dắt đoàn chiên trên hành trình theo Chúa.

Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, tiếp tục gìn giữ từng gia đình, từng người trong đoàn hành hương và giúp mỗi người biết biến những điều đã cảm nghiệm trong chuyến đi thành những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Và xin cho mỗi lần lên đường hành hương không chỉ là một lần đi đến một nơi thánh, nhưng thật sự là một lần trở về gần Chúa hơn, yêu thương nhau hơn và sống đức tin chân thành hơn.

Tạ ơn Chúa vì một chuyến đi bình an, vì những người đồng hành và vì cơ hội được gặp gỡ, cầu nguyện và làm mới lại đời sống đức tin.

Bài và ảnh: Gioan Đăng Duy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top